Tài xế đứng tim thấy cột điện 'ngự' giữa phố
Đoạn đường chưa đầy 500 mét ven sông Lừ (gồm một đoạn đường Định Công và Lê Trọng Tấn) có tới 8 cột điện nằm chình ình giữa đường. Các loại xe cộ phải rón rén né tránh.
Cột điện nằm nghênh ngang giữa đường. Mỗi cột điện phải gánh khoảng 40-50 loại dây cáp khác nhau. |
Cột điện nằm chình ình giữa đường khiến cánh tài xế nhiều phen 'đứng tim'. Nhất là trong đêm tối, dù có đèn đường nhưng không ít người cho biết phải 'tỉnh rượu' nếu lái xe qua đoạn này!
Người dân phản ánh sau khi các tuyến dây cáp, dây điện được chôn ngầm thì nhiều cột điện không được sử dụng, vẫn nằm giữa đường.
Người và xe cộ đi qua đoạn này phải “lách”, “đánh võng” qua hàng cột điện cùng đống dây bùng nhùng.
Vì nguy cơ cháy nổ, chập điện rất cao nên công nhân phải thường xuyên bảo trì |
Nhiều cột điện không còn sử dụng vẫn không được xử lý |
"Rác trời” nằm vương vãi trên mặt đất. Đã có người đi xe máy bị ngã do dây điện quấn vào bánh xe. |
Không còn nhận ra đâu là dây đang được sử dụng, đâu là dây bỏ đi |
Dây điện đoạn qua ngõ 328 đường Lê Trọng Tấn mắc một cành cây khá to |
Dây điện bị cắt bỏ không được thu dọn, gây cản trở giao thông |
Dây điện chùng xuống chạm cả vào nóc xe tải |
Cột điện chỉ còn trơ lõi thép, có thể đổ bất cứ lúc nào |
Theo Trần Thường - Nhị Tiến - VietNamNet
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình