Cô gái “chết mòn” vì bệnh dạ dày tê liệt
“Giúp tôi, tôi sắp đói đến chết!” là lời cầu xin đáng thương của cô gái nặng 38 kg, mắc bệnh tê liệt dạ dày nhưng bị từ chối phẫu thuật.

Chỉ sau vài tuần biết được bệnh tình, Rudi phát hiện dạ dày của cô trở nên không thể tiêu hóa thức ăn với tốc độ bình thường. Cô thường cảm thấy buồn nôn liên tục và cân nặng giảm mạnh.

Rudi chia sẻ: “Trước đây, tôi thường mặc quần áo size 12 nhưng hiện giờ tôi phải mua size 6. Điều khủng khiếp là tôi không thể ăn bất cứ thứ gì”.
Mẹ của Rudi, Lynn Hargraves, 44 tuổi, cho biết: “Rudi từng là một cô gái rất vui vẻ và khỏe mạnh, nhưng hiện giờ con bé giống như một phụ nữ già, nhỏ bé”.
Rudi mong chờ sự thay đổi quyết định của cơ quan y tế. Cô cho biết: “Ca phẫu thuật sẽ làm cho cuộc sống của tôi tốt đẹp trở lại. Hiện, tôi có rất ít năng lượng và tôi chỉ có thể đi lại với chiếc xe lăn. Tất cả những gì tôi muốn là cuộc sống khỏe mạnh trước đây và tôi không thể tin rằng NHS từ chối phẫu thuật”.
Theo Nguyên Thảo - Báo Đất Việt/Dailymail
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình