TPHCM: Cha ruột kêu oan cho "hung thủ" giết hại con trai mình
“Tôi nghĩ bị cáo Tâm không hề giết chết con tôi. Kính mong HĐXX xem xét lại, đừng để oan sai bỏ sót người, sót tội” – ông Trần Văn Xuân, cha ruột nạn nhân kêu oan cho hung thủ.
Ông Trần Văn Xuân - cha ruột nạn nhân kêu oan cho hung thủ
Bị nhà vợ đánh hội đồng cho đến chết?
Hôm nay, 21/10, TAND Tối cao TPHCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử Dương Chí Tâm (sinh năm 1991, ngụ TPHCM) về tội “Giết người”. Trước đó, trong phiên sơ thẩm Dương Chí Tâm đã từng bị kết án tù chung thân.
Những người dự khán tại tòa không khỏi ngạc nhiên khi không những bị cáo Tâm liên tục kêu oan, mà ngay cả ông Trần Văn Xuân – cha ruột của nạn nhân Trần Văn Phát cũng xin được “xem xét lại” cho hung thủ.
Tiếp xúc với ông Xuân sau vụ án, ông cho biết: “Tôi có hai người con trai, thằng Phát mất rồi chỉ còn thằng Trần Văn T. Tôi không nghĩ là thằng Tâm nó giết con tôi đâu”.
Theo lời ông Xuân, thì anh Trần Văn Phát đã có một đời vợ, cả hai đã ly hôn. Sau đó, anh Phát gá nghĩa cùng chị Mai Thị Cẩm L. (ngụ quận 8, TPHCM). Chị L. cũng đã từng lở dở một lần đò. Những tưởng hạnh phúc đã tròn vẹn, nhưng nào ngờ đó lại là bắt nguồn của bi kịch.
Sợ mất chị L. nên anh Phát thường xuyên ghen tuông khiến đời sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là ngày 18/04/2010, lại vì ghen tuông nên anh Phát và chị Cẩm L. đã cãi nhau rất to tiếng.
Tức giận, anh Phát vung tay tát chị L. một cái khá mạnh. Chẳng may, chiếc nhẫn trên ngón tay anh Phát cào rách mặt và da đầu chị Cẩm L. Thấy vợ bị thương, anh Phát hoảng hốt đưa vợ đi bệnh viện kiểm tra vết thương.
Chuyện anh Phát đánh vợ nhập viện đến tai gia đình chị Cẩm L. Ngay lập tức, Mai Hoàng Phong (tự Sáu Lùn), Dương Chí Tâm và Phạm Nguyễn Yên Vũ hùng hùng hổ hổ sang nhà anh Phát đập phá hết đồ đạc.
Di ảnh nạn nhân Trần Văn Phát |
Khoảng 16h chiều cùng ngày, anh Phát từ bệnh viện trở về nhà. Mới đi đến đầu hẻm anh Phát đã bị Vũ, Tâm và Sáu Lùn đón đường. Mới nhác thấy bóng gia đình nhà vợ, anh Phát nhắm sự chẳng lành liền bỏ chạy thục mạng và may mắn thoát khỏi.
Anh Phát trốn đến sáng hôm sau, thì chạy đến trụ sở công an phường 5, quận 5 trình báo và nhờ công an can thiệp, cũng như bảo vệ cho mình. Vì quá hoảng sợ, nên anh Phát không dám về nhà, đành ngồi tạm trong trụ sở từ sáng cho đến chiều, quên cả ăn uống.
Con hẻm nơi anh Phát bị giết. Ảnh: NVCC |
Anh Phát cố hết sức bình sinh, vùng dậy bỏ chạy, lập tức từ trước mặt hai thanh niên khác chặn lại và đâm chém liên tục mấy nhát dao vào người anh. Hơi tàn lực kiệt, anh Phát lê tấm thân bê bết máu vào quán cà phê gần đó cầu cứu. Bọn người này đuổi theo, nhưng thấy anh Phát đã bất động nên bỏ đi.
Ngay lập tức, người dân đưa anh Phát vào BV Chợ Rẫy cấp cứu. Nhưng đến 10h sáng hôm sau, tức ngày 20/04/2012, do thương tích trầm trọng anh Trần Văn Phát đã tử vong tại bệnh viện.
Trả hồ sơ điều tra lại
Hồ sơ vụ án ghi, Phạm Nguyễn Yên Vũ, sinh năm 1981, ngụ phường 5, quận 5, TPHCM nghe tin chị gái mình là Mai Thị Cẩm L. bị anh rể là Trần Văn Phát đánh, nên tức giận và tìm Phát để trả thù.
Bị cáo Tâm trước tòa |
Nên hai đối tượng được cho là liên quan đến cái chết của anh Trần Văn Phát là Phạm Nguyễn Yên Vũ và Dương Chí Tâm. Trong phiên tòa sơ thẩm Tâm bị kết án Chung thân, còn Nguyên Vũ bị án tù 2 năm về tội “Gây rối trật tự công cộng”, Mai Hoàng Phong 1 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”.
Trong phiên tòa ông Xuân - cha ruột nạn nhân cũng kêu oan cho hung thủ.
Luật sư bảo vệ cho Tâm nêu lý lẽ có thể anh Phát … “chết vì nguyên nhân khác”. Ngay cả ông Trần Văn Xuân cũng “kêu oan” cho Tâm. Ông giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và mong vụ án được điều tra, xét xử lại.
HĐXX xét thấy tại phiên phúc thẩm hôm nay, có nhiều tình tiết mới thể hiện bị cáo Tâm không thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy kết. Để đảm bảo tính khách quan, tránh xảy ra oan sai, HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên hủy một phần bản án liên quan đến hành vi của Dương Chí Tâm để điều tra, xét xử lại.
HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Hoàng Phong, chuyển hình phạt 1 năm tù giam, sang 1 năm cải tạo không giam giữ về tội “Hủy hoại tài sản”.
Theo B.Nguyễn - Một thế giới
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình