Đà Nẵng: Xe ô tô Innova lao qua đường, "xông" vào... phòng ngủ!
Khoảng 14g chiều 6/7, xe ôtô Innova mang biển số 52P-9367 bất ngờ leo lên lề đường, đè bẹp dúm một xe máy, tông sập cửa sổ rồi "xông" vào phòng học ...
Theo nhiều người chứng kiến vụ việc, vụ tai nạn khá hy hữu kể trên đã xảy ra khi chiếc xe Innova 52P-9367 đang chạy trên đường Thanh Thuỷ, từ hướng đường Ông Ích Khiêm về đường Nguyễn Tất Thành, thì bất ngờ lao lên lề đường trước số nhà 30 Thanh Thuỷ.
![]() |
Chiếc Innova 52P-9367 lao lên lề đường Thanh Thuỷ (Ảnh: HC) |
Chiếc xe lao mạnh đến nỗi đè bẹp chiếc xe máy Sirius 43S8-0468 của khách hát karaoke Sương Chiều (số 03 Thanh Thuỷ) đang đậu trên lề đường ở phía đối diện (trước nhà 30 Thanh Thuỷ). Không dừng lại, chiếc Innova 52P-9367 tiếp tục lao tới, tông sập hoàn toàn cửa sổ phòng học và cũng là phòng ngủ của hai đứa con chủ nhà 30 Thanh Thuỷ.
Nhìn vào hiện trường, nhiều người không khỏi "ớn lạnh" khi thấy hai bánh xe trước của chiếc Innova 52P-9367 đè sập chiếc giường ngủ; mùng màn, chăn chiếu bị quấn thành đống ngay dưới bánh xe. Và cách mũi xe chỉ khoảng 1m là hai chiếc bàn học, giá sách...
![]() |
Đè bẹp chiếc xe máy Sirius 43S8-0468 |
Chủ nhà 30 Thanh Thuỷ (đề nghị không nêu tên) cho biết, hai đứa con của chị (một gái, một trai) vẫn học hành trong phòng này và ngủ trên chiếc giường mỗi ngày. Chỉ trước đó ít phút, hai con chị còn ở trong phòng. Thật may khi vụ tai nạn xảy ra thì hai chị em vừa chở nhau đi học. Nếu không thì không ai biết sẽ có hậu quả khủng khiếp đến thế nào nữa.
Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Bình đã cử cán bộ tới giữ hiện trường và báo cho CSGT quận Hải Châu đến xử lý vụ việc. Tại đây, một phụ nữ mặc váy đen ký vào biên bản, khai tên Trần Thị Bích Hồng (trú tại K33/27, tổ 26A, đường Châu Văn Liêm, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng), tự nhận mình là người điều khiển chiếc ô tô Innova 52P-9367 gây ra tai nạn.
Theo chị này, vào thời điểm kể trên, chị lái chiếc Innova 52P-9367 chở theo một số người thân trên đường về nhà. Đến trước số nhà 30 Thanh Thuỷ, xe của chị bất ngờ lạc tay lái. Chị lúng túng xử lý không kịp, đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe vọt lên lề đường gây ra vụ tai nạn.
![]() |
Tông sập cửa sổ nhà số 30 Thanh Thuỷ rồi "xông" vào phòng học và phòng ngủ của hai con chủ nhà. Hai bánh xe trước đè sập giường ngủ của hai chị em, còn mũi xe thì chỉ cách hai chiếc bàn học chừng 1m! |
Tuy nhiên vợ của ông Nguyễn Hoà Hiệp (ở số 18 Lê Duẩn, Đà Nẵng, chủ nhân chiếc xe máy Sirius 43S8-0468 bị đè bẹp dúm) không đồng ý với lời khai này. Chị cho hay, chiếc xe máy này do chồng chị giao cho con trai sử dụng để đi học. Chiều nay, con chị cùng một số bạn bè đến hát tại quán karaoke Sương Chiều và gửi xe trên lề đường phía đối diện (trước số nhà 30 Thanh Thuỷ).
Khi hay tin có tai nạn, chị chạy tới thì thấy một người thanh niên mặc áo vàng, mặt mũi đỏ kè, nồng nặc mùi bia rượu từ ghế tài xế của xe Innova 52P-9367 bước xuống. Người này bảo chị "cứ yên tâm, yên tâm, bọn em sẽ đề bù chu toàn hết". Chị đã yêu cầu Công an phường Thanh Bình giữ người này tại hiện trường và tiến hành đo nồng độ cồn.
"Tuy nhiên Công an phường Thanh Bình lại để cho người thanh niên này vào ngồi trong quán karaoke Sương Chiều, khi CSGT tới hiện trường, gọi mấy lần anh ta cũng không chịu ra. Một lúc lâu sau thì CSGT bảo anh này lên xe máy về chờ ở Công an phường Thanh Bình" - vợ của ông Nguyễn Hoà Hiệp nói.
![]() |
Người phụ nữ máy váy đen khai tên Trần Thị Bích Hồng ký vào biên bản tự nhận mình là người điều khiển chiếc Innova 52P-9367 gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên vợ của ông Nguyễn Hoà Hiệp (mặc áo bông đứng bên cạnh, chủ nhân chiếc xe máy Sirius 43S8-0468 bị đè bẹp dúm) thì cho rằng người lái xe ô tô gây tai nạn là một thanh niên mặc áo màu vàng nồng sặc mùi bia rượu |
Theo chị, việc phía gây tai nạn phải đền bù cho chị là đương nhiên, vì hiện trường vẫn giữ nguyên, chưa ai thay đổi được. Nhưng sở dĩ chị chú ý đến chi tiết kể trên vì cảm thấy có khả năng những người đi trên xe Innova 52P-9367 cố tình "tráo đổi" người điều khiển chiếc xe gây ra tai nạn. Vì dù sao, lỗi "lạc tay lái" vẫn nhẹ hơn "say rượu bia điều khiển phương tiện gây ra tai nạn".
Trong khi đó, người phụ nữ mặc váy đen khai tên Trần Thị Bích Hồng cho rằng người thanh niên mà vợ ông Nguyễn Hoà Hiệp đề cập không trực tiếp cầm lái mà ngồi ở ghế bên cạnh. Khi xảy ra vụ tai nạn, do cửa ra phía phụ bị kẹt nên anh này leo qua ghế tài để ra khỏi xe, chứ không phải anh ta điều khiển xe.
Hiện CSGT quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Một cán bộ CSGT sau khi ghi nhận ý kiến của đôi bên đã nói ngay tại hiện trường là sẽ tiến hành làm rõ. Nếu có chuyện cố tình "tráo đổi" người lái xe Innova 52P-9367 thì cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm không chỉ với việc gây tai nạn mà còn với việc khai báo không đúng sự thật.
AloBacsi.vn
Theo Hải Châu - Infonet
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình