Hotline 24/7
08983-08983

Đâu phải ai cũng muốn làm bác sĩ

Khi hỏi một bạn trẻ: “ Bạn đang học gì?”; có người rất dễ trả lời, nhưng có người chỉ cười vì không muốn trả lời, không biết trả lời thế nào hoặc có nhiều hơn một câu trả lời.

Đâu phải ai cũng muốn làm bác sĩ - Ảnh 1.


Đâu phải ai cũng muốn làm bác sĩ - Ảnh 2.

Vĩ - 22 tuổi, mỗi ngày cậu thường ngang dọc phố xá để đón đưa khách. Chỉ mới hơn 4 tháng từ Huế chuyển vào Sài Gòn, cậu Vĩ nhút nhát, thụ động, có thể lạc bất cứ lúc nào, thì giờ đây đường xá thành phố cậu gần như nắm trong lòng bàn tay.

Đơn giản vì cậu là tài xế Grab Bike!

Tất nhiên thời gian đầu cậu cũng gặp những chuyện dở khóc dở cười vì không rành đường, không hiểu ý khách… Bây giờ mỗi khi gặp nhau cậu trở nên vui vẻ, thoải mái hơn kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện của người ngồi sau tay lái cậu.

Có cô gái kể chuyện gia đình cho cậu nghe, có ông chú làm phó tổng giám đốc một công ty lớn, có một ông khách Tây không rành tiếng Việt khó chịu mắng chửi cậu… Vĩ của 3 năm trước là một con người không phải như vầy.

Nhiên - cũng 22 tuổi, buổi sáng của cô gái trẻ này bắt đầu bằng các bài tập thể dục, cô có chế độ ăn rất khoa học, cô tham gia các lớp vẽ nghệ thuật, các lớp kỹ năng cô yêu thích.

Cô gặp gỡ những người bạn trò chuyện cùng họ hoặc giúp cô những vấn đề về tâm lý học vì buổi tối cô tham gia lớp Tham vấn tâm lý của một người thầy mà cô cho là "tài hoa" lắm trong lĩnh vực này, cô đam mê việc khám phá ngóc ngách tâm hồn của con người, tìm cách giải thích những bất ổn tâm lý rồi có thể giúp ai đó vượt qua vấn đề của mình.

Mỗi lần gặp nhau cô cũng kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điều hay ho cô học được, những con người cô gặp gỡ…

Nhiên của 3 năm trước sẽ không có thời gian cho chúng tôi như vậy và cũng không cười nhiều như bây giờ.

Đâu phải ai cũng muốn làm bác sĩ - Ảnh 3.

Đâu phải ai cũng muốn làm bác sĩ - Ảnh 4.

Ít ai biết, chàng tài xế Grab Bike kia từng đậu đại học trường đại học Ngoại Thương và Đại học Y dược Huế, cậu từng chọn học Y vì " Đấy từng là ước mơ của bố", cậu chọn ra Huế vì muốn có cuộc sống tự lập một mình…

Ngày cậu quyết định từ bỏ con đường trở thành bác sĩ, gia đình cậu trải qua cú sốc tinh thần quá lớn. Bố cậu gần như không thể chấp nhận rằng cậu dừng việc học chỉ để "Làm bất cứ việc gì để kiếm sống rồi con sẽ tìm thấy con đường của con", như cách Vĩ trả lời với gia đình.

Nhiên 3 năm trước cũng là một cô sinh viên trường Y, một sáng nọ cô thông báo rằng: " Con dừng học y".

Tôi hiểu sự hụt hẫng từ phía gia đình người thân của cô. Tôi chứng kiến họ từng nhìn Nhiên với ánh mắt tự hào thế nào khi Nhiên đỗ trường Y, ai cũng mong chờ Nhiên sẽ trở thành một bác sĩ tài hoa và chữa bệnh cho họ.

"Con tìm được con đường của mình rồi", Cô trình bày với mẹ, người quan trọng nhất trong đời cô.

Thật bất ngờ khi mẹ Nhiên ủng hộ quyết định của cô. Bà nói, bà không muốn thấy con mình vất vả vắt kiệt sức như suốt 3 năm vừa qua.

Và Nhiên chỉ cần mẹ hiểu và thế là đủ.

Đâu phải ai cũng muốn làm bác sĩ - Ảnh 5.

Có thể sẽ có người cho rằng những bạn trẻ này quá ích kỷ, không biết nghĩ cho gia đình, cho người thân. Đặc biệt là khát khao cho sự thành đạt của họ với một nghề cực danh giá của chính cha mẹ, bạn bè. "Mày bị điên hả, học 3 năm rồi"; "Sao uổng vậy, thần kinh mày có vấn đề rồi"… là cách bạn bè thẳng thắn nói với họ.

Nhưng tôi tin chắc đây không phải là một quyết định tùy tiện. Họ đã mất ít nhất là ba năm để chiêm nghiệm trước khi đi đến một quyết định.

Đâu phải ai cũng muốn làm bác sĩ - Ảnh 6.

Vĩ từng tâm sự với tôi những ngày còn ngồi ở giảng đường Y: "Sao cuộc sống cậu thật nhiều màu, của tôi chỉ có một màu xám". Cậu nói rằng, cậu không thích hợp với công việc này. Cậu nhận ra điều này ngay từ những năm đầu bước vào đại học. Nhưng lúc ấy "làm sao tôi có thể làm khác được, ba mẹ sẽ không hiểu được đâu!", Vĩ nói.

Nhiên thì nói: "Mình đã tận lực với con đường này và bây giờ mình đã thấy rõ điều mình muốn trở thành. Cái mác học y "quá lớn", nhưng cuối cùng, thì cũng chỉ là một cách để khởi nghiệp".

Điều quan trọng với Nhiên với Vĩ là hiểu rõ bản thân mình là ai, muốn gì, và làm tốt được điều gì.

Giờ đây khi đã đủ dũng khí để đưa ra quyết định cho tương lai bản thân. Cho dù có thành công hay thất bại, có vấp ngã hay vinh quang sau này đi chăng nữa, thì hiện tại cả hai đang rất hài lòng với lựa chọn của mình

Công việc hiện nay giúp Vĩ tự tin tạo lập cuộc sống cho mình, Vĩ đam mê những con số từ bé, Vĩ đang tìm cách tự học và tìm hiểu về lập trình. Nhiên tìm thấy rất nhiều người có thể đồng hành giúp cô thấy rõ hơn con đường theo đuổi đam mê tâm lý học của mình.

Ca sỹ Tóc Tiên và hiện tượng Youtube Mitchelle Phan cũng từng từ bỏ giấc mơ bác sĩ.

Tôi biết mình không thể làm tốt 2 việc vừa học y vừa hát được. Trong khi niềm đam mê ca hát trong tôi vẫn cháy bỏng.

Nếu tôi tiếp tục học Dược có nghĩa là tôi dành cả đời mình thực hiện ước mơ của người khác thay vì ước mơ của riêng tôi - Mitchelle Phan

Theo Thảo Như - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X