Hotline 24/7
08983-08983

Hãy yêu thương cha mẹ bằng cả Tình yêu mẫu tử!

Đời người chẳng có ai là hoàn hảo nhưng những đứa con cũng đừng lấy cái khiếm khuyết, “cái lú lẫn” của tuổi già để làm cái cớ cho sự bất hiếu.

Đừng lấy khiếm khuyết của tuổi già để “biện minh” cho sự bất hiếu

Những đứa con khi lập gia đình, khi sinh con đẻ cái chắc mới có thể thấu hiểu được nỗi khổ, ơn nghĩa của các bậc sinh thành.

Phận làm con đều cần phải nhớ, bất luận cha mẹ có già đi hay sức khỏe, đầu óc không được minh mẫn thì vẫn phải giữ trọn đạo làm con để yêu thương và kính trọng họ. Bởi vì chính những người sinh ra mình mà không thể hiếu kính thì ra đời, ra xã hội công việc bạn có thể hiếu kính ai, đó là một sự hẹp hòi, bất hiếu, vô nhân nghĩa. 

Dù bạn có chức trọng hay quyền thế bao nhiêu thì cũng chẳng có nhân viên nào kính trọng hay nể phúc vì nhân nghĩa cũng xuất phát từ chính tâm con người. 

Dù ở thời xưa hay thời buổi kinh tế hiện đại như bây giờ thì lòng hiếu thảo với cha mẹ già cũng được đặt lên vị trí hàng đầu, các hội người cao tuổi, hội nâng cao sức khỏe tuổi già hay cựu chiến binh về hưu đều được Nhà nước quan tâm chú trọng thì lý do gì những đứa con không thể hiện lòng hiếu kính với những người thân sinh ra mình?

Từ xa xưa, các vua chúa cũng chỉ truyền ngôi cho những người có tài song song với đức, người dân cũng chuộng người sống có tâm, có lòng hay bạn đời cũng phải ưu tiên người hiếu thảo.

Không có một trái tim yêu thương rộng lớn thì đời người ắt sẽ gặp vô số trắc trở, vậy làm sao có thể có hy vọng vào một tiền đồ rộng mở? Làm gì có thể được vui vẻ hạnh phúc? Con cái của những người như thế khi lớn lên cũng là lúc bố mẹ già đi và cần phải chăm sóc thì chúng nhất định cũng sẽ tính toán với bố mẹ.

Đừng lấy khiếm khuyết của tuổi già để “biện minh” cho sự bất hiếu
Đừng lấy khiếm khuyết của tuổi già để “biện minh” cho sự bất hiếu

Đừng “oán than” mà yêu thương cha mẹ già bằng cả Tình yêu mẫu tử

Sinh con, nuôi con và dạy con thì ai cũng mong muốn những đứa con của mình sẽ được hạnh phúc. Vì thế, phận làm con cũng cần phải hiếu kính với người đã sinh thành ra mình, bắt đầu bao dung từ thân phụ mẫu cho đến những người khác, chấp nhận những cố chấp của bố mẹ mà yêu thương họ bằng sự nhẫn nại, chăm sóc họ với những khó khăn tuổi già.

Cũng đừng oán than mà hãy dành cả tình yêu thương cho họ, vì đâu chắc thứ họ muốn là được ở nhà cao cửa rộng, được ăn ngon mặc đẹp mà đơn giản chỉ là tình yêu thương của con cháu.

Dưới đây là những điều mà phận làm con không nên oán than với cha mẹ để họ thấy mình sống còn có ích:

Đừng “oán than” mà yêu thương cha mẹ già bằng cả Tình yêu
Đừng “oán than” mà yêu thương cha mẹ già bằng cả Tình yêu

Đừng buồn khi cha mẹ không có khả năng

Sinh ra ở trên đời không có ai là hoàn hảo, cha mẹ đã cho ta sinh mệnh, dốc hết tâm huyết và sức lực để dưỡng dục chúng ta thành người, việc đó hẳn không dễ dàng và không phải ai cũng làm tốt. Vậy nên, phận làm con đừng oán trách họ “bố nên là một người bố thế nào, mẹ nên là một người mẹ thế nào” mà hãy nói với họ một cách chân thành, rằng: “Con chấp nhận bố mẹ như thế, con chấp nhận và hưởng thụ tất cả những gì bố mẹ trao cho con”.

Đừng trách cha mẹ nói nhiều

Cha mẹ già là những người từng trải nên chắc hẳn họ có nhiều vốn sống hơn lớp trẻ. Khi chúng ta được nuôi dưỡng thì cha mẹ đã cam tâm tình nguyện dùng hết phần đời còn lại chăm lo cho con cái mà không toan tính.

Cha mẹ - những người thầy đầu tiên nuôi dạy chúng ta nên người và cũng là người thực sự muốn chứng kiến bạn hạnh phúc mà không ghen ghét, đố kỵ. Chỉ có những người thực sự yêu thương con thì họ mới nhắc nhở, bảo ban và nói nhiều để chúng ta hiểu lẽ hơn. Một người ngoài sẽ chẳng bao giờ “thừa hơi” để nói hay dạy bảo mình, vì thế phận làm con đừng bao giờ trách cha mẹ nói nhiều mà hãy coi đó là sự dạy dỗ.

Đừng bao giờ đánh giá sự chậm chạp của cha mẹ

Khi cha mẹ chưa già thì người chăm sóc chúng ta chình là cha mẹ. Vậy khi cha mẹ đã không còn khả năng chăm sóc chúng ta nữa, mọi vận động lẽ tự nhiên cũng sẽ trở nên chậm chạp thì hãy nhớ dìu bước bố mẹ.

Phận làm con, tuyệt đối đừng khó chịu, oán trách sự chậm chạp của tuổi già, bởi chúng ta mãi mãi chẳng thể tưởng tượng ra ngày nhỏ, bố mẹ đã nhẫn nại ra sao khi dạy chúng ta tập đi.

Liều thuốc bổ lớn nhất với tuổi già là tình yêu thương của con cháu
Liều thuốc bổ lớn nhất với tuổi già là tình yêu thương của con cháu

Khi cha mẹ ốm đau, phận làm con đừng phàn nàn

Sinh - Lão - Bệnh - Tử là điều không ai tránh khỏi. Cha mẹ già thường mắc các bệnh mãn tính khó chữa trị, vì thế dù bận rộn, chúng ta cũng phải thường xuyên thăm hỏi, chăm nom các cụ.

Xưa kia khi chúng ta còn nhỏ, chỉ cần chúng ta ốm, ho, sốt nhẹ thì cha mẹ đã bỏ tất cả, vội vàng đưa chúng ta vào bệnh viện, cả đêm thức trắng chăm nom. Vậy khi bố mẹ ốm đau, chúng ta đã làm được những gì? Liệu chúng ta có sẵn sàng hi sinh để cha mẹ hưởng thọ?

Sẽ không có liều thuốc bổ nào có thể tốt hơn liều thuốc yêu thương của con cháu với tuổi già, việc đó không chỉ là bổn phận hay trách nhiệm mà nó xuất phát từ lòng biết ơn, từ chính cái tâm của con người. Vì thế sẽ chẳng có đồng tiền hay dịch vụ nào có thể trả ơn sinh thành mà chỉ có yêu thương mới có thể “đánh đổi” ơn nghĩa đó.

Hãy yêu thương cha mẹ già như cách trước kia họ yêu thương đứa con của mình!

Theo Sức khỏe người cao tuổi

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X