Hotline 24/7
08983-08983

Trốn Noel đông đúc chốn trung tâm Sài thành

Sợ chìm ngập trung biển người đón Giáng sinh ở khu vực trung tâm Sài Gòn đêm nay, nhiều người đã lên lịch vui chơi nghỉ ngơi tại nhà.

Từ tối chủ nhật tuần trước cả nhà anh Lâm (Nhà Bè, TPHCM) đã tranh thủ đi ngắm đèn hoa trang trí tại các trung tâm mua sắm hay những con đường chính ở quận 1. Hôm ấy chưa phải Giáng Sinh mà không khí lễ hội đông đúc đã tràn ở khu vực trước Nhà thờ Đức Bà, khiến gia đình anh dù chỉ “cưỡi xe xem hoa” mà hơn 23h mới về được đến nhà. Cậu con 5 tuổi ngủ gật trên tay mẹ.

Rút kinh nghiệm, anh Lâm quyết định đêm nay Giáng Sinh chỉ ở nhà chứ không đưa vợ con ra phố nữa: "Kẹt xe, người đông đúc, chỉ tổ hít khói bụi thôi không tốt cho trẻ con".

DSC03997-1419110404-1200x0-7403-14193961

Nhiều gia đình ở TPHCM đã tranh thủ đi chơi Noel từ tuần trước. Ảnh: Thi Ngoan

Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm gia đình anh Lâm ra phố "thưởng thức không khí Noel", bởi bọn trẻ con cứ vòi vĩnh suốt. Từ khi lên Sài Gòn học đại học rồi ở lại làm việc đến nay đã gần 10 năm, anh Lâm chỉ đi chơi đêm Noel đúng một lần vào năm thứ ba đại học. Anh vẫn còn nhớ cảnh mình và mấy người bạn bị chen lấn xô đẩy ở cửa Nhà thờ Đức Bà, anh tuột mất một chiếc giày, sau đó thì lạc đám bạn.

Bây giờ có gia đình, con dễ bị bệnh hô hấp, anh càng tránh ra phố những ngày cao điểm dễ bị tắc đường và hít khói xe. Thay vào đó, anh đưa vợ con đi chơi trước vài ngày để khỏi cảm thấy bứt rứt vì lễ tết mà cứ ru rú xó nhà, vừa cảm nhận được không khí lễ hội, vừa tránh cảnh chen chúc. Hôm nay, anh còn định xin nghỉ làm sớm để đón con ở trường trước 16h, tránh cảnh đi đường mãi không về đến nhà.

Anh Nghệ (quận 7, TPHCM) cũng không thích ra đường trong ngày Noel vì phố xá đông đúc, chật chội lại dễ bị chặt chém. Từ lâu lắm rồi, gia đình anh không đi chơi trong những ngày cao điểm lễ hội.

Năm nào có điều kiện và thời gian, cả nhà sẽ đi du lịch nước ngoài, còn lại là tận hưởng những ngày lễ trong căn nhà ấm cúng hay sang nhà ông bà. Vợ chồng anh thích cảnh cả nhà bên nhau nấu những món ngon trong ngày lễ Tết hay cùng đọc sách, xem bộ phim giải trí, vừa đầm ấm vừa bình yên thay vì chen chúc xô bồ nơi phố hội.

Bù lại, mỗi quý gia đình anh tổ chức đi chơi xa ít nhất một lần, duy trì các chuyến đi chơi để trải nghiệm mà chẳng phải bon chen vào dịp lễ lạt. "Bé con còn nhỏ nên chưa đòi ba mẹ đi chơi Noel, nhưng nếu lớn hơn bé đòi, tôi sẽ giải thích cho con và bố trí để cả nhà sẽ đi vào cuối tuần sau thời gian lễ chẳng hạn", ông bố chia sẻ.

DSC04089-1419110405-1200x0-1139-14193961

Biển người ở khu vực trước Nhà thờ Đức Bà những đêm trước Giáng Sinh. Ảnh: Thi Ngoan

Với gia đình có con nhỏ, đi chơi Noel đôi khi là một thảm họa. Facebooker Bố Cu Dỗi ở Hà Nội vẫn nhớ lần đầu tiên cả nhà đi chơi lễ ở khu vực công cộng. Vì dòng người quá đông đúc, chen lấn nhau nên mới chỉ quay đi quay lại anh đã không thấy 2 hai nhóc tì đâu cả. Anh hoảng hồn, may mà lúc đấy mấy bố con tìm thấy nhau ngay.

Từ lần lạc nhau đó, anh từ chối mấy vụ đi chơi vào khu vực trung tâm lấp lánh ánh đèn dịp Noel, tết Dương lịch. Thay vào đó, cả nhà quây quầy chế biến những món bọn trẻ thích, cùng xem phim hay đi chơi gần khu phố, thưởng cho trẻ chiếc bánh pizza.

“Tôi thấy tận hưởng không khí Noel vậy là đủ đầy, chắc chỉ thiếu mỗi con ngỗng nướng”, Bố Cu Dỗi cho biết. "Bọn trẻ cũng từng đi vào dòng người chen lấn, lạc nhau nên vẫn còn sợ và thích ở nhà coi mấy chương trình trên tivi, ăn uống hơn”.

Để tránh không khí Noel ở Hà Nội, vợ chồng chị Hà (Mỹ Đình, Hà Nội) ngày 23/12 đã đáp chuyến máy bay lên Đà Lạt. Thành phố ngàn hoa vừa có không khí lành lạnh mang nhiều cảm xúc trong ngày Giáng sinh, vừa để anh chị nhớ lại những ngày trăng mật, mà vẫn không làm hai đứa con thất vọng vì không được bố mẹ cho đi chơi Noel.

Không chỉ những người đã lên chức bố mẹ muốn trốn không khí Noel nơi trung tâm thành phố, nhiều bạn trẻ cũng không thích ra đường ngày này. Đang trong cảnh "mồ côi" người yêu, Thu Lan (Đống Đa, Hà Nội) không đi chơi vì nhìn cảnh các cặp đôi tay trong tay lại thấy chạnh lòng. Thay vào đó, cô gái 21 tuổi hào hứng ở nhà cùng mẹ chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh.

Gia đình Lan không theo đạo Thiên chúa nhưng bố mẹ từng có nhiều năm sống ở nước ngoài nên bữa tiệc Giáng sinh rất được coi trọng. Trong bữa tiệc này, những người bạn thân thiết của bố mẹ được mời đến dự.

Hai năm qua, Lan đi chơi Noel, không ở nhà dự tiệc cùng phụ huynh nên năm nay khi cô tuyên bố ở nhà, mẹ có vẻ rất vui. “Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mẹ khi mình thông báo sẽ giúp mẹ nấu ăn, tự thấy mình đã lựa chọn đúng. Tại sao không ở nhà tận hưởng niềm vui cùng bố mẹ?”, Lan tâm sự.

Xa người yêu đang đi công tác ở Thái Lan, Tuấn Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) năm nay không còn hào hứng ra đường chơi Noel. Một phần vì thiếu “gấu” để ôm cho đỡ lạnh trong thời tiết giá rét của Hà Nội, một phần vì muốn ở nhà chát cùng bạn gái. Đi cả nhóm, đứa nào cũng có "trâu" có "gấu", cậu không thích ghép đôi với một cô bạn mới. "Mà cứ một mình một xe cũng chán. Ở nhà, vừa khỏe người, vừa được tiếng là chung thủy", Minh lý giải.

Thậm chí, nhiều bạn trẻ có cặp có đôi cũng ngại ra đường để thể hiện tình cảm trong dịp Noel. Mướt mồ hôi trong dòng người đông đúc, nóng nực vì bị chen lấn, xô đẩy, còn chân thì bị đạp sưng tấy, là những gì Tâm Anh, 25 tuổi (Tân Bình, TPHCM) trải qua trong lần đi chơi Noel năm ngoái. Cô gái cho biết: “Tôi và bạn trai sợ luôn vì lúc đi hớn hở khi về xơ xác”.

Khi đi vào đám đông giữa đường Lê Lợi, Tâm Anh và bạn trai tuột tay, lạc nhau mà cứ bị dòng người cuốn đi. Họ không tìm thấy nhau một lúc lâu, điện thoại vì xung quanh quá ồn cũng không nghe được người kia nói gì. “Vừa mệt vừa tức, tôi hờn dỗi vô cớ và hai người giận nhau, đi chơi vui đâu không thấy, chỉ chuốc lấy bực mình”, Tâm Anh nhớ lại.

Rút kinh nghiệm thương đau từ năm ngoái, năm nay đôi uyên ương quyết định ở nhà chọn bộ phim Giáng sinh lãng mạn như Love Actually, The Holiday để xem. Tâm Anh cũng dự định nấu thêm vài món ăn ngon mà bình thường mình không có thời gian chuẩn bị cho người yêu. Ý tưởng đón Giáng sinh năm nay của Tâm Anh khác hẳn mọi năm, nhưng cảm giác háo hức, hào hứng thì không hề thay đổi.

Thông thường từ khoảng 17h chiều của ngày 24/12, nhiều người dân Sài Gòn đã đổ ra đường hướng về khu vực trung tâm thành phố gồm có các tuyến đường Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà thờ Đức Bà), Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi... để vui chơi, chuẩn bị lễ đón Chúa Hài đồng vào khuya Noel. Khoảng 19h trở đi đến tận nửa đêm, các tuyến đường dẫn về khu vực này đều đông nghịt người, nhiều con phố chỉ có thể đi bộ, các phương tiện khác không thể lưu thông. Kẹt xe, tắc đường nghiêm trọng ở khu vực trung tâm thành phố nên nhiều người không có mục đích chơi Giáng Sinh phải chọn tuyến đường khác xa hơn để đi.  

Năm nay tuyến đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi phải rào chắn để thi công metro nên nhiều khả năng người dân chơi Giáng Sinh tập trung về khu vực trước Nhà thờ Đức Bà. Những đêm trước Noel, dòng người đổ về đây quá đông khiến việc lưu thông của các phương tiện rất khó khăn. 


Theo Khánh Ly - Kim Anh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X