Hotline 24/7
08983-08983

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bức xúc vì vấn nạn “phong bì”

(AloBacsi) - GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên GĐ Bệnh viện Từ Dũ khẳng định các trung tâm điều trị hiếm muộn TPHCM không nơi nào nhận phong bì của bệnh nhân.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng tham gia giao lưu cùng bạn đọc AloBacsi


Tiền lót tay y tá, BS khi đến các cơ sở y tế (hay còn gọi là tiền phong bì) được xem như là một vấn nạn trong ngành y khiến người dân bức xúc, có cái nhìn không tốt về ngành y cao quý. Tuy nhiên, đây cũng là nỗi bức xúc, đau lòng của chính những lương y mẫu mực.

Cô Trinh Nguyen vừa thực hiện ca mổ thông tác vòi trứng tại một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội nhưng ca mổ đã không thành công, phải cắt luôn vòi còn lại, mong muốn có con của cô chỉ còn lại cách thụ tinh ống nghiệm. Quá lo lắng, cô đành nhờ GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng tư vấn trực tiếp trong buổi giao lưu trực tuyến về sức khỏe sinh sản và bệnh thầm kín của phụ nữ do AloBacsi thực hiện ngày 29/12.

Trinh Nguyen dự định đến bệnh viện Từ Dũ để thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo hiếm muộn của mình, cô còn lo lắng không biết là phải lót tay cho BS bao nhiêu để các BS chữa trị tận tình cho mình. Trinh Nguyen kể: “Hóa đơn của em hết 2,8 triệu đồng nhưng tiền lót hết 6 triệu đồng. Khi lên bàn mổ, trước lúc gây mê em đưa phong bì cho bác sĩ trực tiếp mổ cho em là 2 triệu, kíp mổ 1 triệu, hậu phẫu 1 triệu”.

Nhưng theo cô thì sau khi nhận phong bì, cô đã bị BS mắng vì… “bị chê là coi thường vì phong bì ít quá!”. Trinh Nguyen tâm sự: “Em nằm trên bàn mổ mà khóc vì biết là thất bại rồi! Nói chung tất cả mọi thứ đều phải tiền, em cứ như đi rải tiền vậy. Tất nhiên người có công thì được hưởng nhưng tình trạng này em không biết như thế nào nữa? Em càng lo lắng không biết mổ nội soi đưa 2 triệu còn chê ít thì thụ tinh ống nghiệm sẽ phải đưa bao nhiêu? Thật là khó khi đã đổ bao nhiêu tiền bạc vào chạy chữa còn sợ thoi thóp thiếu tiền phong bì!”.

Nghe qua câu hỏi này, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng vô cùng bức xúc: “Nghe đến chuyện phong bì là bực mình. Chuyện phong bì có ở đâu thì cô không biết, nhưng BS có thể khẳng định với em là không có bất cứ cơ sở y tế, trung tâm hiếm muộn nào ở TPHCM có chuyện nhận phong bì. Nếu em đưa phong bì có khi còn bị mắng, bị đuổi ra khỏi phòng mổ nữa chứ đừng nói đến chuyện vòi vĩnh phong bì”.

Dù phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật từ sáng đến 14h chiều, chưa kịp ăn cơm trưa GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã phải tham gia giao lưu trực tuyến, trả lời các thắc mắc của bạn đọc AloBacsi ngay nhưng BS vẫn không tỏ ra mỏi mệt, đôi khi còn pha trò cùng kíp thực hiện giao lưu. Nhưng khi nghe đến câu hỏi về vấn nạn phong bì, lần đầu tiên BS đã cau mày, to tiếng thể hiện nỗi bức xúc của mình. Chính tâm lý cứ đến cơ sở y tế là đưa phong bì của bệnh nhân đã khiến người lương y chân chính cảm thấy mình bị xúc phạm và làm xấu đi hình ảnh của ngành y cao quý.

Hạnh Phúc

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X