Hotline 24/7
08983-08983

Rớt nước mắt cảnh cha cõng con trai 23 tuổi đến dự tòa

Cõng đứa con trai 23 tuổi ra về, đôi chân người cha già như chùn xuống. Từng bậc cầu thang dưới chân ông nhận những giọt mồ hôi mặn chát.

Dưới cái nắng như thiêu đốt Hà Nội những ngày cuối tháng 6, người cha đã cả đời oằn lưng nuôi con khôn lớn phải đưa tấm lưng già để cõng con đến dự tòa. Ông lần từng bước khó nhọc lên cầu thang, mặc những đôi mắt ái ngái hướng về phía mình.

Phải ba lần nghỉ lấy sức, và biết bao mồ hôi lăn dài trên gương mặt khắc khổ, ông Thành (quê Bắc Giang) mới đưa con đến được phòng xử ở tầng 3 của TAND TP Hà Nội.

người cha, cõng con, xét xử, giết người
Phút nghỉ ngơi của ông Thành bên vỉa hè trước khi đưa con về quê

Cậu con trai 23 tuổi Nguyễn Đức Thịnh được cha đặt ở hàng ghế đầu. Trước vành móng ngựa, kẻ đã suýt lấy mạng Thịnh bằng nhiều nhát chày thản nhiên đưa mắt nhìn nạn nhân của mình.

Cùng là nhân viên làm việc cho một quán cà phê ở Hà Nội, chỉ vì mâu thuẫn giản đơn, rạng sáng 27/8/2012, khi Thịnh đã ngủ say, Tam dùng quả tạ 5kg đập vào đầu Thịnh.

Nạn nhân cố chống cự thì bị Tam dùng tay trái bóp cổ, dùng chân đè lên người. Tên này dùng quả tạ đập nhiều nhát vào đầu Thịnh cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Tình cha

Nhận được tin con gặp nạn, ông Thành vội đón xe lên Hà Nội. "Nhìn thấy con đầu quấn nhiều băng trắng, máu rỉ ra khắp người mà tôi rụng rời chân tay", ông Thành nhớ lại.

Đưa con đi cấp cứu, ông tan nát khi nhận tin con trai bị phù não, đã chết lâm sàng và không còn cơ hội cứu chữa.

"Sau 21 ngày trong bệnh viện, bác sĩ thông báo đưa cháu về gặp mẹ lần cuối. Tôi đau lòng lắm, nhưng nghĩ còn nước còn tát nên đưa con từ Hà Nội về quê, tôi cho cháu vào bệnh viện huyện để tiếp tục điều trị", lời ông Thành.

Người cha nghèo, gom hết tiền bạc có được trong nhà, vay mượn thêm rồi lặn lội khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc để chữa bệnh cho con.

Ông tìm lên tận Cao Bằng để được ông thầy lang giỏi cho thuốc. Thầy lang bốc một thang thuốc giá 2 triệu đồng và chỉ cho ông cách sắc thuốc. Một phần thuốc ông cho con trai uống, một phần thoa khắp người Thịnh. Sau nhiều ngày dùng thuốc, cuối cùng con ông có dấu hiệu của sự sống.

Đưa con lên bệnh viện tỉnh để khám lại, các bác sĩ cũng bất ngờ khi thấy các chi của Thịnh dần "hồi sinh" và đã cử động lại. Gần 3 năm kiên trì giành giật sự sống cho con, người cha đã đạt được thành quả khi Thịnh dần khỏe, các phần hoại tử đã lành lặn.

"Khi con trai khoẻ, tôi mang hồ sơ bệnh án giao nộp cho công an, họ còn không tin việc Thịnh còn sống", ông Thành kể.

Tại cơ quan điều tra, Tam thừa nhận hành vi của mình, nhưng khi ra đến toà, anh ta phủ nhận hành vi phạm tội đã gây ra.

Cuối tháng 6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa lần thứ hai xét xử Tam tội Giết người. Tại phiên xử, Tam nghêu ngao hát: "Rượu đã tan rồi, chia tay thôi bạn ơi...".

Dù đã được triệu tập, nhưng hai trong số 3 bị hại đã vắng mặt. Trong khi đại diện VKS đề nghị để vụ án tiếp tục được xét xử, luật sư bào chữa cho bị cáo yêu cầu hoãn tòa.

Nghe luật sư của mình đề nghị, bị cáo cũng có ý kiến: "Bị cáo bị oan. Vì sự vắng mặt của bị hại liên quan đến sự hàm oan, vì quyền lợi của bị cáo, đề nghị hoãn phiên tòa."

Ở hàng ghế dưới, Thịnh lên tiếng: "Tôi mà vu oan cho ai, tôi đã chết từ ba năm nay rồi".

Nghe vậy, bị cáo quay về phía bị hại tiếp lời: "Mày thích đóng kịch à? Tao còn đóng kịch hay hơn". Nói đoạn, Tam quay ra diễn ngay "màn kịch". Anh ta oằn mình, nhăn mặt kêu đau đớn rồi lại tỏ ra tỉnh táo, bình thường ngay sau đó.

Ngày 26/6, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định cho hoãn tòa để đưa bị cáo đi giám định tâm thần. Hai lần đưa con ra tòa rồi lại mất công ra về, ông Thành thở dài ngao ngán.

Cõng đứa con trai 23 tuổi ra về, đôi chân người cha già như chùn xuống. Từng bậc cầu thang dưới chân ông nhận những giọt mồ hôi mặn chát.

Theo T.Nhung - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X