Chàng trai 20 tuổi nặng 8kg
Đã 20 tuổi nhưng Cường nặng chưa đầy 8kg. Mấy năm trở lại đây em thường xuyên đau ốm, chán ăn và bụng ngày một phình to.

Anh Nguyễn Quang Cường, con trai của ông bà Nguyễn Quang Chính (SN 1955) ở xóm Thượng Triều, xã Vĩnh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang mắc bệnh hết sức hiểm nghèo. Ông Chính từng có 3 năm chiến đấu ở đơn vị C25, E266, F341A tại Campuchia.
Năm 1981, ông trở về quê và kết duyên cùng bà Phạm Thị Lý. Khi Nguyễn Quang Cường vừa lọt lòng đã có những biểu hiện không bình thường. "Giờ đã 20 tuổi nhưng Cường nặng chưa đầy 8kg. Mấy năm trở lại đây em thường xuyên đau ốm, chán ăn và bụng ngày một phình to.
Có lúc da căng ra đến nỗi nhìn thấy hết nội tạng. Ông Chính là bệnh binh 3/3, mất sức tới 45%, không làm được gì. Công việc gia đình chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng do một tay tôi làm" - bà Lý nói trong nước mắt.
Bác sĩ Nguyễn Kim Tiền, Bệnh viện nhi Nghệ An cho biết: "Em Cường có thể mắc phải hội chứng thực bào máu. Đó là một dạng của căn bệnh ung thư máu, dẫn đến hệ quả bệnh nhân bị giảm tiểu cầu kéo dài, gan và lách trướng to, suy giảm miễn dịch, gây tổn thương da. Vì thế, phải được truyền máu để tăng tiểu cầu thường xuyên không sẽ rất khó giữ được tính mạng".
Ông Phạm Đức Hướng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc nói: "Gia đình ông Chính quá éo le, kinh tế lại khó khăn. Vì thế, năm nào gia đình họ cũng được hưởng chế độ hộ nghèo. Ngoài chăm sóc Cường, vợ chồng họ con nuôi một đứa con học Cao đẳng, một đứa học cấp 3 nên rất vất vả".
Chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp gia đình họ vượt qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo GĐ&XH, 138 A, Giảng Võ, Hà Nội.
Theo Nguyễn Tĩnh - Gia Đình.net
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình