Bộ phim giành được thắng
lợi vang dội tại phòng vé trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm ấy, nhưng người
được khán giả nhớ đến nhiều nhất sau khi Để Mai tính ra mắt lại
là Thái Hòa với vai phụ chị Hội, một người “bóng lộ” và luôn ấp ủ ước
mơ được chuyển giới.
Có thể nói, sự yêu mến của khán giả dành cho chị Hội chính là khởi nguồn cho hầu hết thành công mà bộ đôi Thái Hòa và Charlie Nguyễn đạt được sau này với Long Ruồi hay Tèo em.
Chị Hội tái xuất trong năm 2014 với bộ phim spin-off Để Mai tính 2. |
Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi sau bốn năm, bộ đôi quyết định tiếp tục thực hiện một tác phẩm riêng về chị Hội. Ban đầu vốn mang tên Để Hội tính, nhưng gần tới ngày ra mắt, phim lại bất ngờ đổi tựa thành Để Mai tính 2 dù nội dung không liên quan mấy đến phần trước.
Sau khi câu chuyện trong Để Mai tính
khép lại, chị Hội (Thái Hòa) gặt hái thêm thành công, trở thành chủ
tịch của một tập đoàn lớn, thậm chí còn sở hữu bất động sản ở nhiều nơi
trên thế giới.
Trở về Việt Nam để trình bày một dự án đầu tư mới, chị Hội mau chóng “hồn xiêu phách lạc” bởi anh chàng họa sĩ Nam (Quang Sự) tại khách sạn mình đang ở. Tuy nhiên, Nam vốn lại đang ngầm để ý Thư Lê (Diễm My), cô nhân viên xinh đẹp cũng đang làm việc tại khách sạn này.
Chưa
được bao lâu, cuộc làm ăn tại Việt Nam tại chị Hội đổ bể, thậm chí
khiến toàn bộ tài sản của chị Hội bị đóng băng hoàn toàn. Nghe lời trợ
lý Hoàng Mỹ (Huy Khánh), chị Hội quyết định đi xem bói.
Thầy bói nói cuộc đời của chị Hội chỉ được lựa chọn giữa tình yêu và tiền bạc, không thể có cả hai. Nếu vẫn còn vương vấn họa sĩ Nam, chị Hội sẽ không bao giờ có thể lấy lại được gia sản.
Ngược lại, nếu dứt ra được khỏi mối tình oan trái này, mọi may mắn và hạnh phúc sẽ quay về bên chị Hội. Một kế hoạch để chị Hội có thể thôi tơ tưởng họa sĩ Nam từ đó bắt đầu được vạch ra.
Đang từ chỗ giàu sang nhưng chỉ bởi một thoáng tơ tưởng giai đẹp và đen đủi, chị Hội bỗng rơi vào cảnh sắp sửa mất đi tất cả. |
Nói một cách chính xác, đây là một bộ phim ăn theo (spin-off) chứ không phải phần tiếp theo (sequel). Chính bởi vậy, Để Mai tính 2
gần như là một sân chơi riêng của Thái Hòa. Ở thời điểm hiện tại, khó
có một nhân vật nào như chị Hội lại có thể gây cười ngay từ khung hình
đầu tiên, khi chỉ vừa mới cất giọng và vẫn còn đang quay lưng lại phía
khán giả.
Sau đó, trong suốt 100 phút của bộ phim, khán giả liên tục
được chiêu đãi những pha hài hước đủ thể loại, từ hài dơ, hài tình huống
đến hài lời thoại. Có không ít trường đoạn được làm hơi quá, khiến
người xem phải nhăn mặt.
Nhưng xét một cách tổng thể, Để Mai tính 2 không gây ra sự khó chịu khi khán giả còn được đào sâu về tâm tư của chị Hội, hay sâu xa hơn là tâm lý của những người thuộc giới tính thứ ba.
Ý tưởng của Để Mai tính 2 vốn đến từ Thái Hòa, với
câu chuyện về những lựa chọn khó khăn mới dành cho chị Hội. Anh từng
không ngại ngần gọi một số phim của mình hay Để Mai tính 2 là nhảm, nhưng đó là cái nhảm đẳng cấp.
Bởi sự nhảm trong Để Mai tính 2 vẫn gây ra tiếng cười một cách hết sức hiệu quả, qua một số câu thoại rất đời, qua một vài chi tiết bất ngờ, đáng giá và đặc biệt là khả năng hóa thân giả gái của Thái Hòa.
Phim đem tới cho khán giả đủ thể loại hài hước khác nhau, từ hài tục, hài dơ, tới hài tình huống, hài lời thoại. |
Dù tập trung chủ yếu vào chị Hội nhưng trong Để Mai tính 2
còn có một câu chuyện tình tay ba khác giữa cô nhân viên khách sạn, anh
chàng họa sĩ và con trai một tập đoàn lớn. Câu chuyện này phần nào
khiến khán giả nhớ tới chuyện tình tay ba trong phần một giữa ba nhân
vật của Kathy Uyên, Dustin Nguyễn và Charlie Nguyễn.
Song, bởi Thái Hòa
là nhân vật chính, đồng thời câu chuyện này quá rập khuôn và dễ đoán
định nên người xem khó có thể đọng lại được điều gì từ đó sau khi bộ
phim khép lại.
Diễn xuất của Quang Sự và Diễm My cũng không có gì nổi trội, thậm chí có thể nói là nhạt, và khán giả buộc phải chờ đợi hai người ở hai bộ phim tiếp theo của họ cùng ra mắt trong cuối tháng này.
Trong
số các nhân vật phụ, Huy Khánh và Thu Trang có không ít màn tung hứng
với Thái Hòa, gây được nhiều thiện cảm. Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn
tuy không có nhiều đất diễn, nhưng lại cùng với Thái Hòa tạo ra trường
đoạn đáng nhớ nhất của bộ phim.
Đó là khi hai nhân vật của họ có màn đuổi bắt có một không hai trong bệnh viện. Cùng với đó, Để Mai tính 2 còn có sự xuất hiện của nhiều diễn viên khách mời đáng giá như Johnny Trí Nguyễn, Lều Phương Anh và chính Thái Hòa trong một vai diễn đáng nhớ khác.
Không khó để dự đoán Để Mai tính 2
sẽ tiếp tục gây ra một cơn sốt mới tại phòng vé. Nhưng sau khi theo dõi
bộ phim, không ít người sẽ tự hỏi liệu Thái Hòa có thể tạo ra bước đột
phá mới trong tác phẩm tiếp theo của anh hay không.
Bởi những mảng miếng
của anh trong Để Mai tính 2 dù vẫn gây cười, nhưng đã bắt đầu
đem tới cảm giác quen thuộc, không còn bất ngờ như các bộ phim trước.
Khác với bộ phim trước, Để Mai tính 2 cũng gần như không tuân theo bất cứ một sự logic nào hết trong cốt truyện và phù hợp với những ai tới rạp để giải trí, để cười, chứ không phải để suy ngẫm.
Để Mai tính 2 khởi chiếu trên toàn quốc từ 12/12. |