Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Sống cô đơn, người bán vé số chết trong tư thế treo cổ

Người đàn ông bán vé số sống cô độc, bị tai biến dẫn đến liệt một bên người được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Sáng 15/11, ông Đặng Quốc Thịnh (54 tuổi, quê TPHCM) làm nghề bán vé số được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 6g30, do không thấy ông Thịnh dậy đi bán vé số nên hàng xóm qua kiểm tra thì thấy phòng trọ của ông khóa cửa trong. Nhìn qua khe cửa, người này thấy ông Thịnh chết trong tư thế treo cổ.


Khu trọ nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Khu trọ nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Ông Thịnh chuyển về đây thuê phòng sống một mình khoảng 2 tháng nay. Ông không có tài sản, đồ đạc gì có giá trị. Theo những người xung quanh, ông có tiền sử bệnh tai biến dẫn đến liệt một tay, một chân. Người gần khu trọ cho biết họ thấy ông Thịnh sống cô độc, không vợ con nhưng có người cháu cũng thuê trọ gần đó.

Chiều cùng ngày, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường, đơn vị chức năng chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu tội phạm nào. Tử thi chỉ thấy một vết lằn trên cổ, không thấy dấu hiệu tác động khác của ngoại lực.

Theo N. Phú - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X