Hotline 24/7
08983-08983

Bếp yêu thương Chợ Rẫy giữ ngọn lửa ấm trong những ngày Tết

Mỗi độ xuân về, khi nhiều mái nhà rộn ràng tiếng cười đoàn viên, vẫn có những cô bác ở lại bệnh viện, tạm gác chuyến về quê đón Tết để ở bên người thân đang điều trị. Suốt mười mấy năm qua, Bếp yêu thương (Bệnh viện Chợ Rẫy) vẫn giữ lửa, nâng niu từng phần cơm nóng để gửi trao hơi ấm.

Trong hành trình sẻ chia ấy, Chi hội Nhơn Hòa góp sức bằng những suất ăn được chuẩn bị chu đáo, để mỗi phần cơm trao đi đều mang theo một lời động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cô bác giữa những ngày xa nhà.

Cô bác xếp hàng chờ nhận suất ăn tại Bếp yêu thương (ảnh chụp sáng mùng 8 tháng Giêng)
Mỗi khung giờ có hơn 500 cô bác đến nhận phần ăn tại Bếp yêu thương

Từ tờ mờ sáng, bếp của Nhơn Hòa đã rộn ràng tiếng dao thớt, tiếng nồi cơm xì xèo. Từng món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chuyển đến Bếp yêu thương. Các món ăn được thay đổi mỗi ngày: từ nồi canh chua, canh cải nghi ngút khói đến món đậu hũ, “thịt” heo chay, nấm kho hay rau củ xào thập cẩm đều được nêm nếm vừa vị. Những phần cơm giản dị mà đậm đà nghĩa tình dành cho cô bác không thể về quê, không thể ngồi bên mâm cơm gia đình trong thời khắc thiêng liêng của năm.

Canh chua, rau củ thập cẩm xào thơm ngon, nóng hổi

Ngày mùng 1 Tết, cô bác còn được nhận thêm bánh tét. Món ăn quen thuộc bỗng trở nên đặc biệt trong những ngày xa nhà. Bánh tét gợi nhớ truyền thống, gợi nhớ căn bếp quê, gợi cả cảm giác sum vầy. Chỉ cần cầm trên tay đòn bánh tét, nhiều cô bác đã thấy lòng mình dịu lại, nỗi cô đơn cũng vơi đi phần nào.

Cô Ngô Ngọc Diệp - Đại diện Chi hội Nhơn Hòa chia sẻ: “Những ngày Tết là lúc cô bác dễ chạnh lòng nhất. Có người rưng rưng khi nhận cơm và bánh tét vì không ngờ giữa bệnh viện vẫn có sự quan tâm ấm áp như vậy.” Không chỉ hỗ trợ về vật chất, hoạt động này còn là cách để mọi người cùng nhau san sẻ nỗi buồn, giữ lại hương vị thân quen giữa không gian vốn nhiều lo toan.

Canh chua thơm ngon được chuyển thêm đến Bếp yêu thương (ảnh chụp sáng mùng 8 tháng Giêng)

Cô Ng.T.Thu (60 tuổi, TP.HCM) chăm chồng nằm tại khoa Ngoại thần kinh hơn một tháng nay xúc động: “Ngày nào tôi cũng ghé nhận cơm. Món nào cũng vừa miệng. Đặc biệt ngày Tết còn được tặng bánh tét, tôi cảm động lắm. Đi nuôi chồng mà có cơm miễn phí, lại có cả bánh tét nữa, thấy mình đỡ buồn, đỡ tủi.”

Anh L.T.Sang (38 tuổi, Đồng Tháp) có cha nhập viện vì cơn đau tim đúng mùng 4 Tết, cho biết: “Những ngày này hàng quán đóng cửa, tìm chỗ mua cơm rất khó mà chi phí lại cao. Nhờ có những suất ăn nóng hổi ở đây, tôi nhẹ bớt gánh lo giữa lúc gia đình đang khó khăn.”

Còn cô Hà, tình nguyện viên đã gắn bó 17 năm, giản dị chia sẻ: “Bà con vô đến đây là đến tận cùng của cái khổ rồi, mình cùng mọi người chung tay, góp công góp sức để san sẻ bớt gánh lo cho bà con.” 

Chính từ những tấm lòng như thế, ngọn lửa nơi đây vẫn được gìn giữ, để giữa bệnh viện những ngày Tết vẫn có một khoảng ấm áp dành cho cô bác.

Mười mấy năm qua, Bếp yêu thương không chỉ mang đến những bữa cơm nóng ấm, mà còn gìn giữ một ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Dẫu là ngày thường hay những ngày Tết, lửa vẫn đỏ, cơm vẫn thơm, và yêu thương vẫn đong đầy.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X