Những bóng hồng Ninja ở Iran
Bắn cung, sử dụng kiếm, múa côn, dùng phi tiêu… nhưng không phải trong một bộ phim cổ trang Nhật Bản. Đây là những hoạt động thường ngày tại một trường đào tạo ninja nữ ở Iran.
Trong một xã hội mà đặt ra nhiều luật lệ hà khắc và những hủ tục để hạn chế phụ nữ như ở Iran, thì việc tham gia vào các môn thể thao và võ thuật là cách giúp họ phát huy và thể hiện sức mạnh cũng như sự độc lập, tự chủ của bản thân mình.
Ngôi trường đào tạo ninja này chỉ mới bắt đầu mở cửa từ năm 1989, nhưng đến nay đã có 3.500 phụ nữ tham gia huấn luyện để trở thành những Kunoichi. Môn võ thuật được giảng dạy ở đây là Ninjutsu (Nhẫn thuật).
Theo học Ninjutsu, các học viên phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ rất dài. Họ sẽ được hướng dẫn sử dụng các loại vũ khí của ninja một cách thuần thục, bao gồm cả những thuật ngụy trang, ẩn thân, tàng hình…
Thầy Akbar Faraji là người đầu tiên giới thiệu Ninjutsu
đến Iran, khi ông thành lập ngôi trường này. Ông nói: "Trong Ninjutsu,
chúng tôi gọi những người đàn ông là Ninja, và phụ nữ được được gọi là
Kunoichi.
Để trở thành một Ninja chân chính, trước hết người đó phải thực hành và phát triển lòng kiên nhẫn, tính điềm đạm, tâm khoan dung, và tinh thần dũng cảm."
Một giáo viên khác của trường là bà Fatima Muamer cho hay, các loại hình thể thao đang ngày càng hấp dẫn đối với phụ nữ Iran, vì nó giúp duy trì sức khỏe cũng như cân bằng năng lượng cho cơ thể và tâm trí.
Bà Muamer nói: "Bài học quan trọng nhất trong ninjutsu là sự tôn trọng và khiêm tốn. Họ được học cách tôn trọng bản thân mình - trước tiên phải tôn trọng sự tồn tại của chính mình, rồi sau đó mới có thể tôn trọng và làm chủ môn võ thuật mà mình theo đuổi."
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình