“Ăn cho ngon, không ăn cho no” - Dinh dưỡng người già bắt đầu từ tấm lòng
Khi còn trẻ, người ta thường nói: “Ăn để sống, không sống để ăn”. Nhưng đến tuổi xế chiều, chuyện ăn lại trở thành một vấn đề… vừa nhỏ vừa to. Nhỏ là vì ăn chẳng bao nhiêu, to là vì ăn không đúng, không vui, không yêu đời thì dễ sinh ra bệnh tật. Vậy người cao tuổi cần ăn sao cho đúng? Câu trả lời nằm ở… trái tim, chứ không chỉ ở dạ dày!
Một cuộc gọi ngon hơn một hộp sâm!
Nghe có vẻ đùa, nhưng đó lại là sự thật được nhiều bác sĩ lão khoa công nhận. Với người cao tuổi, sự quan tâm về tinh thần quý hơn mọi loại thực phẩm chức năng.
Một cuộc gọi hỏi thăm từ con cháu có thể làm cho cụ bà đang chán cơm, tự nhiên lại muốn ăn thêm miếng canh. Một buổi chiều cùng đi chợ, nấu cơm, trò chuyện… đôi khi “bổ dưỡng” hơn cả hàng đống viên vitamin tổng hợp.
Trong khi nhiều người con loay hoay gửi quà từ nửa vòng trái đất, thì cha mẹ già ở quê lại chỉ mong một tiếng “Ba má ăn gì chưa?”. Khoảng cách địa lý thì xa, nhưng khoảng cách tình cảm mới là điều khiến người già… mất ngon miệng.
Thế nên, bồi bổ tinh thần là bước đầu tiên nếu muốn người thân cao tuổi ăn uống tốt và sống vui khỏe mỗi ngày.
Người già ăn ít, nhưng ăn sao cho sướng!
Tuổi già không cần ăn nhiều, nhưng rất cần ăn đúng. Khác với thời còn thanh niên “cơm 3 bát, chạy 3 vòng”, người lớn tuổi nên ăn theo nguyên tắc: ít một lần, nhiều lần trong ngày. Tức là thay vì ăn 3 bữa đầy ụ, có thể chia thành 5-6 bữa nhỏ, nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa.
Khẩu phần không cần phức tạp. Một bát cháo nhỏ, một chén súp, vài lát trái cây, một ly sữa là đủ năng lượng cho từng bữa.
Quan trọng là… đừng bắt ăn! Cảm giác bị ép ăn còn “hại dạ dày” hơn cả món chiên giòn. Hãy tạo không khí vui vẻ, cùng nhau ăn uống như một niềm vui, không phải nghĩa vụ.
Chuyện dinh dưỡng bắt đầu từ cảm xúc
Nhiều nghiên cứu cho thấy người già dễ chán ăn nếu sống một mình, không có ai trò chuyện. Không phải vì món ăn dở, mà vì lòng dạ... cô đơn. Khi tinh thần buồn bã, cơ thể cũng chẳng buồn hấp thu chất dinh dưỡng. Vậy nên, việc ăn uống nên được đặt trong khung cảnh thân mật, nhẹ nhàng và có sự hiện diện của người thân nếu có thể.
Nếu không ở gần, hãy nhắn tin, gọi video, gửi lời nhắn nhủ kèm theo món quà. Đừng chỉ gửi một thùng thực phẩm chức năng đắt tiền rồi nghĩ là đã chăm sóc đầy đủ. Người già không cần nhiều, chỉ cần đúng. Mà đúng ở đây là đúng thời điểm - khi họ cần một cái nắm tay, một lời hỏi han.
Thực phẩm gì phù hợp cho người cao tuổi?
Thực đơn cho người lớn tuổi nên gồm:
- Tinh bột dễ tiêu: cháo, bún, nui mềm, cơm nhão.
- Chất đạm nhẹ: cá, trứng, đậu hũ, thịt gà.
- Chất xơ và vitamin: rau xanh, củ quả hấp hoặc luộc.
- Sữa ít đường hoặc sữa hạt: hỗ trợ canxi và năng lượng.
Hạn chế các món chiên xào, mỡ động vật, nội tạng và muối. Tuyệt đối không dùng thực phẩm lạ hoặc chế phẩm không rõ nguồn gốc, tránh nguy cơ ngộ độc.
Kết lại: Yêu thương là món ăn ngon nhất!
Người lớn tuổi ăn ít, nhưng lại cần được ăn trong yêu thương. Một bữa ăn đủ chất là chưa đủ - phải có đủ cảm xúc, đủ niềm vui và sự kết nối mới là trọn vẹn.
Hãy nhớ rằng, một cuộc gọi có thể kích thích vị giác hơn cả… món ăn 5 sao. Dinh dưỡng không chỉ nằm trong khẩu phần, mà còn trong ánh mắt, trong nụ cười và sự hiện diện của những người thân yêu.
Và lời khuyên cuối cùng - hãy để cha mẹ “ăn cho ngon, không ăn cho no”. Vì một cuộc sống khỏe mạnh, chậm rãi, và đong đầy yêu thương - ngay từ bữa cơm giản dị hằng ngày.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
