Hotline 24/7
08983-08983

Cần 30 triệu cứu bé gái 4 năm sống không có đường tiểu

Mỗi lần đi tiểu, bé lại la khóc dữ dội vì nước tiểu chỉ rỉ ra nhỏ giọt ở một số lỗ xung quanh vùng bụng, không thể thoát ra bên ngoài.

Từ nhỏ, bé đã không có cơ quan sinh dục, hay nói đúng hơn là bị dị tật bộ phận sinh dục bẩm sinh. Vì nhà nghèo nên cha mẹ của bé không có tiền phẫu thuật cho con, đành phải để con sống cuộc “sống mòn”.

Bốn năm nằm liệt ở nhà

Đó là bé Giang Thị Bé Ngoan (bốn tuổi), ngụ tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hiện đang nằm điều trị tại khoa thận niệu, bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM.

Từ khi sinh ra, bé Ngoan đã bị dị tật cơ quan sinh dục bẩm sinh, các bác sĩ bệnh viện tỉnh Kiên Giang không thể phẫu thuật được vì đây là một ca khó. Bác sĩ đã yêu cầu gia đình chuyển bé Ngoan lên khoa sơ sinh của bệnh viện Nhi Đồng 2 để hồi sức và điều trị, 28 ngày sau bé hồi phục sức khoẻ và xuất viện. Bác sĩ hẹn gia đình tám tháng sau lên tái khám và phẫu thuật cho bé.

Bé Giang Thị Bé Ngoan đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người (Ảnh: Người lao động)

Về đến nhà, bé Ngoan đổ bệnh liên tục, hết sốt lại đến ho, người không nhanh nhẹn. Ông Cường và bà Thuỷ (cha mẹ của bé Ngoan) chạy vạy chữa trị cho con hết bác sĩ tư rồi đến thầy thuốc đông y, bé Ngoan vẫn không khỏi bệnh, thậm chí diễn tiến bệnh còn nặng hơn. Tiền bạc, đồ đạc trong nhà lần lượt bay theo tiền thuốc. Thấy tình trạng bệnh tình của con không tiến triển gì, bốn năm nay, ông bà đành để bé Ngoan nằm ở nhà, tự mua kháng sinh, kháng viêm cho bé uống và nước biển rửa vùng sinh dục cho bé.

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, bé Ngoan vẫn còn nằm li bì, mệt mỏi. Đã bốn tuổi rồi, nhưng tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của Ngoan như đứa trẻ chưa đầy một tuổi, không đứng, không đi được, bụng ngày một to lên. Bé không thể chủ động đại tiện, suốt ngày cha mẹ phải đeo tã, vùng mông bị hăm tả đến đỏ tấy, lở loét thịt da. Mỗi lần vệ sinh cho con gái của mình, bà Nguyễn Thị Thuỷ (mẹ bé Ngoan) lại nghẹn lòng rơi lệ thương xót, bà nhỏ từng giọt nước biển lau vết thương để con khỏi nhiễm trùng. Những lúc ấy, bé Ngoan lại khóc lên từng hồi nức nở.

Ông Giang Tiến Cường (cha của bé Ngoan), cho biết: “Nếu không gặp được người tốt giúp đỡ, tư vấn đưa bé Ngoan lên bệnh viện Nhi Đồng 2, vợ chồng tôi chỉ biết để con nằm nhà lay lắt ngày nào biết ngày ấy, không dám mơ đi chữa bệnh cho con”. Hàng xóm thấy gia đình nghèo đói, con bệnh tật nên thương tình cho anh mượn chiếc xuồng đi câu mực lấy tiền lo thuốc thang, vợ chồng con cái sống qua ngày. 

Ông Cường cho biết, cái nghề câu mực cũng thấp thỏm lắm, hôm nào trời thương thì kiếm được khoảng 100.000 đồng, ngày nào biển động thì nằm ở nhà nhìn con. Trong 100.000 đồng ấy, mỗi ngày đêm, ông bà phải chi đến 80.000 đồng tiền thuốc, nước biển và sữa cho bé Ngoan, số còn lại để chi tiêu cho cả gia đình. Đứa con trai đầu của ông bà (16 tuổi), học hết lớp 9, thấy nhà nghèo khổ nên bỏ học đi làm phụ hồ kiếm tiền thuốc cho em.

Cần 30 triệu đồng phẫu thuật cho con

“Trước đây bác sĩ nói, để phẫu thuật cho cháu Ngoan phải hết ít nhất khoảng 30 triệu đồng, ngoài việc phẫu thuật thông đường tiểu cho cháu, bác sĩ còn phải phẫu thuật tạo dáng cho cơ quan sinh dục. Số tiền này quá lớn đối với gia đình tôi, vì vậy chúng tôi rất mong có sự trợ giúp của mọi người cũng như các mạnh thường quân”, ông Cường nghẹn ngào nói.

Các bác sĩ khoa thận niệu, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, cơ thể cháu Ngoan hiện đang bị phù dần lên là do đường thoát tiểu bị nghẽn, làm thận bị ứ nước. Nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ dẫn đến bị hư thận, có thể gây tử vong. Hiện, bé Ngoan đang bị mất sức vì phải làm các xét nghiệm, trước tiên bác sĩ sẽ thông đường tiểu, sau đó tuỳ vào sức khoẻ của bé sẽ thực hiện các phẫu thuật khác để tạo bộ phận sinh dục.

Ngoài dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục, bé Ngoan còn mang thêm căn bệnh hen suyễn.

Hiện, Bệnh viện Nhi Đồng 2 còn có bé Trần Duy Anh (chín tuổi), ngụ phường Ngọc Hiển, thị xã Cà Mau, nhà nghèo, bị căn bệnh khối u trung thất lan vào cột sống, viêm tuỷ di chứng dẫn đến liệt hai chân dưới, đang điều trị tại bệnh viện.

Bạn đọc giúp đỡ, chia sẻ xin liên hệ tới Phòng trợ giúp bệnh nhân nghèo, Bệnh viện Nhi Đồng 2, số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. ĐT: 08.38295723. 

Hoặc liên hệ trực tiếp đến gia đình bệnh nhân bé Ngoan theo số điện thoại 0166.4664165 (ông Cường).

Theo Hoàng Nhung - Sài Gòn Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X