Hotline 24/7
08983-08983

Đường hoa Xuân Bệnh Viện Chợ Rẫy: Rực rỡ sắc hoa - ấm áp nghĩa tình

Sáng 6/2/2026, khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy bừng lên trong sắc xuân rực rỡ. Cờ hoa phấp phới, tiếng nhạc xuân ngân vang, dòng người tấp nập dạo bước giữa những tiểu cảnh ngập tràn sắc màu Tết. Đường hoa Xuân khai mạc trong không khí náo nức, mang theo hơi thở mùa xuân lan tỏa khắp bệnh viện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, BS.CK2 Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: "Tết vốn là thời khắc của đoàn viên, sum vầy, nhưng không phải ai cũng có được niềm vui trọn vẹn ấy. Là bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp, vì vậy không chỉ cô bác mà cả thân nhân và đội ngũ nhân viên y tế vẫn ở lại bệnh viện trong những ngày Tết để chăm sóc và đồng hành cùng người bệnh.

Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là nơi điều trị bệnh lý mà còn mong muốn tạo nên không gian ấm áp, để cô bác có thể cảm nhận được không khí Tết, thấy lòng mình ấm lại nhờ sự sẻ chia và yêu thương từ cộng đồng, từ các nghệ sĩ, bởi: “ở đâu có tình thương, ở đó sẽ có mùa xuân”.

BS.CK2 Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy tặng quà người bệnh tại Lễ khai mạc Đường hoa

Tại Lễ khai mạc Đường hoa Xuân Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026, 30 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng những phần quà Tết nghĩa tình do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) và Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tài trợ.

Cô P.N.P.L. (60 tuổi, Bình Dương), đang điều trị tại khoa Thận nhân tạo, nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi chạy thận đã 20 năm rồi, sống có một mình. Hôm nay được dự lễ khai mạc đường hoa, được nhận quà Tết, tôi xúc động lắm. Không ngờ những người xa lạ lại quan tâm đến tôi như người nhà”. Cô cho biết thêm, những ngày qua Phòng Công tác xã hội đã giúp đỡ cô rất nhiều, phần nào giúp cô san sẻ chi phí điều trị.

Nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ: “Cảm ơn cô bác đã cố gắng chiến đấu trong năm vừa qua. Hôm nay Trường Giang và các anh em nghệ sĩ đến đây để chia sẻ nỗi lo với các cô chú, anh chị, mong mọi người cố gắng để vượt qua những khó khăn bệnh tật để cùng gia đình đón một cái Tết thật ý nghĩa”.

Sau lễ khai mạc, nghệ sĩ Trường Giang cùng các nghệ sĩ đã tiếp tục đến khoa Hóa trị để trao quà và động viên các chiến binh K đang truyền thuốc. Nghệ sĩ Trường Giang xúc động: “Cảm ơn cô bác đã cố gắng chiến đấu trong năm vừa qua. Hôm nay Trường Giang và các anh em nghệ sĩ đến đây để chia sẻ nỗi lo với các cô chú, anh chị, mong mọi người cố gắng để vượt qua những khó khăn bệnh tật để cùng gia đình đón một cái Tết thật ý nghĩa”.

Những phần quà nghĩa tình được các nghệ sĩ trao tận tay chiến binh K

Anh V.T.N. chia sẻ: “Hai vợ chồng em trước giờ làm công nhân may, nhưng từ khi em bệnh thì không còn đi làm được nữa. Một mình vợ em vừa đi làm, vừa lo chăm sóc chồng, cực lắm. Hôm nay vô hóa trị, thật sự em không nghĩ mình lại có may mắn được gặp anh Trường Giang. Em là fan hâm mộ của Trường Giang, nay được gặp trực tiếp, được bắt tay, được anh hỏi thăm và tặng quà, em hạnh phúc và xúc động không nói nên lời. Em xin cảm ơn anh Trường Giang, cảm ơn các  nghệ sĩ và cảm ơn bệnh viện rất nhiều”.

Không chỉ dừng lại ở những phần quà Tết nghĩa tình, Gian hàng nghĩa tình tại Đường hoa Xuân đã trở thành điểm dừng chân đầy ấm áp cho cô bác và thân nhân. Những bộ áo dài mới được trao tận tay các cô, các chị như một lời chúc xuân dịu dàng; những bức ảnh Tết được tình nguyện viên ghi lại và in miễn phí ngay tại chỗ, để cô bác có thể mang về cho mình một kỷ niệm trọn vẹn. 

Bên cạnh đó, hoạt động nặn tò he - một nét vui xuân dân gian quen thuộc - cũng thu hút nhiều cô bác dừng chân, nâng niu trên tay những hình tò he nhỏ xinh mang sắc màu tuổi thơ. 

Hoạt động nặn tò he thu hút nhiều cô bác dừng chân

Cô bác chọn lựa bộ áo dài yêu thích để chụp ảnh du xuân
Sau khi chọn được bộ áo dài yêu thích, người bệnh được các tình nguyện viện chụp và in ảnh miễn phí, trao tặng ảnh tận tay để làm kỷ niệm

Xen giữa không gian rộn ràng sắc hoa là tiếng cười, là ánh mắt rạng rỡ của “du khách” khi khoác áo dài, khi cầm trên tay tấm ảnh xuân còn thơm mùi giấy mới, hay một món quà tò he giản dị – tất cả hòa quyện thành một góc Tết cổ truyền giản dị mà nghĩa tình, lan tỏa hơi ấm yêu thương giữa bệnh viện.

Chị Vũ Thị Hương (26 tuổi, TP.HCM), tình nguyện viên Nhóm Help Portrait, chia sẻ: “Em tham gia chụp ảnh tại Đường hoa Xuân Bệnh viện Chợ Rẫy từ những năm đầu bệnh viện tổ chức. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, mang không khí Tết đến với người bệnh không thể về quê đón Tết. Nhóm chúng em mong rằng chút đóng góp nhỏ của mình có thể đem đến niềm vui cho cô bác”.

Trong không gian rực rỡ sắc hoa ngày khai mạc, chị Tr.T.H. (54 tuổi, Ninh Bình) không giấu được niềm vui khi hòa vào dòng người dạo bước trên Đường hoa Xuân Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị say sưa ngắm nhìn từng tiểu cảnh xuân, cảm nhận rõ không khí Tết đang hiện diện ngay giữa bệnh viện. Được khoác lên mình bộ áo dài mới tinh, được các tình nguyện viên chụp và in ảnh miễn phí ngay tại chỗ, chị nở nụ cười rạng rỡ như đang thực sự đi du xuân. Với chị, đó là một kỷ niệm đặc biệt, một mùa xuân rất riêng - giản dị mà ấm áp - để mang theo niềm vui và kể lại với người thân khi trở về quê nhà.

Giữa những lối hoa khoe sắc và dòng người rộn ràng dạo xuân, Đường hoa Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành điểm hẹn của sẻ chia và gắn kết. Nơi đây, những nụ cười trao nhau, nghĩa tình được lan tỏa từ cộng đồng, từ các nghệ sĩ, từ các nhà hảo tâm, tình nguyện viên đến từng cô bác đang điều trị. Tết đã đến thật gần - ấm áp, đong đầy yêu thương.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X