Hải Phòng: Hai con gái chết đuối ngay chiều 30 tết
Hai chị em Nga, Lan xin mẹ đi chơi 30 Tết. Sau 30 phút hai cháu không may bị trượt chân xuống sông, tử vong. Người mẹ trẻ hay tin, lao mình xuống dòng nước xiết, suýt mất mạng.
Chiều 2/2, gia đình anh Trương Văn Đính (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Giang (36 tuổi - trú tại số 18, ngõ 296, đường Chữ Khê, phường Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng) đau đớn đưa tang hai con.
Chị Giang cho biết: khoảng 4h chiều ngày 30 tết, cháu Trương Thanh Nga (10 tuổi) xin phép mẹ dẫn em là Trương Thanh Lan (7 tuổi) đi chơi cùng với 2 bạn nhỏ trong xóm.
Khoảng 30 phút, khi chị đang gội đầu cho khách, mấy đứa trẻ trong xóm hớt hải chạy về báo, con chị rơi xuống sông.
Nhớ thương con, 3 ngày tết, chị ngất lên xỉu xuống. Tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên con, thảm thiết.
Hàng xóm cho biết, gia cảnh hai cháu bị chết đuối rất khó khăn. Mẹ các cháu mở quán cắt tóc, gội đầu. Bố đi làm thuê ở Quảng Bình. Vì muốn ở lại làm thêm nên anh địnhTết này không về. Mãi đến chiều mồng 3 Tết bố các cháu mới từ Quảng Ninh về, không kịp nhìn mặt con lần cuối.
AloBacsi.vn
Theo Thu Hằng - Dân trí
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
