Hotline 24/7
08983-08983

Bố đột tử, hai mẹ con tuyệt vọng vì bệnh tim

Chồng qua đời, chị Phan Thị Nhanh gồng mình lo nuôi 2 con nhỏ trong nỗi tuyệt vọng về căn bệnh tim đang hành hạ chị và con trai đầu lòng.

Trong căn nhà tuềnh toàng, bác Đinh Văn Thường, bố chồng chị Nhanh ôm ngực ho sù sụ, nước mắt giàn giụa. Mất một lúc, bác mới cất giọng phều phào giục cháu chạy đi gọi mẹ về tiếp khách.

 

Câu chuyện với bác Thường liên tục bị ngắt quãng bởi những cơn ho. Bác bị viêm phổi, viêm gan mãn tính, nên cũng chỉ tranh thủ chạy qua chạy lại trông nhà, trông cháu đỡ cho con dâu.

 

Nỗi bất hạnh bắt đầu ập tới khi con trai bác, anh Đinh Văn Kiên đang khỏe mạnh bỗng đột ngột qua đời tháng 10/2010, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ bơ vơ cùng căn nhà vừa xây xong phần thô và món nợ mấy trăm triệu đồng.

 

Từ khi chồng đột ngột qua đời, chị Nhanh cùng hai con chỉ biết nương tựa vào nhau 
 

Thế nhưng nỗi bất hạnh còn đeo bám dai dẳng gia đình này, khi bên cạnh nỗi lo kiếm sống, chị Nhanh và con trai Đinh Quang Hào còn bị căn bệnh tim hành hạ như hai “án tử” treo lơ lửng trên đầu.

 

Chị Nhanh gạt nước mắt: “Cách đây 1 tháng, thấy không thể cầm cự được với cơn đau tim, em phải chạy vạy vay lãi được ít tiền, một mình ra Hà Nội. Nghe bác sĩ nói em bị hở van tim, phải thay van ngay, chi phí gần 70 triệu đồng mà em toát mồ hôi.

 

Em chỉ nghĩ rằng mình mà có mệnh hệ gì nữa thì 2 đứa con bồ côi bồ cút biết bấu víu vào ai. Nằm ở bệnh viện, mỗi khi cơn đau ập đến, em đau thì ít mà thắt lòng lo ở nhà cháu Hào phát bệnh thì nhiều. Vì thế, mới được mấy ngày, em trốn viện về”. 

 

Hàng ngày Hào dậy sớm đưa em gái đi học rồi về nhà lo nấu cám cho đàn lợn
cả chục con và bán hàng giúp mẹ

 

Nhà chỉ còn lại vẻn vẹn 1 sào ruộng, thấy sẵn có dãy chuồng nuôi lợn bỏ trống, chị Nhanh xin mấy chủ lò mổ cho nuôi lợn thuê. Lợn giống, cám nuôi của chủ, nhà chỉ có chuồng nuôi và bỏ công chăm sóc. Thương cảm hoàn cảnh của 3 mẹ con, chủ lò mổ giúp đầu tư một bàn thịt lợn trước nhà để chị bán lấy công làm lãi, lần hồi nuôi con.

 

Ngồi với chúng tôi, Hào rụt rè kể: “Có hôm trên đường đi học về, cơn đau ập đến, cháu cố mím môi ôm chặt ngực mới về được đến nhà. Cháu chỉ mong mình được khỏe mạnh như các bạn để làm đỡ mẹ, trông em. Cháu muốn được đi học để sau này làm bác sĩ chữa khỏi bệnh cho mẹ”. 

 

Phản thịt bán thuê là thu nhập duy nhất của ba mẹ con chị Nhanh

 

Một lần thấy con ôm ngực đau quằn quại, chị Nhanh vội đèo con lên bệnh viện huyện Lạng Giang khám. “Bác sĩ yêu cầu chuyển tuyến trên mổ cấp cứu ngay, cháu bị thông liên nhĩ, để lâu sẽ không giữ được tính mạng, mà em đứng chết lặng.

 

Nhà không còn tiền nên em đành đưa cháu đi khám lấy thuốc bảo hiểm cho cháu uống cầm cự. Mỗi lúc thấy con thở dốc, em chỉ lo cháu có mệnh hệ gì em cũng chẳng thiết sống nữa”, chị Nhanh hoang mang.

 

Cô giáo Lê Thị Thúy - quyền Hiệu trưởng trường THCS Tân Dĩnh cho biết: “Em là một học sinh ngoan và học giỏi. Tất cả các môn, em đều học tốt, đặc biệt, em là thành viên trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn tiếng Anh toàn huyện.

 

Các thầy cô đã quyên góp đưa em đi khám bệnh tại TP. Bắc Giang. Nhà trường cũng phối hợp với địa phương tổ chức chương trình mang tên “Thắp sáng ước mơ”, mong muốn vận động các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để em Hào”.

 

Có lẽ những tấm giấy khen được hai anh em Hào nâng niu cất giữ là ánh sáng hy vọng duy nhất soi rọi cho ngôi nhà quá nhiều bất hạnh này. Nhưng đó cũng là thứ ánh sáng thật nhỏ bé và mong manh, không biết sẽ vụt tắt khi nào...

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

Chị Phan Thị Nhanh: thôn Tân Mới, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang.
 

Theo Anh Thế - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X