Hotline 24/7
08983-08983

Trộm phá két xong nấu mì ăn, uống hết nước ngọt

Tên trộm sau khi lẻn vào nhà dân đã phá két sắt trong phòng, trước khi tẩu thoát hắn nấu mì ăn và uống nước ngọt.

Đối tượng trộm cắp đó là Huỳnh Thúc Nguyên (25 tuổi, Bình Định). Chiều 12/12, biết gia đình bà Lê Thị Em (52 tuổi, TP Quy Nhơn) đi vắng, Nguyên lẻn vào nhà rồi đục phá ké sắt lấy đi vòng, nhẫn, bông tai cùng lắc vàng...

Đặc biệt, trước khi tẩu thoát, tên trộm nấu mì ăn và uống hết hai lon nước ngọt trong tủ lạnh.

Khai với cảnh sát, Nguyên cho biết số vàng trộm được chia nhỏ mang đến các tiệm kim hoàn bán hơn 50 triệu đồng. "Tôi đã mua xe máy 23 triệu đồng, số còn lại để dành tiêu xài", Nguyên nói.

Trom pha ket xong nau mi an, uong het nuoc ngot
Nguyên tại công an

Hiện Nguyên đã bị công an TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Đây không phải là lần đầu tiền xảy ra những tên trộm lẻn vào nhà rồi nấu mì ăn, thậm chí có những tên trộm ngủ quên nên bị bắt.

Còn nhớ hồi tháng 6/2015, tại TPHCM cũng xảy ra trường hợp trộm vào nhà đại gia, nấu mì ăn rồi ngủ quên.

Đối tượng đó là Võ Viết Cường (22 tuổi, quê Khánh Hòa). Cường từng làm thuê trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM nên đã nghiên cách chui vào các căn nhà có nhiều của cải.

Tới 1g30 ngày 20/6, Cường đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chui vào nhà và cũng là trụ sở của một công ty bằng cửa thông gió.

Khi vào được nhà đại gia, Cường lục lọi tài sản ở tầng trệt và khu nhà bếp. Tuy nhiên, do đi đường dài đói nên thanh niên này đã nấu nước pha mì ăn.

Ăn xong hắn vào phòng khách lấy một điện thoại di động bỏ vào túi, rồi leo lên ghế nằm ngủ một giấc tới sáng. Khi chủ nhà thức dậy thấy tên trộm nên truy hô bảo vệ vây bắt.

Theo Thu Thủy - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X