AloBacsi đồng hành cùng BV Thống Nhất trao 200 phần quà cho bệnh nhân ở lại viện đón Tết
Những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị trở về sum họp, tại Bệnh viện Thống Nhất, không khí lại mang một sắc thái khác. 200 bệnh nhân điều trị nội trú phải ở lại theo dõi trong dịp Tết năm nay đã cùng người thân tham dự chương trình “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia” - một buổi gặp mặt ấm áp, nhiều sẻ chia và động viên.
Đồng hành cùng bệnh viện, AloBacsi hỗ trợ 200 phần quà, mỗi phần gồm 2 hộp bánh lớn và 1 hộp kẹo caramel sữa, gửi đến từng người bệnh như một món quà tinh thần trong những ngày xa nhà. Bên cạnh đó là các phần quà từ các đơn vị đồng hành khác, được trao tận tay bệnh nhân đang điều trị tại các khoa.


TTND.PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc bệnh viện gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ, trong đó có AloBacsi, đã nhiều năm đồng hành cùng ngành y nói chung, cũng như Bệnh viện Thống Nhất trong rất nhiều hoạt động suốt thời gian qua. Ông chia sẻ, ai cũng mong được trở về mái nhà thân thương trong những ngày Tết cổ truyền, nhưng vì bệnh tật, một số cô bác, anh chị phải ở lại bệnh viện - điều không ai mong muốn.

“Chúng tôi và toàn xã hội sẽ không bỏ rơi ai lại phía sau. Dù là bệnh nan y hay bệnh thông thường, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng bà con trong quá trình điều trị”, ông nhấn mạnh. Theo phó giáo sư, năm 2026, ngành y tế sẽ thực hiện những bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân theo định hướng mới; Bệnh viện Thống Nhất cũng đang thay đổi mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đặc biệt là con người. Nhiều chuyên khoa mũi nhọn đã đạt chuẩn quốc tế, từ điều trị đột quỵ, loãng xương đến suy tim; toàn bộ hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đạt tiêu chuẩn ISO mới nhất. Quan trọng hơn, bệnh viện đặt mục tiêu chuyển từ “phục vụ” sang “chăm sóc” người bệnh - một thay đổi về tinh thần và thái độ nghề nghiệp.
Ít ai biết, chương trình diễn ra đúng dịp sinh nhật lần thứ 60 của Giám đốc bệnh viện. Bó hoa giản dị từ một bệnh nhân trao tặng đã trở thành khoảnh khắc xúc động trong buổi gặp mặt. Tết năm nay, ông cũng là người trực bệnh viện vào hai ngày 29 và mồng 1 Tết, như một lựa chọn gắn bó trọn vẹn với người bệnh. Năm 2025 vừa qua ghi nhận nhiều dấu mốc phát triển của bệnh viện, và năm 2026, TTND.PGS.TS.BS Lê Đình Thanh cho biết đang ấp ủ thêm nhiều dự định mới cho hành trình nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc.

Không khí hội trường trở nên ấm áp hơn với các tiết mục văn nghệ do khách mời, bác sĩ và điều dưỡng biểu diễn. Những ca khúc quen thuộc vang lên giữa không gian bệnh viện, xen lẫn tiếng vỗ tay và nụ cười. Khu vực viết thư pháp cũng thu hút đông đảo người bệnh và thân nhân, những lời chúc đầu xuân được nắn nót trao tay như một cách gửi gắm hy vọng.
Điều dưỡng Trần Hữu Nghĩa - Khoa Nội Hô hấp, vừa hoàn tất công việc đã vội vàng chạy lên hội trường góp giọng với ca khúc “Hẹn ước Bắc Nam”. Anh chia sẻ, đây là năm đầu tiên anh xa gia đình trong dịp Tết vì ở lại trực. “Đó là nhiệm vụ của mình nên phải cố gắng hoàn thành. Ca hát là sở thích giúp tôi cân bằng cảm xúc, không chỉ hôm nay mà cả ngoài giờ làm”, anh nói ngắn gọn.

Dưới hàng ghế khán giả, những cảm xúc lắng đọng dần hiện rõ. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, thân nhân người bệnh tại Khoa Gan mật cho biết, Tết phải ở bệnh viện là điều khá buồn. “Ở ngoài thì mình vẫn cười, nhưng những ngày này làm mình thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, bệnh viện tổ chức chương trình như vậy khiến chúng tôi rất vui, thấy được quan tâm và sẻ chia”, chị nói.
Chị Lê Ngọc Diệp, có chồng đang điều trị tại Khoa Nội Nhiễm, lặng người giữa không khí rộn ràng. Nước mắt chị rơi khi nhìn các tiết mục văn nghệ. “Nếu chồng tôi đi lại được, tôi đã dẫn anh ra đây. Ở bệnh viện ngày Tết buồn lắm, nhưng có chương trình thế này, lòng mình cũng vơi đi một chút”, chị bộc bạch.

Ông Nguyễn Khe Sanh, bệnh nhân Khoa Nội tiết, đánh giá ban tổ chức rất linh động, tạo không khí phấn khởi để người bệnh tạm quên đi bệnh tật. Anh Lê Văn Thịnh, bệnh nhân Khoa Chấn thương chỉnh hình, nói cảm xúc khó tả khi thấy đội ngũ y bác sĩ vừa tận tình điều trị, vừa tham gia văn nghệ để động viên người bệnh. Nhiều thân nhân như chị Nguyễn Thị Hồng (Khoa Nội Nhiễm), chị Trần Bích Vân (Khoa Điều trị theo yêu cầu) hay chị Bùi Thị Cẩm Giang (Khoa Nhịp tim) đều chung cảm nhận: sự chăm sóc tận tình và những hoạt động tinh thần giúp họ có thêm động lực để đồng hành cùng người thân trong hành trình điều trị.
Giữa những tất bật chuyên môn cuối năm, “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia” không chỉ là một buổi trao quà. Đó là cách bệnh viện, các đơn vị đồng hành và đội ngũ y tế khẳng định rằng, ngay cả trong những ngày Tết, khi nỗi nhớ nhà trở nên rõ rệt nhất, người bệnh vẫn không đơn độc.






Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
