Hotline 24/7
08983-08983

Cô học trò nhỏ mồ côi, học giỏi, trụ cột gia đình

Căn bệnh ung thư đã cướp mất cả người cha và người mẹ yêu quý, em trở thành chỗ dựa cho bà nội và em trai.

Vân Anh và bà nội

Có thể thấy rõ những nét ưu tư trên gương mặt của Lê Thị Vân Anh (học sinh lớp 9B trường THCS Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An). Trong khi những người bạn của em vẫn vô tư với lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì đôi vai bé nhỏ của Vân Anh đã phải gánh trọng trách lớn - "trụ cột" gia đình.

Năm 2007, mẹ em qua đời vì căn bệnh ung thư. Ba bố con dựa vào nhau để sống. Những tưởng số phận nghiệt ngã dừng lại ở đó, đâu ngờ chỉ một năm sau bố cũng lìa bỏ cõi trần do cũng đã mang trong mình căn bệnh như mẹ từ bấy lâu, nhưng vì thương các con mà ông cố dấu. Năm bố mất cũng Vân Anh mới tròn 10 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi tuổi đời còn quá non dại, thơ ngây nhưng ngoài Vân Anh ra còn ai chăm sóc cho em trai 5 tuổi Lê Hữu Anh Vũ và bà nội đã ở tuổi 83.

Căn nhà nhỏ chỉ còn lại ba bà cháu càng trở nên vắng lặng, tang thương sau hai cái tang liên tiếp. Thương con trai, con dâu bạc mệnh, thương hai đứa cháu sớm côi cút, cụ Lê Thị Sáu khóc hết nước mắt và suy sụp hẳn. "Ông trời răng mà bất công, hai cháu tui đã mất mẹ lại mất luôn cả bố. Răng trời không bắt cái thân già ni cho các cháu tui có cha có mẹ...", cụ Sáu lau nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy guộc.

10 tuổi Vân Anh trở thành trụ cột của gia đình

Bà già rồi, ốm yếu suốt, em Anh Vũ lại quá nhỏ, các cô chú đều nghèo lại ở xa không giúp được gì nhiều, Vân Anh phải đứng ra cáng đáng gia đình. Sáng sáng,  khi những đứa trẻ khác còn phải đợi bố mẹ đến đánh thức dậy, cho ăn, hối thúc chuẩn bị đi học... thì Vân Anh đã phải dậy từ rất sớm tranh thủ giặt giũ, quét tước cửa nhà, rang cơm cho em Vũ ăn để kịp đến lớp, ra vườn hái rau chuẩn bị cho bữa trưa rồi mới đến trường.

 Hết giờ học buổi sáng, Vân Anh sang trường tiểu học đón em rồi về nhà lo cơm nước cho bà. Tối đến, ba bà cháu quây quần bên mâm cơm đạm bạc chủ yếu là rau. Rửa dọn xong, Vân Anh mới ngồi vào bàn hướng dẫn em học bài và chuẩn bị cho buổi học sáng mai của mình.

Những lúc nhớ bố mẹ quá hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc. Thương cháu bà nội cũng khóc. Những lúc như thế Vân Anh lại phải gạt nước mắt cố cười để bà và em yên lòng. Vân Anh bảo: "Nhiều đêm nằm ngủ, em mơ thấy bố mẹ về khuyên hai chị em cố gắng mà học cho tốt. Chỉ trong mơ thôi mà em đã cảm thấy lo lắng lắm, nhưng em biết mình phải cố dù có vất vả bao nhiêu..."

Buộc phải "già trước tuổi" với bao lo toan, nhưng Vân Anh lại có một bảng thành tích học tập đáng nể, được thầy cô và bạn bè khen ngợi. Liên tục trong 8 năm qua Vân Anh luôn là học sinh giỏi toàn diện, học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh và môn Toán. Vân Anh vừa tham dự kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh và đang chờ kết quả.

Không có điều kiện học thêm hay mua tài liệu, Vân Anh mượn sách vở của các bạn trong lớp và tự mày mò cách giải. Gặp những bài quá khó em mang tới trường nhờ các thầy cô giảng giải thêm. Được sự hướng dẫn, kèm cặp của "gia sư chị" chị Vân Anh, em Vũ cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Trong một buổi lễ trao học bổng, Vân Anh được
một người con của xã Kim Liên làm ăn thành đạt tặng quà

Nói về nghị lực vượt khó học giỏi của Vân Anh, cô giáo Phạm Thị Lê - Tổng Phụ trách đội của trường THCS Kim Liên bày tỏ: "Với em Vân Anh là trường hợp học sinh đặc biệt của trường chúng tôi, đó là bố mẹ mất sớm. Mặc dầu ở với bà nội đã già nua, khó khăn luôn chồng chất, gánh nặng gia đình luôn hiện diện trong em, nhưng trái lại Vân Anh đã chịu khó và vươn lên trong học tập. Em học giỏi đều các môn nhưng đặc biệt có năng khiếu hai môn Toán và tiếng Anh. Vân Anh là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học giỏi, là cán bộ lớp được các bạn bè và thầy cô yêu quý. Để em yên tâm học tập, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí và các khoản đóng góp cho em".

"Em tự nhủ mình phải học thật giỏi để bố mẹ em nơi chín suối có thể tự hào về em, để không phụ lòng yêu thương tin tưởng của bà, của cô chú và các thầy cô giáo trong trường", Vân Anh tâm sự.

Một trong những động lực khiến Vân Anh có thêm quyết tâm học thật giỏi là mục tiêu sau này trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho những người nghèo như bố mẹ em. Cuộc đời phía trước còn dài, liệu nguyện vọng của cô bé 10 tuổi trụ cột gia đình có bị gián đoạn, ước mơ của em có trở thành hiện thực...? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào những tấm lòng, những sự sẻ chia. Qua bài viết này, chúng tôi mong mọi người hãy đến với bà cháu, chị em Vân Anh với sự cảm thông và sự sẻ chia...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Em Lê Thị Vân Anh - học sinh lớp 9B, trường THCS Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Theo Tuệ Anh, Quang AnhDân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X