Hotline 24/7
08983-08983

Từ cái chết của bố, cô gái trẻ cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu methanol

Chia sẻ trường hợp thương tâm của bố mình, cô gái trẻ mong mọi người nên tỉnh táo hơn, ‘đừng vì một chén vui mà mang nỗi buồn đến cho cả gia đình’.

Cách đây vài ngày, Facebooker Nguyễn Hoàng Thanh Ngân đăng tải trên trang cá nhân việc bố mình bị nhiễm độc methanol nhằm cảnh giác mọi người thận trọng hơn khi chọn mua, uống rượu. 

tu-cai-chet-cua-bo-co-gai-tre-canh-bao-nguy-co-ngo-doc-ruou-methanol

"Thật sự thì mình không hay mang chuyện gia đình lên Facebook nhưng sau mấy ngày mình thiết nghĩ nên cảnh báo để các bạn nhắc nhở các bác trong gia đình hay thích ăn nhậu. Các bạn hay xem thời sự và tin tức chắc không còn lạ gì với những tin về các trường hợp ngộ độc rượu giả gần đây.

Rượu giả ở đây là rượu pha bằng methanol - một loại cồn được dùng để làm sơn, các chất tẩy rửa... Đương nhiên giá thành rẻ hơn rất nhiều so với rượu phải chưng cất, lên men, vẫn bán với giá của rượu chưng cất lên men nhưng rõ ràng là lãi gấp 10 - 20 lần. Cái tham làm mờ con mắt, không hiểu những người bán rượu giả đó có biết họ đang giết bao nhiêu sinh mạng không?

Những tưởng chỉ xem trên TV nhưng không ngờ có một ngày nạn nhân chính là bố mình. Tính đến hôm nay thì bố mình đã nằm viện 4 hôm rồi. Theo như mình tìm hiểu thì nồng độ methanol 20 là nhiễm độc, 40 là nhiễm độc cực nặng.

Độ methanol tầm 40 là khả năng tử vong cực cao. Thế mà kết quả xét nghiệm máu của bố mình nồng độ methanol là 160. Mình không hiểu những người pha rượu giả có biết về tác hại của methanol không nữa?

Để chữa trị nhiễm độc methanol không phải là không thể nhưng thật sự giá cả là một vấn đề với nhiều gia đình. Cụ thể là bố mình đang phải lọc máu. Sau 3 ngày lọc máu liên tục thì đến hôm nay bố mình đã âm tính với methanol và đang tiếp tục điều trị. Mình không hiểu gì về các từ ngữ chuyên môn nhưng xin phép được nói lại những gì bác sĩ nói.

Một lần lọc máu kéo dài khoảng 10 - 12 tiếng, cần 3 quả lọc, mỗi quả lọc trị giá 20 triệu đồng, chưa tính tiền hoá chất. Một lần tiền hoá chất khoảng 2 triệu đồng. Mình cũng không nắm rõ là mỗi người phải lọc bao nhiêu lần nhưng các cô điều dưỡng trong viện đã kể là có người lọc liên tục 5 ngày vẫn chưa hết.

Các bạn thử nhân lên cứ lọc liên tục vài ngày như vậy thì chi phí là bao nhiêu? Rất nhiều gia đình đã phải xin cho bệnh nhân về do không lo được chi phí điều trị (phải thanh toán luôn thì mới làm). Liệu đến lúc lo được tiền thì bệnh nhân còn bao nhiêu phần trăm sống sót?

Một bình rượu giả có thể lãi hơn vài chục nghìn hay vài trăm nghìn so với một bình rượu lên men xịn nhưng liệu có đáng giá mạng sống của rất nhiều người hay không? Rõ ràng là chả mấy ai uống rượu một mình? Nếu không thể cảnh tỉnh người bán, mình đăng câu chuyện này lên đây để mong cảnh tỉnh người mua.

Rượu methanol thường là rượu ngâm (rắn rết, tắc kè, thuốc bắc, thuốc nam... ) và rượu trắng bán theo can, theo lít mà các chú các bác lại thường hay uống loại rượu này. Mong mọi người tỉnh táo, đừng vì một chén vui mà mang nỗi buồn đến cho cả gia đình". 

Tuy được y bác sĩ cứu chữa tận tình và có kết quả âm tính với methanol nhưng cô gái cũng cho biết bố mình đã không qua khỏi sau 5 ngày điều trị. 

tu-cai-chet-cua-bo-co-gai-tre-canh-bao-nguy-co-ngo-doc-ruou-methanol-1

Methanol có công thức hóa học là CH30H có dạng lỏng, không màu, mùi vị y hệt như rượu, tuy nhiên đây là chất độc cực mạnh, được dùng làm dung môi trong công nghiệp. Việc sử dụng methanol với liều lượng lớn có thể gây chết người. Ảnh minh họa. 

Bên cạnh những lời chia buồn, động viên chủ nhân câu chuyện, phần lớn các Facebooker đều tag tên người thân, bạn bè nhằm cảnh giác hơn với việc mua bán, sử dụng rượu. 

Nickname Nyo Lei cho biết: “Ba mình cũng mới mất cách đây vài tháng và cũng vì rượu. Chưa nói đến khoản uống nhiều hay ít, uống phải rượu giả, rượu pha cồn dù chỉ một, hai lần thôi cũng rất độc rồi. Mong pháp luật có chế tài xử lý những trường hợp buôn bán rượu giả chặt chẽ hơn, cũng như chính người tiêu dùng phải tỉnh táo hơn để tự bảo vệ mình”.

Tài khoản Facebook Hang Lee cũng góp ý: “Hằng ngày báo đài đưa tin ngộ độc rượu thì các ông chủ quan nghĩ rằng rượu mình uống là rượu xịn và ‘chắc nó trừ mình ra’. Không biết đến bao giờ cánh đàn ông mới thôi thể hiện bản thân bằng thứ tửu lượng nhảm nhí đấy. Bị bệnh trước tiên là mình đau, sau là làm khổ biết bao nhiêu người nhưng nói mãi vẫn cứ chủ quan”. 

Từ cuối tháng 2 đến nay, chỉ tính riêng khu vực Hà Nội đã ghi nhận 24 ca cấp cứu vì ngộ độc rượu methanol, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Phần lớn các bệnh nhân đều có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, hoa mắt, đau đầu…

Theo Maruko Chan - Ngôi sao

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X