Kỳ diệu những cuộc đời hồi sinh từ một người ra đi: “Giây phút ấy, tôi còn vui hơn cả trúng số!”
Trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, một câu chuyện xúc động về lòng nhân ái và sự sống đã diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Một người hiến tạng đã trao đi sự sống cho sáu bệnh nhân, mang đến hy vọng và niềm tin vào phép màu y học.
Từ nghĩa cử cao đẹp đến phép màu y học
Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, thời điểm cả nước nghỉ lễ dài, tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã diễn ra một câu chuyện đầy xúc động: Một người bệnh đã bày tỏ di nguyện hiến mô, tạng để cứu sống những người khác. Gia đình bệnh nhân cũng tha thiết mong muốn thực hiện tâm nguyện của người thân.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi lập tức tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, đồng thời đánh giá chức năng các cơ quan có thể hiến. Song song đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để rà soát, tuyển chọn những người bệnh phù hợp trong danh sách chờ ghép”.
Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện hạng đặc biệt khu vực phía Nam, đã luôn duy trì kíp trực đầy đủ về chuyên môn trong suốt kỳ nghỉ lễ. Nhờ sự chủ động và tinh thần sẵn sàng ấy, toàn bộ quy trình tiếp nhận, bảo quản, ghép tạng được triển khai liên tục trong vòng 24 giờ.
Tối 3/5/2025, các bộ phận quý giá từ người hiến tạng chết não lần lượt được tiếp nhận: gan lúc 19h55, hai quả thận lúc 20h08 và 20h13, giác mạc lúc 20h46 và 21h00, da lúc 20h50. Phía sau từng mốc thời gian ấy là cuộc đời của những người bệnh đã chờ đợi trong hy vọng mong manh suốt nhiều năm.
Từ sự cho đi... để da được che chắn, mắt nhìn thấy, gan và thận hồi sinh...
Bệnh nhân nữ 62 tuổi từ Bình Định từng trải qua 7 lần ghép da để chống chọi với vết bỏng sâu chiếm 48% diện tích cơ thể. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn, đặc biệt khi bệnh nhân còn có tiền sử tiểu đường - một yếu tố khiến làn da càng khó lành hơn.
Nhưng trong tối 3/5, tấm da được ghép từ người hiến chết não đã che phủ toàn bộ vùng tổn thương sâu. “Sau mổ, hiện tại bệnh nhân ổn định” - một câu ngắn gọn nhưng là kết quả của hàng tháng trời giành giật sự sống và tình người được sẻ chia đúng lúc.
Hai giác mạc được ghép cho hai phụ nữ với câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi khát khao được nhìn rõ thế giới. Một cô gái trẻ 21 tuổi ở Kiên Giang từ nhỏ đã bị mờ mắt do loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh, phải nghỉ học từ lớp 6 vì không thể theo kịp bài vở.
Một người phụ nữ 46 tuổi tại TPHCM đã trải qua ca ghép giác mạc thất bại ở mắt phải và phải sống trong mờ mịt suốt cả thập kỷ qua. Giờ đây, ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt họ, như ánh bình minh sau nhiều năm tối tăm.
Chị H.T.K (sinh năm 1974, Hậu Giang), làm nông, đã chạy thận suốt 5 năm trời sau khi phát hiện bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Chị từng nuôi hy vọng được người thân hiến thận nhưng đều không thành. Ngày 3/5, chị nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thông báo có thận phù hợp từ người hiến chết não. “Giây phút đó còn vui hơn cả trúng số!”, chị nghẹn ngào.
Sau ca ghép thận kéo dài đến rạng sáng, chị tỉnh dậy và cảm nhận thận ghép đang hoạt động, như một phép màu sống động ngay trong cơ thể.
Câu chuyện của anh N.N.T (sinh năm 1977, công nhân ở Đồng Nai) cũng không kém phần cảm động. Sau 4 năm chạy thận, cuối cùng anh cũng nhận được cuộc gọi trong mơ, thông báo anh có thể được ghép thận. Nhìn thấy những giọt nước tiểu đầu tiên từ thận mới, anh bật khóc: “Tôi thấy mình được hồi sinh. Cảm ơn người hiến, cảm ơn cuộc đời”.
Bệnh nhân nam đến từ Sóc Trăng đã chiến đấu với xơ gan do viêm gan B từ năm 2023. Tình trạng ngày càng xấu đi, và chỉ có ghép gan mới có thể cứu sống. Đến khi được ghép gan, một cơ hội quý giá được trao đúng lúc. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, mở ra một chương mới cho cuộc đời tưởng chừng đã đến hồi kết.
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đến sáng 4/5, các dấu hiệu sinh tồn của các bệnh nhân nhận tạng đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi sau ghép.
Sự kiện đặc biệt này không chỉ thể hiện sự nhân văn sâu sắc của người hiến tạng và gia đình, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong mọi hoàn cảnh, kể cả những ngày nghỉ lễ dài.
“Chúng tôi xem đây là món quà tinh thần quý giá góp phần chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình vì nghĩa cử cao đẹp, mang lại sự sống cho nhiều người khác” - TS.BS Dư Thị Ngọc Thu chia sẻ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình