Hồng Nhung thổn thức nhớ Trịnh Công Sơn
Vốn quen thuộc với nhạc Trịnh nhưng lần nào xuất hiện trên sân khấu, cô "Bống" cũng tràn đầy cảm xúc khi ngân lên những tình khúc của người nhạc sĩ quá cố.
Trong đêm nhạc Gọi tên bốn mùa diễn ra vào tối 22/12
tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), Hồng Nhung đã rơi nước mắt khi cất giọng Có một ngày như thế anh đi.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trở về với cát bụi hơn 11 năm nhưng mỗi khi nghe lại những giai điệu
của ông, khán giả vẫn còn nguyên vẹn cảm giác bồi hồi, rung động. Và, nàng thơ một thời của Trịnh
Công Sơn đã khiến cho cả khán phòng Nhà hát Hòa Bình lắng đọng khi cất lời hát Có một ngày như thế anh đi.
"Bống" không giấu được nỗi nhớ và những cảm xúc đang dâng trào mang theo trong từng câu hát
khi nhớ tới "người xưa". Hồng Nhung hát mà cứ như đang thổn thức, đang tự sự, đang nói với cõi lòng
mình, nước mắt lăn dài trên má.
Hồng Nhung thăng hoa cùng những ca khúc của Trịnh Công
Sơn
như Hạ trắng, Ru mãi ngàn năm, Này
em có nhớ...
Điểm nhấn của chương trình Trịnh Công Sơn - Gọi tên bốn
mùa chính là những màn kết hợp song ca, tam ca của những gương mặt hát nhạc Trịnh quen
thuộc.
Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương hòa giọng chung trong ca khúc Tiến thoái lưỡng nan, một trong những sáng tác mà Trịnh Công Sơn
đã viết trong những năm cuối của cuộc đời. Bài hát với những nỗi khắc khoải của kiếp nhân sinh,
những đớn đau, chia lìa, mất mát…được 3 giọng ca nội lực thể hiện cộng với sự bản phối mới mẻ của 2
nhạc sĩ Hoài Sa và Đức Trí đã mang lại cho khán giả nhiều sự rung cảm.
Không chỉ vậy, một Hồng Nhung nhẹ nhàng, sâu lắng kết hợp cùng một Mỹ Linh nồng nàn, tinh tế
trong liên khúc Đóa hoa vô thường mới thật sự là sự mang
đến cho khán giả sự háo hức và chờ đợi. Cả 2 đứng trên sân khấu đã chứng tỏ được bản lĩnh, đẳng cấp
và sự chuyên nghiệp. Không chỉ đồng điệu nhau trong từng lời hát, cách hát mà họ còn có những phút
ngẫu hứng hết sức thú vị.
Hồng Nhung và Mỹ Linh đã có những phút ngẫu hứng khi song
ca
Một sự kết hợp quá táo bạo mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe là Tùng Dương và
Tuấn Ngọc với Phôi pha. Lần đầu tiên hai thế hệ, hai cách
hát, hai phong cách âm nhạc khác nhau cùng hòa giọng đã tạo nên một điểm nhấn thú vị của chương
trình.
Tuấn Ngọc vốn là một một trong những người hát nhạc Trịnh một cách "mẫu mực", còn Tùng Dương
là một ca sĩ thế hệ 8X với nhiều phá cách. Thế nhưng, không có một sự lấn lướt, chông chênh nào
trong ca khúc Phôi pha, mà trái lại khán giả còn dành tặng
những tràn pháo tay nồng nhiệt cho sự kết hợp hoàn hảo này.
Tùng Dương lần đầu tiên trải nghiệm với nhạc Trịnh đã chia sẻ: "Giờ đây, tôi nghĩ mình đủ chín
chắn và trải nghiệm để tìm đến âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Tôi sẽ hát bằng tâm thế của thế hệ 8x,
sẽ thổi hơi thở mới của tuổi trẻ và sự cảm nhận của bản thân để cùng trải lòng với mọi
người".
Quả thật như vậy, không hề lên đồng, không hề ma quái, Tùng Dương đã rất nồng nàn lại không
kém phần mãnh liệt khi hát Xin mặt trời ngủ yên, Một cõi đi
về. Nhạc sĩ Hồng Kiên từng nhận xét: "Tùng Dương như một nốt nhạc độc đáo, vẫn đầy chiêm
nghiệm sâu sắc nhưng mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại và tràn đầy sức trẻ".
Tuấn Ngọc- Tùng Dưong, một sự kết hợp lạ và độc
đáo
Tùng Dương mang đến cho nhạc Trịnh hơi thở tuổi
trẻ
Không có MC, "người dẫn chuyện" cho chương trình chính là âm nhạc của Trịnh Công Sơn, với từng
phần chuyển đoạn được thể hiện một cách mới lạ bởi các nhạc cụ khác nhau, khi thì là tiếng đàn
violin réo rắt du dương, lúc lại là sự thâm trầm và mạnh mẽ của dàn kèn.
Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tuấn Ngọc,
Tùng Dương trong ca khúc Gọi tên bốn
mùa
AloBacsi.vn
Theo Người Lao động
Theo Người Lao động
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình