Chán vì chồng “nhạt”
Có nhiều chuyện hài hước quanh việc các bà vợ chán chồng "nhạt" nên đi "hâm nóng" chuyện "yêu".
Lấy nhau được 2 năm trời, nhưng dường như anh xã cao to đẹp trai của Phương quên nhiệm vụ. Anh cứ hết bận rộn đến mệt mỏi. Phương quyết tâm “refresh” lại chuyện ấy.
Sau khi rửa bát xong, Phương hí húi tắm rửa rồi nhắn tin cho chồng hẹn gặp trên sân thượng. Đợi một lúc thấy chồng lên Phương nhảy bổ ra với nguyên cái khăn lụa trắng tinh quấn trên người. Trái với sự mong đợi của cô thì Tuấn hất vợ ra và mắng lấy mắng để. “Cứ như ít tuổi lắm hay sao mà rửng mỡ”. Lời nói làm cô buồn vô hạn và tụt hứng hoàn toàn.
Thực ra, so với ngày đầu cưới nhau đúng là chuyện vợ chồng của Phương cũng thay đổi thật. Mới cưới hầu như ngày nào trong tuần anh chị cũng “tác chiến” rất nhuần nhuyễn với nhau. Rồi “cơm gạo áo tiền” khiến Tuấn cũng mải lo nghĩ. Tuy nhiên, chuyện ấy vẫn đều đặn một tuần hai đến ba lần. Phương nỉ non: “Nhưng anh ấy chỉ như một cái máy, hùng hục hùng hục chẳng còn lãng mạn vuốt ve mình nữa.” Vì lý do đó, Phương mới nảy ra cách “đổi mới” chuyện yêu nhưng xem ra Tuần không mảy may để ý còn mắng co té tát.
Chuyện này cũng xảy ra tương tự với Ánh Tuyết, ngán cảnh chăn gối dạo này nguội lạnh, Tuyết quyết định ‘hâm nóng’.
Đến tối, đợi chồng lên giường nằm xem tivi, cô bí mật đem lên một đĩa dâu đỏ căng mọng, chocolate, kèm 2 ly rượu vang, định vừa nhấm nháp, vừa ‘tình cảm’ với chồng. Ai dè, chồng Tuyết trông thấy liền hoảng hốt kêu lên: ‘Dở hơi à? Sao mang đồ ăn lên giường, rớt ra đây bẩn hết, mang hết ra phòng khác, nhanh. “
Tuyết “tiu nghỉu” và ý tưởng muốn “đổi gió” mà cô mới tham khảo được cũng vì đó mà “đi tong”.

Theo ý kiến chuyên gia Đoàn Thúy Hương (Chuyên gia tư vấn thuộc trung tâm Tình yêu – Tình dục TP Hà Nội) cho biết. Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất mà con người có. Ai cũng tôn thờ tình yêu, tôn thờ thứ cảm xúc kỳ lạ, mê đắm và khác biệt hoàn toàn với các thứ tình cảm khác.
Khi yêu và được yêu, được sở hữu người mình yêu là lúc người ta không kiểm soát được tham vọng của mình. Họ mong ước, kỳ vọng quá nhiều vào người mình yêu. Họ luôn tâm niệm phải có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.
Nhưng buồn thay, bất kì một mối quan hệ nào giữa hai người yêu nhau sau một khoảng thời gian cũng sẽ tiến tới giai đoạn hiểu nhau và có cảm giác dường như biết tất cả về nhau. Tất nhiên nhàm chán sẽ xuất hiện.
Có một điều, hầu hết mọi người đều biết đến sự nhàm chán trong tình yêu, luôn kêu ca về nó và mong muốn thay đổi nhưng không phải ai cũng biết căn nguyên của nó đến từ đâu. Rõ ràng, chưa tìm hiểu nguyên nhân sâu xa từ nó, làm sao biết cách “refresh” tình yêu của mình.
Thực tế, không ít phụ nữ muốn thử táo bạo trong “chuyện đó” để hấp dẫn chồng, cải thiện đời sống gối chăn. Ý tưởng đã có nhưng lúc triển khai, có thể vấp phải sự phản kháng dữ dội từ chính phía người chồng của mình. Nếu người chồng cư xử thiếu tế nhị thì người vợ dễ rơi vào tâm lý hụt hẫng, tổn thương thậm chí tự nhủ với mình là không bao giờ “đổi gió” nữa. Người vợ tự khép mình lại vì ngại bị chồng chê trong khi người chồng cũng vô tư nghĩ là mình “chê thế đúng rồi” mà quên là đã vô tình gây tổn thương sâu sắc cho vợ.
Bên cạnh đó, người chồng cũng nên tâm lý, tế nhị. Nếu thấy vợ có những cách “hâm nóng” mới mà bản thân cho là không hợp, không thích thì nên nhẹ nhàng góp ý để tránh tổn thương cho vợ. Chỉ khi được chồng thấu hiểu, thông cảm thì người vợ mới đủ “bản lĩnh” để tiếp tục chủ động, nâng cao chất lượng gối chăn. Điều này không chỉ có lợi cho cả hai vợ chồng mà còn là sợi dây gắn kết hạnh phúc lâu dài.
Khoa học đã chứng minh, một phần não của phụ nữ lớn hơn đàn ông. Do vậy, phụ nữ thường rất hay suy nghĩ và nhạy cảm hơn. Còn đàn ông lại có những luồng cảm xúc riêng rẽ khác nhau khi suy nghĩ, vì thế họ rất miễn cưỡng nói về tình cảm/trạng thái của mình. Và khi chàng của bạn rơi vào tình trạng trên, có nghĩa là chàng đang muốn... “trú đông”. Không vì lý do cụ thể nào cả. Thậm chí ngay cả khi vợ chồng bạn đang sống hạnh phúc, không mâu thuẫn, không xung đột, chàng cũng cảm thấy cần những phút giây tách ra khỏi vợ chỉ để được... một mình. Đây là một khoảng lặng cần thiết trong đời sống hôn nhân mà không phải ai cũng hiểu được, nhất là phụ nữ chúng ta.
Tình cảm con người không bao giờ ở trạng thái tĩnh. Nó luôn luôn thay đổi: Gần rồi lại xa, lên cao rồi lại xuống thấp. Đó gọi là quy luật dao động trong tình cảm con người. Trong khi phụ nữ lại luôn cần tình yêu, khao khát sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Khi chồng đột ngột “trú đông”, người vợ không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương, bị bỏ rơi, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Cũng dễ hiểu, vì mỗi lần như thế, vợ chồng không nói chuyện với nhau nhiều, cảm giác ăn chung mà ít nói chuyện, ngủ chung mà chẳng đầu gối tay ấp... đáng sợ lắm!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
