Hotline 24/7
08983-08983

Cứu sống một sinh viên bị đâm thủng tim

Tối 11/2, BV đa khoa Phú Yên cứu sống một bệnh nhân bị đâm 3 nhát dao làm thủng tim, thủng ruột non, rách phổi trái và rách mạch cột sống cổ.

Nạn nhân là Nguyễn Công Thức, 21 tuổi, trú xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa (Phú Yên), hiện đang là sinh viên Trường trung cấp điện Miền Trung (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã bị đâm 3 nhát dao; trong đó có một nhát vào ngực thấu tim, 2 nhát vào bụng thấu phổi, ruột non.
 

Chăm sóc bệnh nhân Nguyễn Công Thức sau khi phẫu thuật

Đến sáng 12.2, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, đã nhận biết được và trả lời đầy đủ những câu hỏi của bác sĩ.

BS Nguyễn Tôn Hoàng, một trong 4 bác sĩ trong ê-kip mổ cho Thức cho hay, ca phẫu thuật diễn ra trong 4 giờ liền và sử dụng đến 14 đơn vị máu: "Đây là lần đầu tiên, chúng tôi hoàn thành được ca mổ phức tạp như thế".

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 11/2, Thức cùng bạn thân là Hồ Tấn Trực, 21 tuổi trú cùng thôn, công tác tại đội Quản lý hành chính, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đang trên đường từ bờ biển thôn Phú Thọ 2 về nhà thì có 3 thanh niên theo sau áp sát.

Ban đầu, cả 2 đều nghĩ là trêu đùa nhưng Hồ Tấn Trực ngồi phía sau xe bị đâm một nhát từ đằng sau liền bảo Thức đến xem biển số xe của các đối tượng trên. Tuy nhiên, liền sau đó, 3 đối tượng gây án tiếp tục dùng dao tấn công cả hai.

Bà Nguyễn Thị Tình, mẹ của Nguyễn Công Thức, cho biết, tối đó đôi bạn Thức và Trực xem giúp quán nước của bà bán ở bờ biển và cũng là để chia tay nhau, vào sáng 12/2, Thức lên đường đi Hội An tựu trường; còn Trực lại lên huyện miền núi Sơn Hòa công tác. Vì một người học xa, một người công tác xã nên rất hiếm khi về nhà nên không có mâu thuẫn với ai.

Còn theo Hồ Tấn Trực thì nhiều khả năng, các đối tượng gây án đã ra tay thủ ác nhầm người.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X