Đến Chợ Rẫy điều trị, gặp tết quê rộn ràng giữa không gian bệnh viện
Không đợi đến hội xuân hay chợ tết, không khí rộn ràng của mùa xuân đã kịp ghé qua Bệnh viện Chợ Rẫy bằng một cách rất riêng. Trong Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương lần thứ 36 - số đặc biệt, diễn ra vào ngày 8/2/2026, trò chơi dân gian lô tô ngày tết đã mang đến sắc xuân tươi vui, gần gũi ngay trong bệnh viện.
Hoạt động do Team Mỹ Nhân thực hiện với sự đồng hành của Người đẹp Thúy Vy, Người đẹp Trương Hạ Vy và Nam thanh lịch Nguyễn Bin. Sự xuất hiện thân thiện, gần gũi cùng cách dẫn dắt vui tươi đã góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh, nhẹ nhàng, mang đậm văn hóa dân gian ngày Tết.
Trước mỗi lượt xướng số, các “người đẹp” lại khuấy động không khí bằng những câu hát vui nhộn, dí dỏm, mang đậm sắc xuân. Có lúc là vài câu hát quen thuộc của ngày tết, có lúc là cách ngân nga, pha trò duyên dáng khiến cô bác bật cười thích thú.

Những giai điệu rộn ràng vang lên như một màn “khởi động” đầy năng lượng, để rồi khi con số tiếp theo được xướng lên, niềm vui lan tỏa khắp không gian. Với nhiều cô bác, trò chơi gợi nhắc ký ức quen thuộc của ngày Tết quê nhà - nơi mọi người quây quần, vui vầy và cùng chia sẻ niềm vui đầu xuân.
Cầm trên tay là tấm vé lô tô nhỏ xinh, cô bác chăm chú theo dõi từng lượt gọi số, hồi hộp chờ tiếng xướng tiếp theo vang lên. Có lúc mọi người cùng ồ lên khi trùng con số quen thuộc, có lúc lại bật cười trước những câu dẫn dí dỏm, duyên dáng, mang đậm không khí tết truyền thống.


Sự hào hứng hiện rõ trên từng gương mặt. Có cô vừa mỉm cười theo nhịp trò chơi, có chị tranh thủ quay sang “nhắc bài” cho bạn ngồi cạnh, tạo nên những khoảnh khắc vui tươi, rộn ràng sắc xuân. Cô V.B.T. (63 tuổi, Đồng Tháp, Khoa Phẫu thuật mạch máu) hân hoan chia sẻ: “Lâu rồi mới được chơi lô tô, tự nhiên thấy như đang đi hội ở quê.”
Chị N.T.T.H (41 tuổi, Đà Nẵng, khoa Ngoại gan mật tụy) nói thêm: “Nghe gọi số vui quá, quên luôn mình đang ở bệnh viện”.
May mắn trúng quà, chú T.V.T. (55 tuổi, Cần Thơ, khoa Ngoại Tiết niệu) không giấu được sự vui mừng: “Không ngờ vô bệnh viện mà còn được chơi lô tô rồi trúng quà nữa, vui quá trời. Cảm giác y như đang đi hội chợ ở quê.”
Giữa không gian bệnh viện những ngày cuối năm, sắc xuân được dệt lên từ những tiếng cười rộn ràng, ánh mắt háo hức và niềm vui lan tỏa. Những điều giản dị ấy đã làm nên một mùa xuân rất riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi sự sẻ chia, yêu thương và nghĩa tình luôn song hành cùng hành trình điều trị của cô bác.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
