Hotline 24/7
08983-08983

Vụ sập hầm Đạ Dâng: Kí ức kinh hoàng qua lời kể các nạn nhân

Trên giường bệnh, 12 công nhân được giải cứu khỏi vụ sập hầm tại thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) như vứt bỏ mọi sự mệt mỏi, không ngừng kể lại những câu chuyện "từ cõi chết" trở về.

Vỡ òa trong hạnh phúc

Chiều 19/12, khi giải cứu được 12 công nhân một cách bất ngờ khi phát hiện ra lỗ thủng, hàng trăm chiến sĩ và người thân như vỡ òa trong.

Chỉ trong phút chốc, từng công nhân đã được đưa ra khỏi hầm trong tình trạng sức khỏe ổn định, chỉ có một nữ công nhân là chị Đặng Thị Hồng Ngọc (SN 1988, ở Nghệ An) do kiệt sức nên phải khiêng trên cáng. Tất cả nhanh chóng được chuyển lên BVĐK tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, BS Nguyễn Bá Hy - GĐ BVĐK Lâm Đồng cho biết, 11 bệnh nhân nam sức khỏe tốt, riêng bệnh nhân Ngọc còn yếu với dấu hiệu suy kiệt như: huyết áp giảm, choáng váng. Tuy nhiên, sau khi được sơ cấp cứu, tình hình chị Ngọc đã tạm ổn.

Anh Nguyễn Văn Quang (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) nói trong hơi thở yếu ớt:"Mọi người bỏ chạy tán loạn, một nhóm chạy thoát ra hướng cửa hầm, còn 12 người chúng tôi phút chốc bị cô lập. Xung quanh chỉ có bóng tối, nước và đất đá."

Những ngày trong hầm lạnh lẽo, lo sợ anh em không dám ngủ, chỉ khi nào mệt quá thì lả đi."Được tiếp nước cháo và sữa vào thì toàn chất lỏng, vài lần đầu còn có cảm giác ngon miệng tí nhưng về sau thấy là ngán chẳng muốn ăn, một phần đang trong tâm trạng tuyệt vọng", anh Quang kể.Mọi người phải dùng mũ bảo hộ lật ngửa ra để hứng cháo, sữa, nước gừng uống cầm hơi. Mọi người chỉ có một mong muốn rằng sẽ được gặp lại người thân lần cuối.

12 công nhân được lần lượt đưa ra khỏi hầm

12 công nhân được lần lượt đưa ra khỏi hầm. Ảnh: ĐSPL

Từng có nhiều năm kinh nghiệm, anh Phạm Xuân Đăng (SN 1964, quê Vĩnh Phúc) chia sẻ, mặc dù đã làm việc hàng chục năm nhưng không thể tưởng tưởng được mọi thứ vừa qua lại kinh khủng như vậy.

Anh Đăng nhớ lại, sáng 16/12, như thường lệ anh và các công nhân khác đến công trình thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thi công. Khi các anh đang miệt mài làm việt thì nghe tiếng "ầm, ầm" cách vị trí đang đứng không bao xa. Lúc đó, nhiều công nhân từ bên ngoài hét lên: "Sập hầm rồi, sập hầm rồi chạy nhanh lên".

Vừa nghe tiếng hét, anh vội nhìn lên và hô hào các anh em khác cùng chạy. Tuy nhiên, nhóm 12 công nhân đã không kịp chạy, chỉ trong tích tắc tất cả đã sụp xuống.

"Chứng kiến nhiều vụ sập hầm trên báo, rồi từ nhiều vụ khác, chúng tôi không nghĩ rằng có thể thoát khỏi được hang này", anh Đăng tâm sự.

"Tôi muốn tự chạy ào ra ngoài"

Những cuộc trò chuyện với bên ngoài trước đó, Trương Tấn Việt (33 tuổi, ngụ Hà Nam) bị tụt huyết áp, cho rằng mình và anh em không thể ra được khỏi hầm sớm như vậy. Anh chia sẻ: "Hôm đầu bị "chôn sống" trong hầm, vừa đói vừa lạnh, cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây. Có thời điểm nước dâng cao nhất đến ngang hông, khi đó ai cũng nghĩ sẽ bị chết ngạt".

Anh Việt không dấu được cảm xúc khi kể lại câu chuyện

Anh Việt không giấu được cảm xúc khi kể lại câu chuyện

Những ngày sau đó, nước vẫn từ từ dâng lên, anh Việt và các công nhân khác bị ướt hết quần áo, lạnh đến thấu xương. Được cứu sống ra khỏi hầm với 12 công nhân thực sự là điều kỳ diệu.

"Tất cả chỉ biết nín thở chờ đợi khi nghe tiếng động, đào bới, hò hét từ bên ngoài. Khi đó chị Ngọc yếu nhất nên chúng tôi ưu tiên cho chị ấy ngồi ở giữa đỡ lạnh và luôn động viên nhau. Nhưng khi thấy chị ấy kiệt sức và sợ hãi, chúng tôi đều rất hoang mang, lo lắng", anh Việt nhớ lại.

Anh Việt tiếp tục: "Thời điểm mọi người bắt đầu kiệt sức và tuyệt vọng thì cũng là lúc được lực lượng cứu hộ bên ngoài luồn cháo dinh dưỡng, sữa, can-xi… vào tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho chúng tôi. Sau đó, đến ngày cuối cùng, một mũi khoan xuyên thẳng vào hầm, nước bắt đầu được rút cạn, mừng quá chúng tôi ôm nhau và khóc".

Đến chiều, khi mảnh đất khổng lồ vỡ ra, 12 công nhân như vỡ òa hạnh phúc, ôm nhau mừng tủi và hét toáng lên. Các chiến sĩ cứu hộ nhanh chóng ập vào đưa các công nhân bên trong ra. "Khi thấy mấy người lính chạy vào, chúng tôi la lên vì sung sướng, cảm giác như chết đi sống lại vậy. Tôi muốn tự chạy ào ra ngoài nhưng lực lượng cứu hộ cứ hai ba người bồng bế một người trong hầm".

Anh Việt bất ngờ: "Ra đến ngoài hầm, thấy ánh sáng và hàng trăm người, phương tiện máy móc đủ loại, chúng tôi rất ngỡ ngàng. Chúng tôi không nghĩ cuộc giải cứu quy mô như thế".

Trong giây phút "từ cõi chết" trở về, các công nhân ai còn đủ sức đều cố chạy đến, ôm lấy người thân đang chờ ở miệng hầm từ bao ngày mà khóc nức nở.

Theo Trang Thu - Gia đình Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X