Chuyện tình Việt - Mỹ: Yêu nhau 3 năm không một lần cãi vã
Hơn 3 năm yêu nhau, Pi và Matt chưa từng lớn tiếng cãi vã. Họ chia sẻ với nhau tất cả những gì mình nghĩ, dù việc bất đồng ngôn ngữ khiến cả hai gặp không ít khó khăn.
Để đi đến một lễ cưới ấm áp trên đất Việt, cả hai đã cố gắng làm việc và dành dụm tiền suốt một năm qua. Với họ tình yêu là không phân biệt giới tính, ngôn ngữ hay màu da, tình yêu đơn giản là sự đồng cảm giữa 2 trái tim.
Pi tên thật là Võ Thành Trí (SN 1991), cuối năm 2013 anh theo mẹ sang Mỹ định cư. Nơi đất khách quê người, cộng với việc vừa đổ vỡ trong tình cảm khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút cô đơn. Matt Irwin (SN 1988) ở một thành phố cách Pi hơn 40km, anh chàng cũng vừa trải qua những nỗi đau trong tình yêu. May mắn họ tìm thấy nhau và quyết định cho nhau một cơ hội.
"Ban đầu mình từ chối, vì lúc mới sang Mỹ vốn tiếng Anh của mình chưa tốt nên không giao tiếp được nhiều. Nhưng Matt rất tâm lý, anh nói rằng: Em không giỏi tiếng Mỹ, còn anh thì không giỏi tiếng Việt, vậy thì chúng ta cũng giống nhau mà" - Pi cười kể.
Họ gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều lạnh, Matt vượt hơn 40km để đến gặp Pi. Lúc đó Pi chỉ có thể nói những câu giao tiếp đơn giản, đôi khi phải suy nghĩ khá lâu để nhớ ra từ mình định nói, thế nhưng Matt không hề tỏ ra khó chịu, anh kiên nhẫn ngồi lắng nghe từng câu mà cậu bạn đến từ Việt Nam đang khó nhọc trao đổi với mình.
Sau đó Matt thường xuyên đến nhà Pi chơi, chỉ cho Pi làm bài tập. Quen nhau được 7 tháng thì vào ngày Lễ Phục sinh, Matt ngỏ lời yêu Pi. "Mẹ nghe nói mình có người yêu thì bảo muốn gặp. Mình đưa Matt về ra mắt, mẹ nhận ra ngay cậu bạn vẫn thường đến nhà chơi. Thật ra mẹ mình là một người khá cởi mở nên cũng dễ dàng chấp nhận việc mình yêu một người cùng giới, mẹ chỉ hơi ngợp vì cậu ấy quá cao so với mình" - Pi cười.
Pi kể có vài lần cậu hơi lớn tiếng nhắc Matt phải cẩn thận vì Matt thường vụng về làm bể chén, bể ly khi dọn dẹp nhà. "Mỗi lần như thế Matt lại thỏ thẻ bảo: Anh biết rồi, em đừng nói lớn tiếng nhé. Vậy rồi thôi hà, tụi mình chưa bao giờ giận dỗi hay cãi vã, bởi thông thường những mâu thuẫn thường xuất hiện khi hai người có những điều giấu giếm nhau. Còn tụi mình thì luôn chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ, thành ra thấu hiểu nhau" - Pi tâm sự.
Năm ngoái Matt cầu hôn Pi nhưng cả hai không làm lễ cưới ngay vì quyết định sẽ về Việt Nam làm một buổi tiệc nhỏ với bạn bè và người thân của Pi. Trong suốt 1 năm, Matt và Pi đã cùng nhau làm việc và dành dụm tiền chuẩn bị cho lễ cưới.
Đầu tháng 7 hai cậu bạn đã trở về Việt Nam để thực hiện bộ ảnh cưới tại Đà Lạt. Nhiếp ảnh gia Phạm Ngọc Long (Tip December) cho biết anh rất hứng thú khi lần đầu tiên được thực hiện một bộ ảnh cưới cho hai chàng trai. Anh rất ngưỡng mộ cũng như trân trọng tình cảm mà Pi và Matt dành cho nhau. Chia sẻ về bộ ảnh anh nói: "Đối với tôi những điều tự nhiên là những điều đẹp nhất, giống như tình cảm xuất phát từ trái tim đến trái tim luôn luôn là thứ tình cảm tuyệt vời nhất trên cõi đời này".
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình