Hotline 24/7
08983-08983

Gia cảnh ngặt nghèo của cô giáo sống đời sống thực vật

Tai biến sau phẫu thuật khiến cô giáo trở thành người thực vật. Nếu không có tiền chữa trị kịp thời cô sẽ không thể tỉnh lại được nữa.

Men theo con đường đất quanh co dưới Lèn Chiền, chúng tôi tìm đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Thanh (Phó Hiệu trưởng trường THCS Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Khác với sự tĩnh lặng thường ngày, hôm nay có anh Lê Công Đương - chồng cô Thanh từ Hà Nội về, nên mọi người đổ đến hỏi thăm.
 
Cô Thanh đang được điều trị tại BV Y học cổ truyền  
 

Cách đây 2 năm, cứ mỗi khi trái gió trở trời cô Thanh lại bị những cơn đau đầu hành hạ. Tháng 1/2011, đi khám cô được các bác sĩ chẩn đoán là bị viêm xoang bướm (chạng 3), thông động mạch xoang hang và được chỉ định phẫu thuật. "Bước ra khỏi phòng phẫu thuật các bác sĩ thông báo là ca mổ đã thành công. Vậy mà không biết sao vợ tôi cứ nôn rồi chìm vào hôn mê luôn", anh Đương cho biết.

 

Sau 4 ngày theo dõi hậu phẫu, tình trạng của cô Thanh vẫn không có chuyển biến. Kiểm tra, các bác sĩ cho biết cô Thanh bị xuất huyết não nặng. Trước tình trạng diễn biến xấu, cô được chuyển từ BV đa khoa Nghệ An ra BV Bạch Mai (Hà Nội).

 

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh bị nhồi máu não và hôn mê sâu. "Tưởng mợ nó chỉ bị một thời gian thôi ai ngờ từ Tết đến giờ chỉ nằm bất động trên giường bệnh, chưa tỉnh lại một lần nào cả. Nhìn mợ tiều tụy quá", người chị dâu của cô Thanh xót thương.

 

Bà Nguyễn Thị An - mẹ chồng cô Thanh ứa nước mắt:
"Không biết đến khi nào thì mẹ hắn tỉnh mà về nuôi con"

 

Những ngày điều trị tại BV Bạch Mai, toàn bộ chi phí điều trị cho cô Thanh được BV đa khoa Nghệ An đài thọ. Nhưng chi phí chăm sóc, ăn ở đi lại cũng khiến gia đình xoay xở không nổi. Trước phẫu thuật, mặc dù cô Thanh đã được hưởng chế độ BHYT nhưng gia đình vẫn phải vay mượn lãi suất cao hơn 150 triệu đồng để đóng viện phí và các chi phí phẫu thuật khác.

 

Anh Đương thở dài: "Vừa rồi BV Bạch Mai chuyển vợ tôi sang BV Y học cổ truyền, toàn bộ chi phí chữa trị gia đình phải chịu. Trung bình mỗi ngày riêng tiền thuốc đã là 1 triệu đồng. Các bác sĩ nói chỉ có thể điều trị thuốc liều cao thì mới hy vọng tỉnh lại được. Mà thuốc liều cao phải mất từ 10 - 50 triệu đồng nhưng cũng không biết đến khi nào thì tỉnh lại được. Có bán nhà đi cũng không đủ...". 

 

Chiều 18/4 cô Thanh dù đã mở được mắt, nhưng vẫn không biết những gì đang diễn ra xung quanh

 

Sau khi vay mượn khắp nơi xây dựng được căn nhà tránh mưa tránh nắng thì gia đình cô Thanh gần như khánh kiệt. Tuyến đường chính tới trường xa tới hơn 15km, hàng ngày cô Thanh phải đạp xe vượt 2km đường tắt núi vì chiếc xe máy cũ đã hỏng quá nhiều tới mức không còn sử dụng được nữa.

 

Đau buồn trước bệnh tình của mẹ cũng những khó khăn về tài chính, cô con gái Lê Thị Mai Phương (sinh viên Khoa kế toán trường ĐH Nha Trang) nhất quyết đòi bỏ học. Phương tâm sự qua điện thoại: "Em không muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ lúc này. Bớt khoản tiền lo cho em, bố sẽ có thêm tiền để thuốc thang cho mẹ".

 

Ngày 19/4, người nhà cho biết cô Thanh đã mở được mắt nhưng vẫn không nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh. Cô vẫn thường xuyên bị những cơn co giật hành hạ.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Lê Công Đương: xóm 5, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Điện thoại 01686719525

Hoặc bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh - giường số 8 khoa cấp cứu tăng cường BV Y học cổ truyền, số 29, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Theo Hoàng Lam, Nguyễn Duy - Dân trí

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X