Trung Quốc: Bác sĩ 14 năm âm thầm đóng viện phí cho bệnh nhân
Biết bệnh nhân chỉ sống được vài tháng, nhưng một bác sĩ ở Trung Quốc đã bỏ tiền đóng viện phí, để người này có một cái Tết đầm ấm.
Xi Wei là một bác sĩ tại Bệnh viện Ung thư Giang
Tô. Năm 2005, anh gặp một bệnh nhân nghèo từ quê ra, ốm nặng mà không có
tiền nhập viện. Đó là lần đầu tiên Xi bỏ tiền túi ra đóng viện phí cho
người này, số tiền 1.000 tệ (3,5 triệu đồng). Kể từ đó mỗi năm anh đã
giúp 3-4 bệnh nhân, số tiền thường từ 2.000 đến 5.000 tệ.
Ban đầu những bệnh nhân biết bác sĩ Xi đóng hộ đã cố gắng trả lại. Những lần sau Xi luôn nói là quỹ từ thiện của bệnh viện trả, để không ai biết việc mình làm và trả tiền lại cho anh. Năm 2019, bệnh viện phát hiện ra nghĩa cử của anh Xi. Mọi người bày tỏ cảm kích, song anh cho rằng việc này không đáng nói.
Trong các bệnh nhân đã giúp đỡ, bác sĩ Xi cho biết có một người anh thương nhất. Trước Tết 2019 vừa qua, người đàn ông 60 tuổi không có tiền trả khoản viện phí 10.000 tệ. Người này đã ở giai đoạn bệnh muộn, khó sống qua ba tháng. Tuy nhiên, để cho bệnh nhân đón một năm mới tốt lành, Xi Wei đã đóng cho bệnh nhân 5.000 tệ (17 triệu đồng). "Ông ấy vay mượn tất cả người thân nhưng ai cũng biết ông ấy không có khả năng trả nợ và không biết còn sống được bao lâu", bác sĩ nói.
Bác sĩ Xi theo nghề được 22 năm. Ngoài thời gian căng thẳng ở bệnh viện, anh tìm niềm đam mê bằng nhiếp ảnh.
Ban đầu những bệnh nhân biết bác sĩ Xi đóng hộ đã cố gắng trả lại. Những lần sau Xi luôn nói là quỹ từ thiện của bệnh viện trả, để không ai biết việc mình làm và trả tiền lại cho anh. Năm 2019, bệnh viện phát hiện ra nghĩa cử của anh Xi. Mọi người bày tỏ cảm kích, song anh cho rằng việc này không đáng nói.
Trong các bệnh nhân đã giúp đỡ, bác sĩ Xi cho biết có một người anh thương nhất. Trước Tết 2019 vừa qua, người đàn ông 60 tuổi không có tiền trả khoản viện phí 10.000 tệ. Người này đã ở giai đoạn bệnh muộn, khó sống qua ba tháng. Tuy nhiên, để cho bệnh nhân đón một năm mới tốt lành, Xi Wei đã đóng cho bệnh nhân 5.000 tệ (17 triệu đồng). "Ông ấy vay mượn tất cả người thân nhưng ai cũng biết ông ấy không có khả năng trả nợ và không biết còn sống được bao lâu", bác sĩ nói.
Bác sĩ Xi theo nghề được 22 năm. Ngoài thời gian căng thẳng ở bệnh viện, anh tìm niềm đam mê bằng nhiếp ảnh.
Theo Bảo Nhiên - VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình