Hotline 24/7
08983-08983

Đòi cưới vợ không được, con tưới xăng đốt cha?

“Con cái ngỗ ngược, sao nó không đốt cho tui chết luôn cho rồi”, ông Bời buồn bã nói.

Ngày 10/6, tại BVĐK Nguyễn Đình Chiểu, ông Võ Văn Bời (75 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) thều thào kể chuyện bị chính con ruột Võ Công Vứt (38 tuổi) tưới xăng đốt.

Ông Bời kể sự việc xảy ra vào trưa 8/6. Hôm đó gia đình con trai thứ 6 của ông làm tiệc. Đa số người trong gia đình đến dự. Vứt cũng đi và trở về khi trong người có rượu. Lúc đó ông Bời đang nằm trên võng.

Bất ngờ Vứt dùng xăng hất vào người ông rồi quẹt que diêm quăng vào với ý định đốt cha ruột. Thấy vậy ông Bời liền bỏ chạy tuy nhiên vẫn bị lửa bén lên người.

Trong lúc gia đình dập lửa cho ông Bời thì Vứt uống thuốc sâu tự tử.

“Con cái ngỗ ngược, sao nó không đốt cho tui chết luôn cho rồi”, ông Bời buồn bã nói.

Chị Võ Thị Nhứt, con gái thứ ba của ông Bời, cho biết hai cha con thường mâu thuẫn trong lời ăn, tiếng nói. Trước đó nhiều lần Vứt đòi cưới vợ nhưng ông Bời không đồng ý. Hiện tại Vứt vẫn chưa lấy được vợ và thường xuyên nhậu nhẹt. Ngoài ra, Vứt nhiều lần yêu cầu ông chia đất cho anh làm ăn và cũng không được ông Bời đồng ý.

Ông Võ Văn Bời điều trị bỏng tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu
Ông Võ Văn Bời điều trị bỏng tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu

Ba ngày trước khi sự việc xảy ra, Vứt mất chìa khóa xe máy. Nghĩ là do ông Bời giấu nên hai cha con tiếp tục có lời qua tiếng lại.

“Tui cũng có khuyên cha nên trả chìa khóa cho thằng Vứt. Tui biết cha giấu chìa khóa để nó khỏi đi chơi. Tui năn nỉ cha trả để êm nhà êm cửa vì không có chìa khóa Vứt vẫn chạy được xe. Tính đâu chuyện không có gì ai dè lại xảy ra bi kịch đến như vầy. Từ hôm bữa đến giờ thấy cha buồn lắm mà cả gia đình tui cũng não nề”, chị Nhứt chia sẻ.

Theo giám định của BV Nguyễn Đình Chiểu ông Bời bị phỏng với tỉ lệ 50%. Trên người ông ngoài phần mặt bị bỏng khá nặng, tóc bị cháy sém, trên tay và chân cũng có những vết bỏng dài.

Hiện tại Vứt đang được điều trị tại BV Đa khoa Giồng Trôm. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Còn nhớ, cách đây 1 năm, vào khoảng 20h ngày 18/6/2013 tại số nhà D4/20 đường Nguyễn Thị Tú, thuộc ấp 4 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng xảy ra trường hợp tương tự, đốt nhà vì không được bán nhà cưới vợ.

Được biết, vào thời điểm trên, Võ Văn Tình, 27 tuổi (ngụ tại căn nhà trên) đưa theo chị Võ Thị D.T. về nhà để giới thiệu với mẹ là bà Nguyễn Thị Thoa và mọi người trong gia đình.

Tuy nhiên do nghi ngờ T. là người nghiện ma túy nên các thành viên không đồng ý. Nổi giận trước sự góp ý của gia đình, Tình đã lấy xăng tưới khắp nhà và châm lửa đốt mặc cho mẹ già và mọi người ra sức can ngăn.

Hiện trường ngôi nhà hoang tàn sau vụ cháy
Hiện trường ngôi nhà hoang tàn sau vụ cháy

Thấy vậy anh Lê Văn Lang (là anh rể) đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng vẫn bị Tình rút dao đâm vào bàn tay trái khiến anh phải khâu 10 mũi.

Đám cháy chỉ được dập tắt gần 1h sau đó khi lực lượng PCCC quận Tân Bình điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục lính xuống hiện trường, tuy nhiên toàn bộ căn nhà cùng nhiều đồ đạc bên trong đã bị thiêu rụi.

Bà Nguyễn Thị Thoa cho biết, từ lâu Tình đã lêu lổng, không chịu làm ăn, thậm chí còn nghiện ma túy đá. Tình vừa mới ra tù được ít ngày thì xảy ra sự việc trên.

Theo một số người trong gia đình, nguyên nhân dẫn đến hành động trên của Tình là do đối tượng muốn bán nhà để cưới T. nhưng không được gia đình đồng ý.

AloBacsi.vn
Theo Quang Hưng - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X