Hotline 24/7
08983-08983

Nhật đương đầu với rác nhiễm xạ sau 4 năm thảm họa kép

Bốn năm sau thảm họa động đất, sóng thần, những chiếc túi nhựa màu đen, xanh đựng đất, cùng những mảnh vỡ nhiễm xạ giờ được chất thành núi ở nhiều khu vực bỏ hoang khắp tỉnh Fukushima, Nhật Bản.


Norio Kimura, 49 tuổi, mất cha, vợ, và cô con gái Yuna 7 tuổi trong thảm họa sóng thần tràn vào thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, hôm 11/3/2011. Giờ, Kimura lo sợ anh có thể sẽ mất nốt mảnh đất của mình khi chính phủ Nhật đang muốn xây dựng một khu lưu trữ rác thải nhiễm phóng xạ gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Trong ảnh, Kimura khoe tấm ảnh chân dung cô con gái Yuna. Hiện anh đã chuyển tới sống ở tỉnh Nagano.

">

Norio Kimura, 49 tuổi, mất cha, vợ, và cô con gái Yuna 7 tuổi trong thảm họa sóng thần tràn vào thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, hôm 11/3/2011. Giờ, Kimura lo sợ anh có thể sẽ mất nốt mảnh đất của mình khi chính phủ Nhật đang muốn xây dựng một khu lưu trữ rác thải nhiễm phóng xạ gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Trong ảnh, Kimura khoe tấm ảnh chân dung cô con gái Yuna. Hiện anh đã chuyển tới sống ở tỉnh Nagano.

 

Trong ảnh, Kimura về lại nơi trước đây là tổ ấm của gia đình anh. Căn nhà bị những con sóng khổng lồ cuốn phăng năm 2011. Nơi đây sau đó nằm trong khu vực cấm của Okuma.

">

Giống nhiều người khác, Kimura bức xúc khi chính phủ định đặt 30 triệu tấn rác nhiễm phóng xạ lên nền ngôi nhà cũ của anh. Không mấy người dân ở đây tin vào sự đảm bảo của nhà chức trách khi họ hứa khu để rác sẽ được làm sạch và đóng cửa sau 30 năm.

"Tôi không thể tin họ sẽ chôn rác ở đây sau tất cả những gì chúng tôi phải trải qua", Kimura, 49 tuổi, nói khi đứng cạnh mảnh ván dãi dầu mưa nắng, những gì còn sót lại từ ngôi nhà cũ.

Trong ảnh, Kimura về lại nơi trước đây là tổ ấm của gia đình anh. Căn nhà bị những con sóng khổng lồ cuốn phăng năm 2011. Nơi đây sau đó nằm trong khu vực cấm của Okuma.

 

Kimura tới thăm mộ người thân trên quả đồi phía sau nhà cũ. Người đàn ông này buộc phải từ bỏ việc tìm kiếm người thân trong nhiều giờ hỗn loạn sau khi cơn sóng thần quét qua thị trấn. Anh được yêu cầu sơ tán khi sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới diễn ra tại nhà máy Fukushima Daiichi cách nhà chỉ 3 km.

Nhiều tháng sau, Kimura tìm thấy thi thể vợ và cha mình. Tất cả những gì còn lại của con gái chỉ là quần áo và món đồ chơi bị vấy đen anh tìm thấy trong đống vỡ vụn lộn xộn.

 

Áo đồng phục của Yuna được trưng bày tại một ngôi đền trong khu vực cấm ở Okuma. Bốn năm sau trận động đất gây sóng thần, Kimura vẫn trở về nhà cũ và lùng sục trên bãi biển hoang vắng mong tìm thấy thi thể Yuna.

 

Nhật Bản đang có kế hoạch xây dựng nhiều khu chứa rác lâu dài hơn trong tương lai ở Okuma và Futaba, những khu vực giờ bị bỏ hoang gần nhà máy điện hạt nhân, dù vấp phải sự phản đối của người dân địa phương. Tỉnh trưởng tỉnh Fukushima đã đồng ý sau khi chính phủ cho biết sẽ hỗ trợ 2,5 tỷ USD và hứa sẽ đưa rác ra khỏi đây sau 30 năm.

 
Reuters, nhà chức trách đã thuê khoảng 140 đại diện bất động sản để đàm phán mua đất với từng người sở hữu.

Kimura biết sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi giới chức gõ cửa nhà anh để mua đất làm khu để rác. Tuy nhiên, Kimura thề sẽ không thỏa hiệp.

">

Khoảng 2.300 người dân có đất ở Futaba và Okuma, khu vực chính phủ cần, đang phải đối mặt với những gì mà nhiều người miêu tả là "sự lựa chọn bất khả thi". Khu chứa rác sẽ được xây dựng nếu chính phủ có thể thuê hoặc mua đủ đất. Theo Reuters, nhà chức trách đã thuê khoảng 140 đại diện bất động sản để đàm phán mua đất với từng người sở hữu.

Kimura biết sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi giới chức gõ cửa nhà anh để mua đất làm khu để rác. Tuy nhiên, Kimura thề sẽ không thỏa hiệp.

 

Trong ảnh, nhân viên dọn vệ sinh đang cào đất và lá cây nhiễm phóng xạ trong một khu rừng tre ở thành phố Tomioka, quận Fukushima.

">

Thảm họa kép năm 2011 "quét sạch" những thị trấn ven biển ở phía bắc Nhật Bản và gây nên rò rỉ phóng xạ ở nhà máy Fukushima Daiichi. Nhật Bản sau đó đã chi hơn 15 tỷ USD cho một dự án chưa từng có nhằm hạ thấp lượng phóng xạ khu vực quanh nhà máy như Okuma.

Trong ảnh, nhân viên dọn vệ sinh đang cào đất và lá cây nhiễm phóng xạ trong một khu rừng tre ở thành phố Tomioka, quận Fukushima.

 

Trong phòng học của trường tiểu học Kumamachi, những cuốn từ điển vẫn nằm nguyên trên bàn học.

 

Rác nhiễm phóng xạ chứa trong những chiếc túi nhựa màu xanh, đen giờ được chất khắp nơi trên các cánh đồng lúa, khu đỗ xe hay sân chơi bỏ hoang ở Fukushima.

Ảnh chụp túi rác được xếp thành hàng ngay ngắn ở một khu vực gần biển thuộc thị trấn Naraha, cách nhà máy điện hạt nhân không xa.

 

Bà Tomoko Hoshino, 78 tuổi, và chồng, ông Akira, 79 tuổi, sơ tán khỏi thị trấn Okuma. Hiện, họ sống trong khu nhà tạm ở thành phố Aizuwakamatsu, tỉnh Fukushima.

 

Người dân Nhật Bản đặt bia tưởng niệm, hoa gần khu đặt những túi rác đen ở thị trấn Tomioka để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng hôm 11/3/2011.

 

Một phụ nữ đứng phía ngoài khu nhà tạm, nơi ở của những người được đưa đi khỏi thị trấn Okuma.

 
Theo Bình Minh - VnExpress
Ảnh: Toru Hanai/Reuters

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X