Ấn Độ: Vợ mất tích 10 năm mới khiếu nại
Có lẽ do nhận ra vợ thực sự là “một nửa hoàn hảo” của cuộc đời quá muộn, một người đàn ông 50 tuổi ở Thokkottu gần đây mới đệ đơn khiếu nại vợ mất tích khoảng 10 năm trước.
Ông ta muốn cảnh sát điều tra tung tích của người vợ và rất cần vợ chăm sóc cho cuộc sống của mình do ông phải nằm liệt giường vì gẫy chân trong một tai nạn xảy ra gần đầy.
Một người đàn ông 50 tuổi ở Thokkottu, Mangalore Ấn Độ gần đây mới đệ đơn khiếu nại vợ mất tích khoảng 10 năm trước. Ảnh minh họa
Trong đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát, cảnh sát cho biết Ullal khai vợ ông bà Kasturi đã biến mất và không thấy trở về nhà 10 năm rồi. ông không đệ đơn khiếu nại những năm tháng ông phỉa sống cô đơn.
Ông ta muốn cảnh sát điều tra tung tích của người vợ và rất cần vợ chăm sóc cho cuộc sống của mình do ông phải nằm liệt giường vì gẫy chân trong một tai nạn xảy ra gần đầy.
Trong đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát, cảnh sát cho biết Ullal khai vợ ông bà Kasturi đã biến mất và không thấy trở về nhà 10 năm rồi.
AloBacsi.vnTheo Quỳnh Trang - VietQ.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình