Bà Vi Thị Nguyệt Hồ - phu nhân cố GS Tôn Thất Tùng tạ thế
Bà Vi Thị Nguyệt Hồ, vợ của cố GS Tôn Thất Tùng và là mẹ của cố PGS Tôn Thất Bách đã từ trần chiều 13/12, hưởng thọ 94 tuổi.
Bệnh viện Việt Đức thông tin, cụ bà Vi Thị Nguyệt Hồ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 94 tuổi. Tên tuổi của bà Vi Thị Nguyệt Hồ gắn liền với hai cây đại thụ của nền ngoại khoa Việt Nam là cố GS - Viện sĩ Tôn Thất Tùng (1912 - 1982) và cố PGS - Viện sĩ Tôn Thất Bách (1946 - 2004).
Sinh năm 1929, tại huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn, trong một gia đình "danh gia vọng tộc", bà là cháu nội của Tổng đốc Vi Văn Định và được gia đình tạo điều kiện học hành đầy đủ, thông thạo cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Bà sớm kết hôn với GS - Viện sĩ Tôn Thất Tùng khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi đó, ông là bác sĩ của nhà thương Làm Phúc (Bệnh viện Việt Đức ngày nay).
Cố thầy thuốc ưu tú Vi Thị Nguyệt Hồ thời trẻ. Ảnh tư liệu
Không chỉ là hậu phương vững chắc cho 2 cây đại thụ của ngành y Việt Nam, bà Vi Thị Nguyệt Hồ còn là người đã sáng lập ra Hội điều dưỡng Việt Nam. Bà đã có 60 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, trong đó 40 năm công tác tại Bệnh viện Việt Đức, 22 năm là Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam (1990 - 2012).
Thời kỳ đầu, bà tham gia đội "Hồng thập tự", nay gọi là Hội Chữ thập đỏ. Đây là công việc đầu tiên để bà tiếp cận với công việc của y tá như: thay băng, chăm sóc vết thương”, rồi cứ thế bà gắn bó cả đời với nghề với nghiệp chăm sóc người bệnh. Từ những năm 1948 - 1949, gia đình bà Vi Thị Nguyệt Hồ theo cách mạng lên chiến khu ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang để cấp cứu, điều trị và chăm sóc cho hàng vạn các thương bệnh binh.
Năm 1954, Giải phóng thủ đô, bà và chồng là GS Tôn Thất Tùng trở về Hà Nội. Ban đầu, bà Nguyệt Hồ tình nguyện vào làm việc cùng các đồng nghiệp của chồng và tham gia lớp học y tá sơ cấp chính quy tại ĐH Y Hà Nội. Sau đó, bà làm việc chính thức trong Bệnh viện Việt Đức, trở thành người y sĩ làm công việc gây mê và dụng cụ viên phòng mổ tài năng, góp phần thành công cho các ca mổ khó của GS.VS Tôn Thất Tùng.
Bà Vi Thị Nguyệt Hồ và giáo sư Tôn Thất Tùng
Bà Tôn Nữ Ngọc Trân - người con gái thứ hai từng chia sẻ: "Mẹ tôi là cựu nữ sinh Trường Trung học nữ Felix Faure danh tiếng ở Hà Nội, nhưng bà đã không học tiếp để lấy bằng Bác sĩ như nhiều người khác đã làm, mà sẵn sàng làm công việc của một y sĩ, trợ giúp cho cha tôi trong mổ xẻ gần 30 năm.
Mẹ chúng tôi thường nói trong gia đình cần có những người sẵn sàng hy sinh những ước vọng của bản thân mình để giúp cho người bạn đời của mình hoàn thành sự nghiệp. Và bà đã làm tốt việc rất khó như vậy.
Cha đã tuyệt đối tin tưởng ở mẹ chúng tôi trong công việc và trong cuộc sống, kể từ khi bà rũ bỏ đời sống an nhàn sung sướng ở Hà Nội, ôm con mới vài tháng tuổi theo ông lên chiến khu Việt Bắc để cùng ông chia sẻ ngọt bùi và thực hiện lý tưởng giải phóng dân tộc của ông...".
Lúc sinh thời, bà Vi Thị Nguyệt Hồ từng kể: “Trong phòng mổ, GS Tùng khó tính lắm, ai sai sót sẽ bị ông mắng. Nhưng bù lại, ai làm tốt thế nào cũng được thưởng hộp sữa đặc, lúc đó là món bồi dưỡng quý lắm. Còn ở nhà, hầu như sáng sáng ông đều tự tay pha cà phê đem đến tận nơi cho vợ”.
Gia đình cố GS Tôn Thất Tùng và phu nhân Vi Thị Nguyệt Hồ
Là vợ của một giáo sư đầu ngành, dù rất được trọng vọng, nhưng bà vẫn có cuộc sống độc lập của riêng mình. Bà không dựa dẫm dưới cái bóng quá lớn của chồng.
Đồng nghiệp của bà ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhớ mãi hình ảnh dù ngày nắng cũng như ngày mưa, bà Nguyệt Hồ đi làm việc bằng chiếc xe đạp cũ. Còn ông là lãnh đạo bệnh viện nên lúc nào cũng có xe đón xe đưa. Bà Nguyệt Hồ chỉ đi xe cùng ông Tôn Thất Tùng trong những dịp họ mời cả hai vợ chồng đi họp.
Trong hơn 40 năm gắn bó với phòng mổ Bệnh viện Việt Đức, bà Vi Thị Nguyệt Hồ đã có nhiều đóng góp duy trì các chuẩn mực thực hành trong phòng mổ. Bà cũng là tấm gương mẫu mực về y đức, sự thương yêu và tận tụy phục vụ người bệnh. Trong quá trình công tác, bà đã đào tạo nhiều thế hệ điều dưỡng và sinh viên y thực tập tại các phòng mổ.

Với những cống hiến và đóng góp to lớn, năm 2016, bà được vinh danh giải thưởng Cống hiến trọn đời của Hiệp hội quản lý bệnh viện châu Á từ đề cử của Bộ Y tế Việt Nam. Bà đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3, được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú...
Lễ viếng cụ bà Vi Thị Nguyệt Hồ được tổ chức vào hồi 10g45, thứ năm, ngày 15/12 tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ Truy điệu và đưa tang vào hồi 11g45 cùng ngày.
[DAP]
Cố GS.BS Tôn Thất Tùng và cố phu nhân Vi Thị Nguyệt Hồ có ba người con đều thành đạt, nhận được sự tôn trọng, tin yêu của nhiều người.
Con trai cả của ông là PGS, Nhà giáo nhân dân, Viện sỹ Tôn Thất Bách (1946), người có "bàn tay vàng" đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật về gan và tim nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Đại biểu quốc hội nhiều khóa, viện sỹ Tôn Thất Bách được báo chí vinh danh "Ông nghị của người nghèo". Ông mất năm 2004 khi đang đi công tác trong một chương trình vì người nghèo ở tỉnh Lào Cai.
Con gái thứ hai là Tôn Nữ Ngọc Trân (65 tuổi) nhiều năm học ở Nga, là kỹ sư hóa học, làm việc ở Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Cô con gái út là Tôn Nữ Hồng Tâm, bác sĩ sinh hóa.
[/DAP]
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
