Hotline 24/7
08983-08983

Nỗi đau xé lòng của gia đình 3 mẹ con bị cần cẩu đè chết

Cả gia đình đau đớn vô cùng trước mất mát không thể bù đắp. Anh Trọng, chồng, cha các nạn nhân ngất lịm, không nói được lời nào.

Không khí tang thương bao trùm trong khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp kể từ khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh thi thể 3 mẹ con chị Cao Tường Vân (31 tuổi) được đưa về để nằm cùng một chiếc giường trong ngôi nhà của ông Cao Văn Liêm (cha ruột chị Vân). Túc trực suốt bên cạnh quan tài vợ và 2 con, anh Trần Đình Trọng như chết lặng, không nói được lời nào, đôi khi ngất lịm, nước mắt rưng rưng.

Vì vợ chồng chị Vân cất nhà ở trong trại nuôi cá thuộc khóm An Tài, phường An Lộc, xa và giao thông cách trở nên gia đình quyết định làm đám tang tại nhà cha ruột chị Vân để thuận tiện việc đưa về quê ở TP Sa Đéc chôn cất.

[Caption] Anh Trần Đình Trọng quỳ suốt bên quan tài vợ con

Anh Trần Đình Trọng quỳ suốt bên quan tài vợ con, chết lặng không nói được lời nào. Ảnh: Cửu Long

Chiều 6/5, ông Liêm nói giọng ngắt quãng: "Bà con lối xóm cùng người thân 2 bên vừa đưa quan tài con gái cùng 2 cháu ngoại duy nhất của tôi về quê ở TP Sa Đéc an táng rồi. Cả gia đình đang đau đớn vô cùng, mất mát này không gì bù đắp được. Thằng Trọng dường như không chịu đựng nổi nỗi đau mất hết vợ con.

Vợ chồng tôi chỉ có 2 đứa con (một gái, một trai). Thằng em của Vân vẫn còn đang đi học. Hai đứa cháu Trần Cao Công Danh và Trần Ngọc Thảo Vy mới ngày nào nũng nịu cùng tôi và bà ngoại nó, đòi đi thả diều, đòi đi công viên mà bây giờ…”.

Ông Trịnh Đình Cần, một người dân địa phương đến thắp nhang chia sẻ nỗi đau với gia đình người xấu số, nói: "Tôi cùng nhiều người khác có mặt tại hiện trường, chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi đó, cần cẩu cẩu bồn ximăng chuẩn bị di chuyển đến chỗ khác. Bất ngờ, sợi dây cáp của cần cẩu đứt rồi ngã ngang ra đường, nghe một cái rầm.

Đúng lúc cô Vân chở 2 đứa nhỏ đi ngang qua, bị đè bất động. Tôi cùng nhiều người chạy lại tìm cách cứu giúp nhưng thấy tất cả 3 mẹ con đã chết tại chỗ, máu ra nhiều lắm. Người dân nhanh chóng lấy chiếu đắp lại cho 3 mẹ con bớt lạnh lẽo, rồi gọi công an tới”.

Còn ông phạm Phạm Công Trường, người dân địa phương cho biết: “Sáng 5/5, tôi đang nhổ cải phía trước cửa nhà thì thấy cần cẩu bắt đầu làm. Hôm 4/5, họ cẩu bồn ximăng cả buổi nhưng không được. Rồi sang ngày 5/5, họ thay dây cáp xong để tiếp tục thì xảy ra tai nạn. Trước đây, mỗi lần cần cẩu bắt đầu thi công thì đều có người ra chặn phương tiện nhưng ngày 5/5 thì không”.

Trong một diễn biến khác, chiều 6/5, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp tài xế lái cần cẩu Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi vô ý làm chết người và đang củng cố hồ sơ, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

thai-huynh-1195-1430964646.jpg

Tài xế Nguyễn Thái Huỳnh đã bị bắt vì hành vi điều khiến cần cẩu gây chết người. Ảnh: Cửu Long

Trước đó, khoảng 7g45 ngày 5/5, tại công trường xây dựng cầu Hồng Ngự 2 (nằm trên tuyến tránh quốc lộ 30, đoạn qua khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thái Huỳnh điều khiển xe cần cẩu để cẩu bồn ximăng dời đi nơi khác thì bi đứt dây cáp. Cần cẩu rơi xuống đường, đè chết tại chỗ 3 mẹ con chị Cao Tường Vân.

Thượng tá Chế Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Theo quy định, người điều khiển phương tiện xe cần cẩu phải đảm bảo 3 điều kiện gồm: có bằng cấp được đào tạo chuyên môn; có chứng chỉ an toàn về vận hành và có văn bản chị định người vận hành phương tiện. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tài xế lái xe cần cẩu Nguyễn Thái Huỳnh chỉ có bằng cấp được đào tạo chuyên môn.

Theo Cửu Long - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X