Cõi lòng tan nát, mẹ xin cho con được chết
Cha mẹ bé Zhao Zihan quá đau lòng khi cô con gái 4 tuổi bị ung thư võng mạc hành hạ.
Năm 2013, Zihan đã trải qua ca phẫu thuật loại bỏ nhãn cầu mắt trái
Bé Zhao Zihan (4 tuổi) người Trung Quốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nguyên bào võng mạc - một căn bệnh ung thư phát triển trong võng mạc mắt
Dù đã đến nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ cho biết, căn bệnh này của bé không thể cứu chữa
Các tế bào ung thư tiếp tục lan rộng trên má khiến cô bé đau đớn
Cha mẹ bé Zhao Zihan, anh Lipeng (27 tuổi) và vợ Lili (25 tuổi) không cầm lòng nổi khi chứng kiến con gái phải chịu đựng đau đớn
Anh chị đã quyết định xin chính quyền địa phương cho phép con gái được 'kết thúc cơn đau'
|
Theo Đức Huy - VTC
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Năm 2013, Zihan đã trải qua ca phẫu thuật loại bỏ nhãn cầu mắt trái
Bé Zhao Zihan (4 tuổi) người Trung Quốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nguyên bào võng mạc - một căn bệnh ung thư phát triển trong võng mạc mắt
Dù đã đến nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ cho biết, căn bệnh này của bé không thể cứu chữa
Cha mẹ bé Zhao Zihan, anh Lipeng (27 tuổi) và vợ Lili (25 tuổi) không cầm lòng nổi khi chứng kiến con gái phải chịu đựng đau đớn
Anh chị đã quyết định xin chính quyền địa phương cho phép con gái được 'kết thúc cơn đau'