Hotline 24/7
08983-08983

Anh: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng bằng đứa trẻ 18 tháng

Faith sinh ra với cân nặng hoàn toàn bình thường (3,6 kg). Nhưng hiện giờ, khi Faith 7 tuổi thì bé chỉ nặng bằng một đứa trẻ 18 tháng.

Khi lần đầu nhìn thấy hai chị em Faith và Hope Findlay (Newcastle, Anh), bạn có thể nhầm tưởng cô bé lớn hơn là chị. Hope, 6 tuổi cao gấp rưỡi chị mình. Faith lớn hơn em 1 tuổi nhưng không may, cô bé mắc một chứng bệnh còi cọc hiếm gặp, trên thế giới chỉ có 30 trường hợp.

Cô bé chỉ nặng bằng một bé 18 tháng và có vóc  dáng của đứa trẻ 3 tuổi. Cô Findlay, mẹ của bé nói: "Chứng bệnh của con bé quá hiếm nên bác sĩ đã phải mất hàng năm để tìm ra bệnh".


Faith, 7 tuổi (trái) đứng bên em gái 6 tuổi
 
Khi mới sinh, Faith có cân nặng của một đứa trẻ sơ sinh bình thường (3,6 kg) nhưng đến tầm 3 tháng tuổi, bé liên tục bị ốm và ho khiến cho cơ thể bị nhiếm trùng phổi. "Từ khi Faith sinh ra, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng con bé có thể bị bệnh gì, con bé dường như hoàn hảo", cô Findlay nhớ lại.

Nhưng chỉ sau đó vài tháng, Faith bắt đầu yếu và liên tục bị ốm. Khi được 11 tháng tuổi, bé đột nhiên bị chứng khó thở và bé được cấp tốc đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện ra rằng cô bé bị tràn dịch màng phổi.

Các xét nghiệm cho thấy sự bất thường ở van tim của Faith. Cô bé yếu dần và đến 1 tuổi, bé chỉ nặng vỏn vẹn 5 kg.


Ba chị em (từ trái sang phải) Grace, 9 tuổi, Faith,7 và Hope, 6

Faith đã được phẫu thuật thay van tim, ca phẫu thuật thành công nhưng cô bé vẫn không phát triển được. Đến 2 tuổi, bé vẫn không lớn hơn khi 1 tuổi là mấy. Đến khi Faith 4 tuổi, các bác sĩ mới phát hiện ra bé mắc chứng loạn sản Geleophysic, một hình thức cực kì hiếm của bệnh còi cọc.

Nguyên nhân là do đột biến di truyền khiến cho cơ thể bị lùn và các bất thường ở xương, khớp, tim và da. Tình trạng này không giống như nhiều hình thức của bệnh còi cọc chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng. Chứng bệnh này còn đe dọa đến tính mạng và người mắc chứng này chỉ sống được đến tuổi trưởng thành.

Cô Finday, 40 tuổi cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn đau khổ khi Faith bị chẩn đoán mắc chứng bệnh này, Trước đây chúng tôi chưa bao giờ nghe đến nó. Nguy cơ mắc bệnh là 1 tỉ lệ quá nhỏ, 1 trong 200 triệu người. Quá bất công với con bé".

Faith hiện giờ rất khó khăn để có thể thở vì các cơ quan nội tạng đang phát triển và bị đè bẹp trong lồng ngực bé. Tuy vậy, Faith vẫn rất vui vẻ và chứng tỏ là một cô gái dũng cảm.

Theo Thanh Xuân - Khoa học & Đời sống/DailyMail

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X