Hotline 24/7
08983-08983

Thanh Hóa: Vượt lên nỗi đau ung thư

Dẫu mang trong mình căn bệnh ung thư vú ác tính, bằng nghị lực vượt khó của một nhà giáo yêu nghề, cô Lê Thị Cúc vẫn cống hiến đầy tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Đến thăm gia đình cô giáo Lê Thị Cúc ở thôn Đông Phú, xã Hoằng Lộc trong một buổi chiều muộn. Căn nhà nhìn bề ngoài có vẻ khang trang, thế nhưng bên trong không có gì đáng quý, ngoài góc học tập của cô con gái Nguyễn Thanh Tú (10 tuổi) là nơi sáng sủa nhất.

Góc học tập ấy cũng là nơi đèn sách 12 năm của cậu con trai Nguyễn Quốc Trí, thủ khoa của Học viện Tài chính trong năm học vừa qua.

Cô Lê Thị Cúc đang dạy học cho con gái Nguyễn Thanh Tú

Cô Cúc bày tỏ: "Ngôi nhà này xây từ rất lâu, khi chồng tôi còn khỏe, hai vợ chồng đi làm dành dụm mãi mới làm được. Giờ đây, cuộc sống trở nên khó khăn, mọi thứ trong nhà không sắm sửa gì."

Được biết, hiện tại, cô Lê Thị Cúc đang mắc phải căn bệnh ung thư vú ác tính. Cho nên, bệnh tật ảnh hưởng nhiều đến việc cô đi dạy. Cô Cúc chia sẻ: "Tôi mắc bệnh ung thư vú từ năm 2010, đã cắt bỏ một bên. Cứ ba tháng, tôi lại ra bệnh viện K (Hà Nội) một lần để khám và được cấp thuốc. Chồng cũng đau ốm, lại lo mẹ chồng già yếu, các con ăn học. Hiện, kinh tế gia đình rất khó khăn."

Hàng ngày, cô Cúc vẫn đi dạy và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, mặc dù cơ thể bị căn bệnh quái ác hành hạ. Cô tâm sự: "Những lúc đi xe máy đi dạy, tự nhiên bị choáng váng rồi ngã xe là chuyện bình thường. Thương các con, dù đau yếu nhưng tôi vẫn phải kiên trì làm việc để chúng nó được học hành nên người".

Cuộc đời đã không mỉm cười với cô, khi người chồng Nguyễn Văn Tấn (SN 1965) cũng đang mắc bệnh thận rất nặng, không thể đi làm tiếp. Gánh nặng gia đình giờ đây đè nặng lên đôi vai cô giáo mắc trọng bệnh. Mọi lo toan vất vả của cuộc sống, tưởng chừng sẽ đánh gục người giáo viên có số phận bất hạnh, nhưng dường như chính điều đó lại là động lực thôi thúc cô cố gắng phấn đấu.

Với sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề và tinh thần vượt khó, trong suốt những năm tháng làm việc tại trường Tiểu học Hoằng Thịnh, cô luôn là nhà giáo mẫu mực, có nhiều sáng kiến mới trong phương pháp giảng dạy.

Cô tấm gương giáo viên điển hình của trường tiểu học Hoằng Thịnh. Thầy Lê Văn Tiến, hiệu trưởng nhà trường đánh giá: "Đồng chí Lê Thị Cúc là một đồng nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng đồng nghiệp, có uy tín với nhân dân, không mặc cảm với số phận mà luôn biết vượt khó vươn lên".

"Cô Cúc là giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong trường. Lãnh đạo nhà trường cũng cố gắng hết sức tạo điều kiện, giúp cô vượt qua nỗi đau bệnh tật để vươn lên. Ban lãnh đạo nhà trường cũngbáo cáo trường hợp của cô lên phòng giáo dục huyện để được giúp đỡ".

Nhiều năm, cô được công nhận là giáo viên "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Với tinh thần lạc quan, yêu đời, không đầu hàng trước số phận, không nản chí trước khó khăn, cô giáo Cúc vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo viên ở trường, vừa là người vợ hết mực yêu thương chồng, là người mẹ đảm đang, nuôi dạy các con ăn học. Thương mẹ vất vả, các con cô luôn chăm ngoan, học giỏi.

Rơm rớm nước mắt khi có người hỏi về hoàn cảnh, nhưng chúng tôi vẫn thấy đôi mắt cô ánh lên niềm tin và sự hạnh phúc, niềm tự hào khi nhắc về những đứa con.

Cuộc sống tạo ra những khó khăn để thử thách nghị lực của con người nhưng với ý chí, lòng quyết tâm cùng sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm, cô giáo Lê Thị Cúc sẽ không chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ mà còn tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người.

Theo Trần Thủy - Đời sống và pháp luật

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X