Hotline 24/7
08983-08983

Cái chết bí ẩn của cô gái trẻ sau khi gặp 'nhà ngoại cảm'

Cái chết bất ngờ của chị Cấn Thị Lâm cùng những biểu hiện lạ lùng của vài người họ hàng đang bị thêu dệt nên thành chuyện quái dị.

Cái chết bí ẩn 

Chị Sâm đang thuật lại chuyện

 
Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) hiện đang điều tra nguyên nhân chết của chị Cấn Thị Lâm, (SN 1986, trú tại cụm 6, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ). Theo một thông tin được công bố trên báo chí thì chị Lâm và hàng chục người thân khác của chị có dấu hiệu bị ngộ độc.
 
Trước đó sáng ngày 16/4, chị Lâm cùng bố đẻ là ông Cấn Văn Hùng (SN 1963) và một số người họ hàng thuê xe ô tô xuống nhà ngoại cảm tên Hồng ở tỉnh Hà Nam để nhờ tìm mộ. Xe đi đến Pháp Vân, vài người trên xe đã có biểu hiện lạ. Đến khu vực Cầu Giẽ, chị Lâm và 7 phụ nữ khác bắt đầu la hét, tụng kinh, xô đẩy nhau và đập tay vào thành ô tô. Khi xe đến nơi thì chị Lâm ngất rồi tử vong.
Từ nhiều ngày nay, người dân xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội không ngớt bàn tán về cái chết bất thường của chị Cấn Thị Lâm, sau khi chị này cùng gia đình xuống Hà Nam để nhờ một nhà "ngoại cảm" tìm mộ người thân.
 
Cái chết của chị Lâm cùng những biểu hiện bất thường của những người đi cùng chuyến xe đó khiến câu chuyện ngày càng được đồn đại với tốc độ chóng mặt: "Cô Lâm và những người đi trên xe đã bị ma nhập, vong theo".
 
Tìm đến nhà nạn nhân, chúng tôi được biết hiện tại ông Cấn Văn Hùng (bố chị Lâm) vẫn đang nằm điều trị trên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), còn mẹ chị vì quá đau buồn, không muốn tiếp xúc với ai nên cửa nhà đóng im ỉm.
 
Lân la một lúc chúng tôi gặp được một người đi cùng chuyến xe "kinh hoàng" hôm ấy là chị Cấn Thị Sâm (SN 1971, trú tại xã Phụng Thượng). Chị Sâm là em họ của chị Lâm. Cả tuần nay, sau khi đi xuống Hà Nam về chị Sâm luôn cảm thấy mệt mỏi, người đau rã rời, ăn uống khá thất thường.
 
Theo lời kể của chị Sâm, ông Hùng với bố chị Sâm là hai anh em ruột trong một gia đình có 5 người con trai. Người con trai cả - Cấn Văn Lương là liệt sĩ, hiện tại vẫn chưa tìm được mộ. Trước đó ít lâu, ông nội của chị Sâm tên Cấn Văn Sửu đã gọi 4 người con lại họp, sau đó đi đến quyết định nhờ nhà ngoại cảm có tên là Hồng (trú tại Hà Nam) tìm mộ của liệt sĩ Lương.
 
Ngày 13/4, cả đoàn lên xe về Hà Nam. Trong đoàn, ngoài những người ruột thịt của liệt sĩ Lương còn có nhiều thanh niên trẻ tuổi trong cùng dòng họ. Khi đến nơi "anh Hồng" (thực tế là một phụ nữ có tên Thành) đã làm lễ "gọi hồn" về và "hồn" đã nhập vào một người trong nhóm là chị Cấn Thị Nhung. Tuy nhiên, theo lời kể của chị Sâm, do "hồn" không nói rõ được địa điểm cụ thể của ngôi mộ ở đâu nên cả đoàn đành trở về. Trước khi ra về "anh Hồng" hẹn người nhà chị Sâm hôm sau tiếp tục xuống.
 
Chị Sâm kể lại: "Đúng hẹn, ngày 14/4 cả đoàn lại về Hà Nam. Tuy nhiên đến lúc này nhà ngoại cảm vẫn chưa tìm được mộ nên hẹn chúng tôi hôm sau quay lại. Khi trên xe từ nhà bà Hồng về, tôi bắt đầu cảm nhận được cơn mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là do say xe nên cố gắng chịu đựng.
 
Về tới nhà, những cơn đau, sự mệt mỏi trong người ngày càng trở nên dữ dội. Vì quá mệt nên ngày 15/4 tôi ở nhà, không đi Hà Nam nữa. Khoảng 20 giờ cùng ngày, tôi ra đón mọi người trở về thì phát hiện có rất nhiều người cũng có những biểu hiện mệt mỏi giống mình.
 
Sau khi trò chuyện tôi biết lần đi này kết quả cũng như lần trước. Mọi người có vẻ nản nhưng rồi vì mong muốn tìm được mộ người thân nên những thành viên trong đoàn vẫn quyết tâm sáng hôm sau (16/4) sẽ đi tiếp. Còn chuyện mệt mỏi, nhiều người nghĩ rằng đó là do ngồi quá lâu trên ôtô".
 
Vẫn theo lời chị Sâm, sáng 16/4, cả đoàn lại y hẹn xuống Hà Nam trong tình trạng hết sức mệt mỏi. Khi tới nơi, thấy những người trên xe có quá nhiều biểu hiện bất thường nên chị Sâm sợ hãi bắt taxi về nhà ngay lúc đó.
 
Lúc này, tại khu vực nhà bà Hồng, chị Lâm bị ngất và được đưa vào trạm y tế xã sơ cứu. Sau đó, chị Lâm được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Nam nhưng đã tử vong.
 
Vẫn chưa rõ nguyên nhân
 
Chị Đinh Thị Nga, một người dân sống gần nhà bà Hồng và đã chứng kiến sự việc thì cho biết, khi chiếc xe chở gia đình chị Lâm mới đến ngã tư đoạn rẽ vào nhà bà Hồng thì thấy mọi người trên xe nổi loạn, đấm đá nhau túi bụi tự bao giờ. Sau đó mọi người trên xe mở cửa và lao xuống chạy toán loạn mỗi người mỗi nơi. Còn 2 thanh niên trên xe lao thẳng vào đám đông đang ngồi gần đó đấm đá như những người mất trí.
 
Sau khi khống chế được 2 thanh niên này thì mọi người mới phát hoảng khi nhận ra còn một phụ nữ đang nằm sóng xoài trên sàn xe. Người dân lao vào cứu chữa thì thấy chị này toàn thân lạnh ngắt, da vàng ệch. Sau khi đưa đến trạm y tế xã, xem xét sơ qua tình hình y tá đã yêu cầu chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Chị Nga cũng cho biết, thời gian xảy ra sự cố này bà Hồng không có nhà.
 
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng công an xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội) nơi gia đình chị Lâm cư trú cho hay: "Khi chị Lâm chết, gia đình lên khai báo chị Lâm bị cảm. Tuy nhiên khi quan sát thi thể, chúng tôi thấy có biểu hiện nghi vấn và đã báo cáo với cấp trên về trường hợp này để mời pháp y vào cuộc". Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với phòng CSĐTTP về TTXH Công an Hà Nội (PC 45) tiến hành điều tra. Hiện tại nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Lâm vẫn chưa được công bố.
 
Theo T.Sơn, N.Long - giadinh.net.vn
  

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X