Hotline 24/7
08983-08983

Thảm án 4 bà cháu Quảng Ninh: Xác định dần hung thủ

Trong số những đối tượng khả nghi được cơ quan điều tra khoanh vùng, có khả năng đối tượng là họ hàng với nạn nhân.

Nạn nhân bị chọc thủng mắt

Liên quan đến vụ thảm án tại Quảng Ninh gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, báo Thanh niên thông tin, lực lượng phá án đã khoanh vùng được một số đối tượng khả nghi.

Trong các đối tượng này có 1 người là họ hàng với các nạn nhân. Các đối tượng đều sống ở TP. Uông Bí, tại một số phường khác nhau và đều có tiền án, tiền sự. Những đối tượng này thường đi với nhau và liên quan đến hoạt động cờ bạc, lô đề, ma túy. Tất cả đều vắng nhà bất thường trong thời gian vụ án diễn ra.

Tham an 4 ba chauQuang Ninh: Xac dinh danhung thu
Nhiều người được mời lên công an phối hợp phá án. Ảnh: TNO

Tại đám tang của các nạn nhân vào sáng 25/9, nhiều người nhà, hàng xóm của nạn nhân cũng bàn tán về các đối tượng bị nghi là thủ phạm. Các đối tượng này dù là người nhà, nhưng cũng không có mặt ở đám tang.

Hàng xóm gia đình người bị nạn đều cho biết, cả đêm 24/9 không ai thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Cô Mơ (hàng xóm nhà chị Thanh) cho biết:

"Nhà Thanh nuôi ba con chó to và hay sủa đêm. Bình thường, cứ thấy chó sủa là chồng tôi sẽ ra ban công quan sát qua bên đó xem có chuyện gì không. Thế nhưng đêm hôm ấy không nghe thấy tiếng chó cắn''.

Những người thợ xây dựng lán ở trước cửa nhà chị Thanh cũng bàng hoàng và giật mình vì họ không ngờ sau một đêm im ắng mà bên hàng xóm lại xảy ra chuyện tày đình như vậy. Chính vì thế, nhiều người đặt ra giả thiết, phải chăng hung thủ là người thường xuyên đến nhà chị Thanh nên mấy con chó đã quen thuộc và không sủa.

Ngoài ra, một số người được cho là đầu tiên vào hiện trường (gồm cả ông Hùng, bố đẻ chị Thanh) cho biết, các nạn nhân đều bị chọc hỏng mắt. Hung thủ có lẽ đã có tính toán kỹ và tìm hiểu nhiều các thủ đoạn giết người mới làm như vậy vì sợ hình ảnh của mình sẽ lưu lại trong mắt nạn nhân. Để bịt đầu mối, kẻ sát nhân đã không bỏ qua hành vi dã man, đê tiện nào.

Một thông tin đáng chú ý là các cửa ra vào của ngôi nhà đều không có dấu hiệu bị phá. Có ý kiến cho rằng có khả năng người trong nhà đã mở cửa cho hung thủ, hay hung thủ đã quá quen nơi này.

Tại hiện trường, có hai điểm gây án, một ở dưới bếp, một trên tầng 2. Rất có thể hung thủ có hai người thì mới thực hiện vụ việc nhanh gọn và trót lọt như vậy.

Nhiều dấu vết

VOV đưa tin, trong đám tang nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh 4 cỗ quan tài xếp cạnh nhau. Họ bày tỏ sự đau lòng và bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người bà và 3 cháu nhỏ.

Chị Vũ Thị Thanh, con gái nạn nhân Nguyễn Thị Hát và mẹ của 2 nạn nhân nhỏ tuổi vẫn chưa ổn định tâm lý và được người thân chăm sóc riêng. Chị gái chị Thanh là chị Vũ Thị Oanh (mẹ nạn nhân là cháu Huyền 3 tuổi) đi làm ăn xa cũng đã trở về, liên tục ngất trong đám tang.

Dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng và hỗ trợ của người dân, đám tang diễn ra lặng lẽ, ổn định. Đồng thời, người tới thăm viếng cũng được kiểm soát, không loại trừ trường hợp phát hiện những đối tượng nghi vấn.

Tham an 4 ba chauQuang Ninh: Xac dinh danhung thu
Nhiều dấu vân tay lạ để lại trên cánh cửa tủ trong căn nhà xảy ra vụ thảm án. Ảnh: nld

Trước đó, báo Người Lao Động cho biết hàng chục đối tượng nghi vấn, có biểu hiện bất minh, nghiện ma tuý, có tiền án, tiền sự đã bị cơ quan công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Dưới sự chủ trì của Bộ Công an, lực lượng điều tra tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể các nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện ở cánh tủ, tay vịn cầu thang có rất nhiều dấu vân tay.

Tham an 4 ba chauQuang Ninh: Xac dinh danhung thu
Nhiều dấu giày lạ trong gian bếp, nơi bà Nguyễn Thị Hát và 2 cháu ngoại bị sát hại dã man. Ảnh: nld

Khu vực dưới bếp, nơi bà Nguyễn Thị Hát (mẹ đẻ của chủ ngôi nhà xảy ra vụ thảm án) cùng 2 cháu gái nằm chết, có dấu giày lạ để lại.

Đến 23g ngày 24/9, việc khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi, trúphường Phương Nam, TP Uông Bí) là nhân viên cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) sau khi làm hết ca 3 trở về nhà thì phát hiện có 4 người trong gia đình bị sát hại dã man.

Những người thân trong gia đình chị Thanh bị sát hại được xác định bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và cháu Phạm Thu Hà (8 tuổi), cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, cháu ruột chị Thanh).

Theo Châu Giang - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X