Anh trai 'gà trống' chăm em sơ sinh nằm viện
Cha tâm thần, mẹ bị mất sức do mới sinh, để mặc Chiêng và đứa em mới sinh bị bệnh trong bệnh viện không tiền bạc, không cả sữa cho em bú…
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chàng thanh niên J’rai tên Chiêng (không có họ, 18 tuổi, trú tại làng Kon Nak, xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa, Gia Lai), đang chăm sóc đứa em trai hơn 20 ngày tuổi tại khoa Nhi hồi sức sơ sinh- BV tỉnh Gia Lai.
Cách đây hơn 20 ngày, 4 anh em Chiêng đang đi xem phim nhờ ở làng bên vào buổi tối, một mình mẹ Chiêng ở nhà thì lên cơn đau đẻ, sau một hồi tự vật lộn bà sinh thêm bé trai tên Yưn.
Tưởng Yưn sinh ra khỏe mạnh như các anh, chị của mình, nhưng sau 2 ngày không thấy Yưn đi vệ sinh và luôn quấy khóc, người mẹ mới phát hiện con mình không có hậu môn.
Cha bị bệnh tâm thần, mẹ lại đang đau yếu, một mình Chiêng phải nhờ hàng xóm chở hai anh em vào bệnh viện.
Đưa em vào viện mà trong người Chiêng không có tiền mua sữa cho đứa em bé bỏng, cũng không có bất kì vật dùng cần thiết nào từ tã lót, tới chăn gối… cho em, cả tiền ăn hàng ngày để Chiêng lưu lại bệnh viện cũng không có. Lúc này Chiêng mới về làng chạy vạy khắp nơi, vay mỗi người một ít được gần 2 triệu mang vào viện chăm sóc em.
Chăm sóc trẻ sơ sinh bình thường đã khó, Yưn lại mới được các bác sĩ phẫu thuật ở hông để tạo hậu môn giả, Chiêng là anh trai một mình vừa chăm sóc em, vừa xoay sở mọi công việc nên càng khó hơn. Chiêng lúng túng không biết em bé cần phải chăm sóc như thế nào, việc gì cũng phải nhờ các bác sĩ, y tá hướng dẫn… khiến bé Yưn bị viêm và nhiễm trùng quanh vết mổ, da dẻ ngày càng vàng vọt.
Bệnh tình của Yưn ngày càng xấu đi, số tiền Chiêng vay để nuôi em trong viện đã hết sạch, may mắn Yưn được 1 số người thương tình cho sữa để ăn, còn Chiêng phải sống nhờ sự chia sẻ của những người cùng phòng.
Chị Lan chăm con cùng phòng Chiêng cho biết: “Tội nghiệp thằng anh, một mình nuôi em còn nhỏ trên đây mà không có ai thân thích để giúp đỡ. Tiền không có nên đến bữa ăn mỗi người trong phòng lại gom góp cho thằng bé vài nghìn để có cơm ăn, không có quần áo thay nên mấy ngày nay Chiêng cũng không dám tắm. Hôm trước hết tiền ăn và sữa cho em, nó định bồng em về, nhưng chúng tôi gàn lại rồi mỗi người cho nó vài đồng, chứ em nó mà về thì khó sống nỗi. Chúng tôi cũng phải chăm sóc con nhỏ, nên cũng ít chăm giúp được cho đứa bé...”
Nhìn cảnh người anh còn rất trẻ lóng ngóng một mình chăm em, cho em mình bú bình sữa còn chưa thạo... ai cũng chạnh lòng thương cảm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chiêng (không có họ, 18 tuổi, trú tại làng Kon Nak, xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa, Gia Lai), đang chăm sóc đứa em trai hơn 20 ngày tuổi tại Khoa nhi hồi sức sơ sinh- BV tỉnh Gia Lai.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình