Hotline 24/7
08983-08983

Hai mẹ con chết vì sai sót của nữ hộ sinh

Sareena Ali, 27 tuổi, người Anh, và cô con gái trong bụng đã chết vì sự tắc trách của các nữ hộ sinh BV Queen (Romford, London).

"Vợ và con của tôi chết trong bệnh viện phụ sản sau khi nữ hộ sinh nói với cô ấy "đừng có đóng kịch nữa". Usman Javed cho biết.
 
Theo Usman, vợ anh, Sareena Ali, 27 tuổi đã bị bỏ mặc 2 tiếng rưỡi đồng hồ và phải chịu đựng cơn đau một mình trong khi bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao cần phải được giám sát liên tục.

Sareena bị vỡ tử cung khiến cơ thể cô bị sốc nhiễm trùng, gây ra cái chết của cô con gái sắp sinh. Sareena sống thêm được năm ngày cho đến khi bác sĩ nói rằng cô đã bị chết não và cần rút máy hỗ trợ sống ra.

Usman, 29 tuổi, nói: "Bệnh viện đối  xử với vợ tôi như một con vật. Vợ tôi và con tôi đã bị giết chết".

Gia đình của Sareena đang tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện bệnh viện Queen ở Romford, London vì đã có một loạt sai lầm dẫn đến cái chết của hai mẹ con cô.
 
Bệnh viện này cũng đã chấp nhận khiển trách, đình chỉ hai nữ hộ sinh và chuyển khiếu nại cho cơ quan tố tụng. Ủy ban giám sát chất lượng chăm sóc y tế cũng tổ chức một cuộc điều tra.
 
Bi kịch của Sereena bắt đầu từ ngày 23/01 khi các bác sĩ của bệnh viện Queen quyết định kích thích sinh vì đã quá ngày. Trước đây, cô đã bị mất một đứa con nên cô được liệt vào danh sách cần chăm sóc đặc biệt.
 
Nhưng khi Sareena nhập viện lúc 10h sáng thì cô không được chăm sóc vì các nữ hộ sinh còn đang bận chăm sóc các bệnh nhân khác. Cảnh này là một điển hình của các nhà hộ sinh khi tỉ lệ sinh tăng cao và tình trạng thiếu hụt nữ hộ sinh ở Anh.
 
BV Queen tại Romford, London. Ảnh: DailyMail

Anh Usman cho biết: "Một nữ hộ sinh nói rằng vợ tôi ổn. Nhưng tôi biết có gì đó không ổn, mắt của Sareena trợn lên. Các nữ hộ sinh còn châm biếm rằng vợ tôi đóng kịch rất giỏi và đề nghị đưa cô ấy đi tắm".

Sareena mê sảng, ra mồ hôi và không thể phản ứng gì được. Khi Usman cố gắng nâng cô ra khỏi giường để tắm thì cô đổ sụp vào tay anh.
 
Tình trạng của Sareena xấu đi nhanh chóng nhưng lời cầu xin của chồng cô lại bị bỏ qua. "Tôi hét lên xin nữ hộ sinh đến nhưng chỉ nhận được câu trả lời là vợ tôi vẫn ổn. Tôi đã gào lên rằng cô ấy bị đau và tôi nhấn nút khẩn cấp", anh Usman nhớ lại.
 
Usman Javed và vợ Sareena Ali chụp tại bệnh viện Queen, một giờ trước khi
cô đẻ cô con gái chết lưu. Ảnh: Independent

"Có một đội y tế đến và đeo mặt nạ oxy cho Sareena nhưng nó lại không được đặt đúng qui cách cho đến khi tôi phát hiện ra. Sau đó, cô được đưa vào phòng cấp cứu nhưng nhân viên y tế không thể cứu được con gái của chúng tôi", Usman kể.

Các xét nghiệm sau này cho thấy Sareena bị vỡ tử cung, gây ra một cơn đau tim. Một cuộc điều tra vào tháng sau sẽ đưa ra kết luận chính thức về cái chết của cô.

Luật sư của Usman, Sarah Harman cho biết: "Thảm kịch này là trường hợp tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Trong thế kỉ 21, không nên có bà mẹ và trẻ sơ sinh chết trong nhà hộ sinh".
 
Theo Thanh Xuân - Khoa học và Đời sống/ Mirror

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X