Cô bé Campuchia từng nguy kịch vì chấn thương sọ não hồi phục kỳ diệu tại Việt Nam
Từ tình trạng hôn mê sâu, tổn thương gan, thận, phổi và chấn thương sọ não nghiêm trọng sau tai nạn, bé gái người Campuchia Toun Sreynich đã từng bước hồi phục tại Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM).
Sự sống mong manh sau tai nạn và hy vọng bên kia biên giới
Gần một tháng trước, cô bé Toun Sreynich 14 tuổi đang điều khiển xe đạp điện tại quê nhà Campuchia thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em bị chấn thương sọ não nặng, gãy xương đòn, dập phổi, tổn thương gan và thận, phải thở máy, truyền máu, nuôi ăn qua ống thông dạ dày.
Dù được cứu sống, nhưng Sreynich gần như không còn khả năng giao tiếp hay vận động. Trong hoàn cảnh đó, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM), nơi họ đặt kỳ vọng vào một phép màu.
Tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng cực kỳ nặng, các bác sĩ Khoa Nhi nhận định đây là một ca hồi sức toàn diện. Em được điều trị loét tì đè, nuôi dưỡng qua tĩnh mạch với chế độ dinh dưỡng cá thể hóa, kiểm soát nhiễm trùng và đặc biệt là vật lý trị liệu hằng ngày để kích hoạt lại hoạt động thần kinh trung ương.
“Chúng tôi không chỉ điều trị tổn thương cơ quan, mà còn phải đánh thức lại từng chức năng sống của bé, từ hít thở, nuốt, giao tiếp, đến cảm xúc” - BS.CK2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi chia sẻ.
Điều kỳ diệu khi y học và tình người gặp nhau
Sau 10 ngày điều trị tích cực, em bắt đầu chớp mắt khi có người gọi tên, bàn tay cử động nhẹ, dần ăn được vài thìa sữa, tự thở và phát ra vài âm thanh đầu tiên. Với các bác sĩ, đó là dấu hiệu hồi phục quý giá.
Câu chuyện của Sreynich còn lay động cộng đồng Campuchia bởi cha em là một thầy giáo thiện nguyện lâu năm. Tình cảm mà ông gieo trồng suốt nhiều năm nay đã được đáp lại bằng sự ủng hộ từ học trò, người thân và cộng đồng: những lời chúc, khoản quyên góp nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương được gửi đến Việt Nam như tiếp thêm sức mạnh cho gia đình trong giai đoạn khó khăn.
Chính sự lan tỏa ấm áp đó, cùng với y học hiện đại tại Việt Nam, đã góp phần tạo nên điều kỳ diệu - một cuộc đời được níu giữ lại từ ranh giới sinh tử.
Hiện tại, Sreynich đã xuất viện và tiếp tục tập vật lý trị liệu tại nhà, phục hồi dần chức năng vận động và giao tiếp. Hành trình còn dài, nhưng gia đình em đã không còn đơn độc, vì đằng sau là sự đồng hành của đội ngũ y tế, và trước mặt là ánh sáng hy vọng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
