Biển người Quảng Bình níu chân Đại tướng
Lúc 13h45, đoàn xe hộ tống linh cữu Đại tướng đã ngang qua cầu Lý Hòa và còn hơn nửa chặng đường để tới Vũng Chùa, nơi an nghỉ cuối cùng theo di nguyện của ông.
![]() |
|
Linh cữu Đại tướng vừa được hộ tống ra khỏi TP Đồng Hới hướng về Vũng Chùa, người dân xúc động tiễn đưa. Ảnh: Nguyễn Đông |
Cầu Lý Hòa nằm ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cách Vũng Chùa - Đảo Yến chừng 40 km. Đoàn tang lễ di chuyển chậm hơn dự kiến bởi liên tục bị tắc nghẽn giữa hàng trăm nghìn người dân chỉ chực nhoài tới linh cữu Đại tướng. Những người không thể đến gần linh xa cũng nhanh chóng leo lên các ngọn cây ven đường với mong muốn nhìn người anh hùng của quê hương mình lần cuối.
![]() |
|
Lưu thông trên cung đường từ Đồng Hới đến Vùng Chùa rất khó khăn, đường tắc cứng. Đoàn tang lễ bị chia cắt bởi dòng người. Linh xa được đoàn xe cảnh sát dẫn đường song cũng gặp nhiều khó khăn để nhích khỏi biển người. Ảnh: Nguyễn Đông |
Khi linh cữu Đại tướng đi qua, nhiều người đang đón đã giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Những người có mang theo di ảnh thì cố nhoài người tới gần linh cữu hơn nữa, giơ cao ảnh và hô to "Đại tướng, Đại tướng".
Đoàn xe vừa ra khỏi sân bay. Hàng chục nghìn người đổ ra đường, thậm chí leo lên cây hay các tòa nhà cao tầng với mong muốn nhìn thấy linh cữu. Nhiều cha mẹ mang theo các em bé đi cùng. Họ hướng về đoàn linh xa với ánh nhìn khắc khoải.
Đoàn tang lễ theo hướng Quốc lộ về thẳng Vũng Chùa với tổng lộ trình khoảng 60 km. Hàng nghìn người dân kêu khóc chạy theo đoàn xe đang chầm chậm diễu qua phố với tốc độ 30 km một giờ.
AloBacsi.vn
Theo Nhóm PV - VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình


