Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Thượng úy công an tông chết người rồi bỏ trốn vì sợ bị đánh?

Cha tài xế 'xe điên' cho biết sau khi con gây tai nạn đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân và nói nguyên nhân bỏ chạy vì sợ bị người dân vây đánh.

Hơn 2 ngày sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm, cả xóm nhỏ nằm trên đường Bến Đình, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM chìm trong tang tóc.

Rất đông người dân đến nhà thắp nén nhang, chia buồn cùng gia đình ông Võ Văn Tất (64 tuổi) - cha nạn nhân Võ Văn Hơn (35 tuổi) và cháu Võ Thành Đạt (9 tuổi, con anh Hơn).

Ngồi thất thần bên di ảnh người chồng, chị Nguyễn Thị Duy Hoàn đau đớn đến cùng cực sau cái chết thương tâm của chồng và đứa con trai 9 tuổi đang nguy kịch tại bệnh viện.

Ông Tất kể, khoảng chiều 16/11, ông đang dựng căn chòi trước nhà thì 2 cha con anh Hơn đi hái thuốc về. Khi cách nhà khoảng 300m, ông Tất từ xa nhìn thấy chiếc ôtô 7 chỗ hiệu Innova chạy với tốc độ kinh hoàng về phía cha con anh Hơn.

Nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng

Khi thấy chiếc xe đến gần, anh Hơn ôm vội đứa con trai nhảy vào lùm cỏ ven đường nhưng không kịp. Chiếc 'xe điên' đã hất tung anh Hơn bay lên cao hàng chục mét rơi xuống đất bất tỉnh còn cháu Đạt văng vào lùm cỏ bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Tất lao ra đường định ngăn chiếc xe ôtô gây tai nạn nhưng tài xế vẫn cố tình tông thẳng nên ông phải bỏ chạy. Một số người dân bất bình liền chạy bộ đuổi theo nhưng chiếc xe đã mất hút theo hướng tỉnh lộ 7.

Lúc này, 1 đôi nam nữ chạy xe gắn máy bám theo chiếc xe Innova và phát hiện tài xế rẽ vào một căn nhà cách hiện trường chừng 2km. Đôi nam nữ này ghi lại địa chỉ nhà và biển số chiếc xe gây tai nạn rồi quay lại hiện trường đưa cho gia đình ông Tất.

Hai cha con anh Hơn được chuyển vào BVĐK khu vực Củ Chi cấp cứu. Do bị thương quá nặng anh Hơn đã tử vong, còn cháu Đạt bị gãy tay, nứt hộp sọ… hiện điều trị tại bệnh viện.

Bỏ chạy vì sợ bị đánh?

Được đôi nam nữ cung cấp thông tin, ông Tất bức xúc tìm đến nhà của tài xế gây tai nạn làm rõ sự việc. Tìm hiểu ông Tất mới biết, người lái chiếc Innova gây tai nạn cho con và cháu mình là Nguyễn Văn Xịn (30 tuổi), Thượng úy cảnh sát đang công tác tại Công an phường 10, quận 4, TPHCM.

Sau vụ tai nạn, cha của tài xế gây tai nạn đến nhà xin lỗi, chia buồn với nỗi mất mát quá lớn của gia đình ông Tất, đồng thời hỗ trợ tiền thuốc men cho cháu Đạt.

Ông Võ Văn Tất đau đớn kể lại vụ việc

Theo người thân của anh Xịn, chiều hôm đó, anh này mượn xe ôtô 7 chỗ chạy từ TPHCM xuống huyện Củ Chi để thăm thầy cô giáo cũ. Người nhà anh Xịn cho rằng, vì sợ bị đánh nên khi gây ra tai nạn tài xế đã lái xe bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Củ Chi đến khám nghiệm lại hiện trường và đưa phương tiện cùng lái xe về trụ sở công an phục vụ điều tra.

Được biết, trong hôm qua (18/11), phía đại diện Công an phường 10 nơi anh Xịn công tác đã đến chia buồn với gia đình ông Tất. 'Sống cả đời ở cái xóm nhỏ này, đây là lần đây tiên tôi chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng đến vậy. Không ngờ một cán bộ công an khi lái xe gây tai nạn lại bỏ mặc nạn nhân chỉ vì sợ bị đánh', một số người dân bức xúc.


Theo Hưng Nguyên - VTC

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X