Cụ bà xăm dòng chữ: "Không được cứu sống" trên ngực
Bà Joy Tomkins, 81 tuổi cảnh báo các bác sĩ không được cứu nếu bà sắp chết.
Bà không muốn được đưa trở lại cuộc sống bằng các công cụ cấp cứu sau khi chứng kiến cái chết của chồng bà, ông Malcom. Hai con của bà là Thomas, 52 tuổi, và Mary, 50 tuổi, chấp nhận mong muốn của bà.

Bà Joy, ở thị trấn Downham Market, hạt Norfork, đã chi 5 bảng Anh để có được hình xăm này. Trong trường hợp bà nằm sấp và các bác sĩ bỏ qua thông điệp ở ngực thì bà đã xăm thêm dòng chữ “P.T.O” (Please Turn Over: Xin lật lại) kèm theo một mũi tên to trên lưng.
Bà cho biết: “Tôi không muốn chết nửa vời, tôi muốn chết hoàn toàn. Tôi sợ các bác sĩ sẽ cứu sống tôi trong khi tôi không muốn sống. Tôi không muốn dối trá vài giờ, vài tháng hay vài năm trước khi chết và không muốn mình chết trong tình trạng thực vật. Đó là lý do tôi xăm dòng chữ này”.

Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình