AloBacsi cùng BV Thống Nhất và BV Răng Hàm Mặt TW trao “quà sức khỏe” cho bà con Vĩnh Long dịp cận Tết
Sáng 31/01/2026, khi nhịp sống miền Tây chậm lại trong những ngày cận Tết, AloBacsi cùng Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và địa phương có mặt tại xã Hiếu Phụng (Vĩnh Long), tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và trao quà cho gần 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Khi bệnh đến lặng lẽ và người già quen cam chịu
Trời còn sớm, điểm khám đã đông người. Có người được con cháu chở đến rồi vội quay về làm thuê, có người chống gậy, bước chậm từng bước. Ở Hiếu Phụng, bệnh tật đến lặng lẽ theo năm tháng. Mệt mỏi, chóng mặt, đau nhức xương khớp hay tê bì tay chân dần trở thành điều quen thuộc, để rồi việc đi khám chỉ được nghĩ tới khi không còn chịu đựng được nữa.

Theo ông Lê Văn Lực - Phó Chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng, địa phương có hơn 28.000 dân, sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Thu nhập thấp, con cháu đi làm xa, ở nhà phần lớn là người già và trẻ nhỏ. “Có bệnh nhưng ráng chịu, đến khi thấy không ổn mới đi khám, nhiều khi đã trễ”, ông Lực chia sẻ.
Ba trạm y tế vẫn hoạt động, nhưng điều kiện đi lại, máy móc và nhân lực còn hạn chế. Với nhiều người cao tuổi, mỗi lần đến cơ sở y tế là thêm một lần đắn đo: đi hay không đi, chịu thêm được bao lâu.
Trong buổi khám, bà Nguyễn Thị Nguyệt (60 tuổi) ngồi lặng lẽ. Bệnh đái tháo đường theo bà nhiều năm, chồng bị tai biến, hai vợ chồng làm thuê bấp bênh, có ngày không kiếm nổi đồng nào. Con gái 27 tuổi cũng mắc đái tháo đường, sức khỏe yếu, không đủ khả năng lao động như người khác.
Bà Kim Thị Nê (63 tuổi) thì quen với những lần nhập viện. Sau tai nạn giao thông, bà bỏ nghề bán vé số, sống một mình trong căn nhà nhỏ. Mỗi lần bệnh trở nặng, con trai làm thuê xa lại phải xin nghỉ về chăm mẹ, đã có lúc đánh đổi cả công việc.
Họ đến buổi khám không mang theo kỳ vọng lớn, chỉ mong được gặp bác sĩ, được nghe giải thích rõ tình trạng sức khỏe của mình, và có thêm vài viên thuốc để yên tâm hơn mà bước tiếp những ngày phía trước.
Những con số khiến bác sĩ không khỏi trăn trở
Suốt buổi sáng, các bác sĩ đến từ hai bệnh viện tuyến trên gần như không ngơi tay. Người cao tuổi được khám sàng lọc các bệnh mạn tính quen thuộc nhưng nguy hiểm: tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, thoái hóa khớp. Song song đó là khám răng hàm mặt, tư vấn chăm sóc răng miệng và đo điện tim để phát hiện sớm rối loạn nhịp.

Từ gần 300 ca khám, gần 300 lượt thử đường huyết và khoảng 100 ca đo điện tim, những con số dần hiện ra đủ để các bác sĩ chững lại. Khoảng một nửa số người được khám có đường huyết cao; 73,8% ghi nhận tăng huyết áp. Qua điện tim, nhiều trường hợp rối loạn nhịp được phát hiện.


Theo BS Lê Nguyễn Trúc Phương - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, trong buổi khám đã có những ca phải xử trí ngay tại bàn, thậm chí chỉ định chuyển viện gấp. Có người từng đặt stent tim nhưng huyết áp vẫn vượt ngưỡng; có người sống một mình, chưa từng điều trị bệnh tim, chỉ tình cờ được phát hiện rối loạn nhịp nặng trong đợt khám này.
Ông Nguyễn Văn Dũng (hơn 60 tuổi) là một trong những ca khiến bác sĩ lo lắng. Điện tim ghi nhận ngoại tâm thu thất nhịp đôi khá dày - rối loạn có thể dẫn đến ngưng tim nếu xảy ra cơn loạn nhịp. Trước đó, ông chưa từng điều trị bệnh tim. Bác sĩ thuyết phục gia đình đưa ông đến bệnh viện để xử trí chuyên sâu, nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến quyết định ấy trở nên nặng nề.
Không ít trường hợp khác cũng được phát hiện trong tình trạng “không triệu chứng”. Ông Nguyễn Văn Vũ (70 tuổi) được chẩn đoán rung nhĩ, cần sớm dùng thuốc kháng đông để phòng ngừa biến chứng. Bà Trần Thị Hoa (67 tuổi) được chỉ định nhập viện ngay vì nhịp tim quá nhanh. Trước khi rời điểm khám, bà vẫn nói mình “thấy bình thường”, không nghĩ trong lồng ngực đang tiềm ẩn nguy cơ.
Ở khu vực khám răng hàm mặt, PGS.TS.BS Ngô Thị Quỳnh Lan - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đồng hành cùng đoàn khám bệnh của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương nhận thấy, người cao tuổi ở Hiếu Phụng mất răng nhiều, sâu răng và viêm nha chu nặng. Không ít người đã làm hàm giả nhưng chăm sóc không đúng cách, ảnh hưởng trực tiếp đến ăn uống và dinh dưỡng.
Đáng chú ý, nhiều người có bảo hiểm y tế nhưng không biết quyền lợi của mình trong điều trị răng miệng. Phó giáo sư đề xuất, cần có thêm các góc hướng dẫn vệ sinh răng miệng trong buổi khám để người dân tự chăm sóc tốt hơn.
Theo ThS.BS Huỳnh Thị Thanh Ngân - Khoa Điều trị Cán bộ cao cấp, Bệnh viện Thống Nhất, điều quan trọng của chương trình không chỉ là phát hiện bệnh mà là giúp người cao tuổi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Khi hiểu bệnh, biết cách dùng thuốc và tái khám đúng lúc, việc điều trị mới có thể đi đường dài.


Khi y tế đi cùng đời sống
Song song với hoạt động chuyên môn, chương trình là kết quả của sự phối hợp giữa AloBacsi - đơn vị nhiều năm triển khai các hoạt động khám bệnh thiện nguyện, am hiểu nhu cầu y tế vùng sâu, vùng xa; và Bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện tuyến cuối theo đuổi định hướng chăm sóc sức khỏe vì người dân. Cùng chung tầm nhìn, AloBacsi đã kết nối các đơn vị đồng hành lâu năm để những hỗ trợ thiết thực đến đúng nơi, đúng lúc: thuốc điều trị do DHG Pharma đồng hành với tổng giá trị trên 50 triệu đồng; 300 phần quà gồm vitamin tổng hợp của Úc, dầu dừa Vietcoco, và các nhu yếu phẩm thiết yếu từ Dh Food.

10 máy nước nóng Ariston; 5 phần quà tiền mặt, mỗi phần 1 triệu đồng, được trao đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hỗ trợ không lớn, nhưng đủ để người dân có thêm điều kiện thực hiện những lời dặn dò của bác sĩ sau buổi khám.

Ông Nguyễn Quốc Phục - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Sở Y tế Vĩnh Long đánh giá, sự phối hợp giữa các bệnh viện tuyến trên, ngành y tế địa phương và AloBacsi đã tạo nên một mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng thiết thực, kết hợp giữa thăm khám chuyên môn và hỗ trợ đời sống, đặc biệt ý nghĩa trong những ngày giáp Tết.
Theo ThS.BS Huỳnh Thị Thanh Ngân, bên cạnh việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe, sự đồng hành của AloBacsi và các nhãn hàng còn mang lại nguồn động viên tinh thần, để người cao tuổi cảm thấy được quan tâm và sẻ chia trong những ngày cuối năm.



Chuyến đi khép lại khi mặt trời đứng bóng. Ở Hiếu Phụng, chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng ở bàn khám, mà được nối dài bằng hộp thuốc mang về nhà, phòng tắm an toàn hơn và những lời dặn dò còn đọng lại. Điều ở lại là những ca bệnh được phát hiện sớm, những người già hiểu rõ hơn cơ thể mình, cùng niềm tin rằng y tế, khi đi đủ gần, có thể chạm tới những nhu cầu rất thật của người dân.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
