Chuyện người phụ nữ 32 tuổi ngỡ mình 15 tuổi
Một phụ nữ ở Anh mắc phải chứng hay quên cho biết cô - người mẹ 32 tuổi - đi ngủ và rồi tỉnh dậy cứ ngỡ mình mới 15 tuổi.

Naomi cho hay, cô đã hét ầm lên khi một cậu bé lạ xuất hiện và gọi cô là "Mẹ". Rồi cô nghĩ mình vẫn đang ở trường, kinh hãi khi nhìn vào gương thấy hình ảnh một phụ nữ chín chắn đã có nhiều nếp nhăn.
Naomi nghĩ mình đang chuẩn bị thi GCSE năm 1992. Nhưng thực tế, cô đang sống năm 2008 - và không hề nhớ gì về những năm gần đây.
"Điều duy nhất tôi còn nhớ là ngủ trên chiếc giường thấp, mơ về một cậu bạn cùng lớp. Khi tỉnh dậy, một cậu bé xuất hiện và gọi "Mẹ ơi". Tôi bắt đầu la lên. Tôi không biết đó là ai. Tôi còn không nhớ nổi mình đã sinh con".
"Tôi cứ thế nức nở. Nếu nói tôi chết điếng người thì là còn nhẹ. Tôi chỉ muốn mẹ tôi. Tôi không thể đi ngủ vào một đêm để rồi tỉnh dậy ở một thế kỷ khác".
Naomi, người hiện đang sống ở Manchester với con trai Leo 11 tuổi, nói thêm. "Trong đầu tôi, John Major vẫn là Thủ tướng".
"Facebook, Google và YouTube có vẻ như hoàn toàn là chuyện bịa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Leo chơi Xbox và xem tivi, tôi quá sốc".
Naomi, 35 tuổi, được chẩn đoán bị mắc chứng mất trí nhớ đột ngột. Với sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, các phóng viên và các cuốn nhật ký mà cô còn giữ, Naomi đã dành 3 năm qua để lắp ghép mọi thứ mà cô không còn nhớ.
Giờ đây, Naomi đã nhớ lại được mọi thứ. Cô bày tỏ: "Không phải chuyện đùa. Tôi đã ngủ trong một thế giới có những khả năng vô tận và tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng".
Theo Thanh Hảo - VietNamNet/ The Sun
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình